1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em muốn anh đền gì nào? Mà anh có thứ này hay lắm! Đảm bảo em nào cũng thích!>:)
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Casablanca-Bertie-Higgins/IW6IF7CW.html


    CASABLANCA

    Bertie Higgins

    I fell in love with you watching Casablanca
    Back row of the drive-in show in the flickering light
    Popcorn and cokes beneath the stars
    Became champagne and caviar
    Making love on a long hot summer's night

    I thought you fell in love with me watching Casablanca
    Holding hands 'neath the paddle fans
    In Rick's candle lit cafe
    Hiding in the shadows from the spies
    Moroccan moonlight in your eyes
    Making magic at the movies in my old Chevrolet

    Oh a kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sigh
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by

    I guess there're many broken hearts in Casablanca
    You know I've never really been there so I don't know
    I guess our love story will never be seen
    On the big wide silver screen
    But it hurt just as bad when I had to watch you go


    Từng lời, từng tiếng hát cứ cất lên trong bài nhạc chờ của ta,

    Cảm ơn Casablanca (TGB), Đã không biết bao nhiêu lần mày được ta nghe,

    Ta chưa bao giờ chán mày cả, mày sẽ đi với ta suốt cuộc đời, bởi vì ta chọn mày là bài hát ta yêu thích nhất mọi thời đại và không có bài nào có thể thay thế được.

    Hôm nay trời mưa, mưa rất to, mưa ập đến làm ướt nhẹ bờ vai của ta, đã lâu lắm rồi ta không bị mưa làm phiền tới.

    Nhắc tới mưa ta lại nhớ đến 1 người bạn đã từng nói cho ta biết sự tích về những hạt mưa, mưa là lúc trời buồn nhất, vậy thì con người cũng thế, họ khóc khi họ buồn nhất cũng có thể những giọt nước mắt trong sự hạnh phúc, sự yêu thương nào đó mà ta ít bắt gặp.

    Vậy là 1 tháng nữa sẽ đến tết trung thu rồi phải không On?

    Ta còn nhớ năm ngoái, có 1 anh chàng đã bày cho ta cách thả lòng đèn xuống dòng sông và viết lên tờ giấy những điều ước gửi đến công chúa Thủy Cung xin nàng ban tặng thành sự thật,

    Hj! Uh mới đó đã 1 năm rồi đó, Take vật vả trong sự buồn bả đau thương, sống trong lệ đẩm, con trai nhiều người chung tình lắm, Take là 1 ví dụ điển hình, tuy biết ít về take nhưng mình nghĩ Take là người rất tình cảm và coi trọng ngọn lửa gia đình.

    Ấy thế mà ông trời có thương những người tốt bao giờ đâu, mà có lẽ không phải không thương, chỉ là sự thử thách thôi mà.

    Năm nay mình vẫn 1 mình, mình sẽ đi thả *****g đèn 1 mình?

    Ở đây chả có dòng sông nào mặt nước bình yên hết, có 1 dòng sông mỗi lần thủy điện xã nước thì dòng nước cuốn xiết, thân con gái có gan cũng không giám bước xuống bờ vực sâu.

    Thôi thì cứ ước trên cạn đi vậy, ước vài ba điều cho bản thân mình, giản dị thôi nhé,!

    Đêm nay ta lại khó ngủ mất thôi, ngoài kia trời mưa tầm tả, gió thổi ào ào, sấm sét đùng đùng,
    Ta thấy sợ.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chưa chắc đâu nha!;))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Dường như định mệnh cho ta gặp họ để thấy trước tương lai chính mình trong những dòng rên xiết ấy!
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ynBwHT27Ey

    ĐỜI ĐÁ VÀNG

    Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
    Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

    Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay tại sao ta sống chốn này
    Quay cuồng mãi hoài có gì vui

    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Nghe nhạc của Vũ Thành An, On lại nhớ tới 1 người bạn xa xứ, :-c

    Đôi lúc On cũng bị nhiễm những thể loại nhạc như của Ngọc Lan, Duy Khánh, Vũ Thành An......từ bạn mình.

    Nhắc đến lại nhớ tới những tấm hình cùng với những bài hát mà bạn cất công bỏ thời gian ra chụp và tải lên=D>
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đôi khi mình soi thấy bóng mình trong tâm hồn những người chưa bao giờ gặp.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Boulevard-DanByrd/IW6WW9FI.html

    Boulevard - DanByrd

    I Don't know why you said goodbye
    Just let me know you didn't go forever my love
    Please tell me why you made me cry
    I beg you please I'm on my knees
    If that's what you want me to

    *Never knew that it would go so far
    Well you left me on that boulervard
    Come again you would replease my pain
    Ang we could be lovers again
    Just once more chance, another dance
    And let me feel it isn't real
    That I've been losing you
    The sun will rise within your eyes
    Come back to me then we will be happy together

    Maybe today I'll make to stay
    A little while just for a smile in love together
    For I will show a place I know in Tokyo
    Where we could be happy together .



