1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Có phải là yêu không nhỉ?
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương gì hả anh. Em chẳng biết tên đó có ý gì, nhưng nó lăm le em zữ lắm; em thấy cũng sờ sợ, mà nó lại chảnh nữa nên em mới phân tâm; tên nào mà chảnh; mà khó tính thì lại càng làm cho em nhớ dai; đời nó vậy mới điêu chứ?

    người ta bảo cuộc đời là do mình nắm giữ. Em thấy đúng thế thật, em có cơ hội và điều kiện để đạt những điều em mong muốn, nhưng giờ đây em thấy dửng dưng, em thấy mình nên làm 1 ''bước nhảy vọt'' thì hơn. Có khi em thay đổi môi trường biết đâu cuộc đời em sẽ ko còn buồn tủi nữa? Muốn vậy thì em phải hi sinh 1 số điều quan trọng của cuộc đời mình mà những điều đó chưa bị ràng buộc hay lệ thuộc vào bản thân em.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ta bây giờ cũng đang cố gắng làm việc dù không ít bất mãn, cố gắng tìm niềm vui dù đôi khi không thấy vui thật sự, cố gắng thích nghi với mọi thứ dù phải hi sinh một số thứ.....
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ đơn giản hơn đi om
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em muốn khóc..................:((:((:((:((
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ nhà, em khóc vì em đang vui, gia đình em thương em quá,
    Và cũng từ đó mà em thấy tâm lý mình nặng nề, hể ko ai để ý tới em thì thôi, chứ ai mà quan tâm lo lắng cho em là em thấy mình như vừa mang 1 món nợ, em thấy buồn hơn, em khổ tâm lắm.........nên em khóc, và em vừa khóc xong, nhưng chỉ rơm rớm nước mắt, ko cho ai biết hết.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm qua sếp đi công tác có ghé nhà em, cả đoàn 12 người
    gia đình em tiếp đón nhiệt tình lắm, các sếp cũng quan tâm tới em nhiều,......... em thấy ko ai may mắn như mình, nhưng lại thấy mệt mỏi
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Thế có khi a chẳng quan tâm đến e nữa đâu. nhỡ lại khóc nữa thì ...
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    anh quan tâm thì ko sao chứ anh lo cho em thì em mới khóc.......[:D]
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình bị bệnh rồi, trưa nay ăn cơm ko ngon, nằm ngủ mê man
    giờ thấy lạnh nóng trong người, đau đầu chắc là chuân bị sốt nặng đây
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Mua thuốc đi thôi. bắt đúng bệnh rồi đó.

Chia sẻ trang này