1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bỏ ăn cơm, ăn hết 2 miếng dưa hấu, 2 miếng cóc, 1 miếng xoài, giờ thẩn thơ, mọi người hỏi lại có chuyện gì buồn ah? Tâm trạng ah? Phải là em có 1 đặc điểm khi em vui em nấu ăn rất ngon, khi em buồn em nấu rất dở, và em lại ko muốn ăn cơm nữa.
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    ai làm chồng em thì chắc là gầy lắm. vì toàn ăn những thứ độc hại.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chỉ thích ăn vu vơ vậy thôi, từ nhỏ tới giờ em toàn ăn vậy đó. Cơm nước chẳng thích ăn, làm biếng. Nhưng 1 điều duy nhất đó là em thích người khác ăn thật nhiều, ăn những món do tay em nấu, và em thích được chăm sóc mọi người, còn bản thân em thì em ko mảng tới. Nói đến em lại nhớ ông bà em rồi
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    thế nhưng mà khi em buồn thì sao. em nấu dở cho chồng em chứ gì. hay là e cho nhịn đói cả lũ :))
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sao giữa buổi sáng lại muốn khóc.
    Chắc bi sếp mắng.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thì những lúc em buồn chồng em phải động viên giúp em 1 tay chứ, nếu ổng ko nấu nướng được thì 1 là ổng phải ăn món dở em nấu, 2 là ổng phải đi ăn ngoài nếu ổng muốn ăn ngon.
    Nhưng em nghĩ làm chồng ai mà ko thương vợ phải ko, vợ nấu ngon nấu dở gì chắc cũng ăn thôi.hic hic:)):)). Ngoại trừ vợ khiêu chiến với chồng làm chồng bực bội ko ăn cơm nhà.
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mất điện, sửa đi sửa lại 2 lần, mình phải dùng mọi tài lẻ để thuyết phục mấy ổng điện lực tới sửa cho.
    Ổng sếp phải phục mình sát đất, con gái gì mà nói chuyện ngọt như đường, ổng đang nằm mà phải ngốc đầu dậy, ôi lần đầu tiên mình nghe có người khen mình vậy đó. Kể cũng hay, quen thêm mấy ổng điện lực khi nào hỏng đường dây thì lại alo.
    Tối nay mình thấy đở hơn nhiều, nấu ăn cũng ngon, cả nhà ăn hết mân cơm. Mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy mọi người ăn 1 cách ngon miệng như vậy.
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đi chơi giờ mới về tới nhà, mệt đứt hơi....mỏi hết cả chân@-)
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tới giờ ko hiểu sao sau khi nhìn cái avatar đứa con gái nhỏ bé của anh mình lại thấy vui vui, bùn bùn,
    Chúc mừng anh nhé, con gái anh dể thương thật. Mới đó mà đã gần 2 năm:-O
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vửa đi đâu về đấy:-??:-??

Chia sẻ trang này