    Đã có lúc ta nghe bài hát này lặp đi lặp lại 1 tuần không chán.

    Đã có lúc ta tưởng tưởng 1 lần đến Boulevard, từng điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng được thể hiện bởi Danbyrd.

    Hôm nay chủ nhật đó, chủ nhật ta lại không đi đâu, có lẽ thói quen của ta là như vậy .
    Chiều nay 1h 35 ta không thể ngồi hỏng dậy khỏi giường, người ta mệt nhoài,

    2h ta phải đi giặt mớ đồ của từ ngày hôm qua đến giờ, dọn dẹp lại hành lang chút xíu, sao mà khó chịu thế không biết, có 2 con cún mà nó thả rác rồi nó đùa nghịch cứ loạn cả lên.

    2h50 ta làm mất 1 con dao trong bộ dao, không biết là ta bị đoảng trí hay là có ma quỷ hay nữa.

    Tự nhiên cầm trên tay, bỏ sang 1 bên , 10 phút sau tìm không thấy đâu, cứ như là ai ăn cắp ấy, định đổ tội cho mấy con cún nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, nên im lặng không nói cho ai biết hết.

    4h50 ăn tối, tối nay ta làm món trứng lòng đào nước mắn cá cơm để ăn với rau, củ, quả luộc,
    canh rau đay nấu với cua đồng, bông bí đỏ xào với thịt bò, còn có món cá khô kho rim nhưng không đụng tới.

    Cuộc sống độc thân là thế đó, nhiều lúc bạn bè cứ trách ta là tại sao đày đọa bản thân mình thế?

    Nhưng thực sự là ta đáng để đày đọa mà, ta sống nghiêm khắc với bản thân mình, cứng nhắc với bản thân mình, có lẽ đối với gia đình ta là đứa biết lo, biết nghĩ nhưng đối với người ngoài thì ta là đứa rổi hơi, lo đâu đâu.

    Không điện thoại nói chuyện với Mm thì buồn, điện rồi càng buồn hơn, tâu đủ thứ chuyện, mà ta đâu phải là chổ thu lượm và xữ lý những điều nhiểu nhương, chán chường?

    Đêm hôm qua ta nằm mơ, ta mơ thấy bị mất 1 thứ gì đó, không lẽ sẽ là con Laptop?

    Chưa kiểm tra, nhưng thấy lo lo.

    Đang ngồi check fb, TST có bài viết về Thiền Viện Trúc Lâm khá hay, 3 ngày đi tu..........

    Ta không nghĩ được 1 người như TST mà lại có thể đi tu được 3 ngày? ai biểu muốn thử thách làm gì, giờ chân bước đi rời rạc, lưng đau nhức do phải ngồi thiền đến 4 tiếng đồng hồ, không cự quậy nhúc nhíc.

    Còn ta thì đến lúc nào? Mới đọc tin, hôm nay Phật Đản BP làm lễ quy y cho hơn 5000 người,
    đây là lễ hội lớn nhất cho đến thời điểm này.
    ................................

    Cuộc sống thật là phiền muộn, đủ mọi thứ gia vị, .............ta biết làm gì bi giờ?

    Đi cũng không được ngồi cũng không xong, muốn có tự do, muốn làm 1 điều gì đó mang ý nghĩa thiện nguyện, nhưng chắc là chưa đến lúc. Tâm ta thì thừa sẵn rồi, chỉ có điều còn vương bụi trần chăng?
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    ''Sự thay đổi bất thường của thiên nhiên và thời tiết dễ khiến lòng người đổi thay theo. Khi cơn mưa "vỡ òa" ấy dần biến mất, trả lại cố đô những giọt buồn rơi tí tách bên hiên vắng, tâm hồn cũng nguội đi, bình lặng với những nỗi niềm sâu kín.

    Một cách tự nhiên, đến một lúc nào đó, bỗng dưng nhận ra có những thứ tưởng như luôn gắn bó, gần gũi, thân thiết... thì bất ngờ, vì những lý do dẫu rất nhỏ, chúng trôi tuột đi và bay xa. Và có những thứ ngỡ là xa lạ, ngỡ như "người dưng", không mấy thân quen, lại đến bên ta quá đỗi ấm áp, ngọt ngào.

    Có những thứ khi ra đi sẽ khiến ai đó cảm thấy chênh vênh vì hụt hẫng. Thế nên, tiếc nuối là một trong những cảm giác khó chịu nhất mà mỗi người dù không muốn cũng phải trải qua trên chặng đường đời.

    Đôi khi, cảm giác tiếc nuối đi kèm với sự dằn vặt vì những lỗi lầm dù vô tình hay cố ý gây ra khiến những người ta yêu quý bị tổn thương. Và cuối cùng, đằng sau những cảm giác ấy, cái còn lại chỉ là những ký ức, những hoài niệm có khi rất đỗi ngọt ngào, có khi lại đắng nghét, thỉnh thoảng bị chắp vá lên nhau...

    Cuộc sống của con người nhiều khi giống hệt thời tiết vào những phút giao mùa, không thể mãi nắng, không thể mãi mưa. Những cơn mưa không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng, lãng mạn và êm ái mà thỉnh thoảng ào ạt rất đáng sợ.

    Dạt dào yêu thương, vui vẻ rồi lo lắng, buồn đau, hạnh phúc... là tâm trạng, cảm xúc sẽ xoay vòng và lặp đi lặp lại trong cả cuộc đời chúng ta. Thế nên, mong ước chuỗi ngày hạnh phúc liên tục với những gì ta đang có là điều không thể.

    Cuộc sống luôn vận động và thay đổi, sự "đào thải" những gì không phù hợp là điều tất yếu. Những con người, những mối quan hệ cũng vậy, điều gì không phù hợp và không còn bên mình thì có lẽ cách tốt nhất là chấp nhận, thay đổi và bước qua.

    Không nên và không thể mãi đứng yên một chỗ để nhìn về quá khứ mà tiếc nuối hay trách móc bởi những vấp ngã, sai lầm hay những yêu hương cũ kỹ... luôn cần thiết để góp phần tạo nên một cá thể bớt "sứt mẻ" hơn ở tương lai.

    Chúng ta, khi đứng trên chặng đường phía sau sẽ nhận ra rất rõ những thiếu sót từng có trong quá khứ để tránh và cố gắng lấp đầy những khoảng trống còn tồn tại trong trái tim mình. Sự khác nhau, có chăng là khoảng thời gian dài hay ngắn để tập quên đi cái cũ và làm quen với cái mới mà thôi.

    Ngoài trời, bản tình ca mưa đang nhẹ dần. Rồi những hạt mưa sẽ dứt, nắng sẽ lại đậu trên những tán cây, hàng bằng lăng lại đung đưa trong gió, rũ những hạt mưa còn sót lại để rơi rụng đi những bụi bẩn đeo mang.

    Đằng sau, những cái cũ đang ngủ yên. Phía trước, những cái mới đang dang tay chào đón. Còn chần chờ chi mà không nhẹ nhàng rũ bỏ những nỗi buồn để đứng dậy, mỉm cười và bước đi cho kịp cuộc đời.

    Liệu ta có lòng tin để tiến về phía trước hay không?
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=637s5W0i02k

    Performed (a Solenzara) by Enrico Macias

    Sur la plag' de Solenzara
    Nous nous sommes rencontrés,
    Un pêcheur et sa guitare
    Chantaient dans la nuit d'été
    Cette douce mélopée.

    Sur la plag' de Solenzara
    Chaque soir on a dansé
    Et le jour de ton départ
    J'ai compris que je t'aimais
    Et je ne t'ai plus quitée

    À Solenzara
    Oh ! chi dolce felicita
    À Solenzara
    più bènum si posta....

    Quand j'entends la mélodie
    Qui m'a donné tant de joie
    Je sais que cette nuit-là
    Notre amour a pris sa vie
    Au cæur de Solenzara

    À Solenzara
    J'y reviendrai tous les étés
    À Solenzara

    Più bènum si posta....
    Più bènum si posta....



    Chúng mình đã gặp nhau trên bờ biển Solenzara
    Anh, người ngư phủ ôm Guitare hát giữa đêm hè.
    Một bản nhạc với giai điệu buồn man mác.
    Trên bờ biển Solenzara,
    Mỗi chiều về mọi người cùng nhảy ca.
    Và một ngày được cùng Anh dìu bước.
    Em nhận ra mình đã yêu Anh
    Và mãi mãi chẳng thể xa Anh nữa
    Ôi Solenzara, Em lại đến đây mỗi lúc hè về
    Khi em nghe âm điệu du dương
    Em cảm nhận niềm vui tràn ngập
    Em hiểu rằng vào đêm ấy
    Tình yêu của chúng mình đã hòa cùng nhịp thở của Solenzara.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bản nhạc sôi động nhưng ca từ lại mênh mang, da diết. Tưởng như ngàn con sóng đang thầm thĩ, như mơn trớn, vuốt ve mà ẩn chứa muôn ngàn nỗi niềm dồn nén. Tưởng như ta đang đứng bên người yêu dấu muốn nói thật nhiều mà chẳng biết nói gì. Quá hay!=D>=D>=D>
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Thủy thủ đã có nhã ý khen bài hát=D>
    Mời anh ly cà phê
    ~o)

Chia sẻ trang này