1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi các kế sách sống với những thằng room-mate tằn tiện ki bo cho đỡ bực!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HGiaPhong, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn ở chỗ nó là người Việt gốc Khựa, và nó ở chung kí túc xá với mình, thế mới điên!

    Ví dụ nhé, đi ăn với nhau mua đồ gì uống đa số anh em người Việt mình sẽ hỏi có uống cái gì không tao mua cho, đằng này từ chỗ mình đến quầy bán nước ngọt đã xa thì chớ, nó lẳng lặng đi ra quầy rồi xách một chai nước ngọt về mút mát chả bao giờ thèm hỏi mình tới một câu. Đi ăn tòan là mình bỏ tiền, chả bao giờ nó chịu bỏ tiền khao mình bữa nào, mà có chia ra thì cũng không được thối thiếu nó đến một xu. Mình sống với người thỏai mái nó quen rồi, sống với những thằng như thế thấy chán lắm các bác ạ!

    Còn đầy rẫy chuyện sống tằn tiện của nó mình cũng chả thèm kể ra nưã, mình cũng chả có tính mách lẻo nhưng mà nhiều lúc cũng bực không chịu nổi với thằng room-mate kiểu thế[r23)]

    Có kế sách nào để sống được với nó đây hả các chuyên gia ?[r37)][r37)]
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nó sao mình vậy, càng dể thở.
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    1.Cư xử với nó giống hệt với bạn..tất nhiên sau một thời g ian bạn sẽ lây tính "bẩn" này của nó.
    2.Chuyển - ko ở cùng thể loại này. ức chế.
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    kệ nó đi. Đừng mời nó nữa.
  5. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Chỉ cần cư xử với nó như nó cư xử với mình là đc. Đồng nghiệp của mình, nếu đã là mình rủ đi uống trà đá/ cafe, đừng hòng ông ấy trả, dù trc đó mình đã trả cho ông ấy bao nhiêu lần đi nữa, nhưng khi ông ấy rủ đi, ông ấy sẽ là người trả, mình ko cần quan tâm đến tiền nc. Rạch ròi đến từng xu, nhưng nếu biết tính rồi thì vẫn sống đc.
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    loại room mate thế thì tiền nong đề nghị rạch ròi rõ ràng ra !
  7. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    bác lôi cái gốc gác của hắn vào làm gì? Khựa thì sao?

    Em cũng có đứa em gái xã hội chơi kiểu thế này, đi ăn trả hết cả cho phần nó, nó bảo nó sẽ trả lại sau, rồi cũng đợi mấy tháng rồi không thấy trả. Kiểu kiểu tính quá chi li cũng không thiếu người ở cái xã hội này mà. Đã biết tính hắn như thế thì bác chả tội gì mà phải khao với mời, mạnh ai người đấy sống, sao phải xoắn. Thoải mái với cái người thoải mái với bác thôi.

    Mà tốt nhất ấy, khó chịu quá, thì chuyển phòng :D
  8. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Kệ mờ nó, thân ai nấy lo, đồ ai nấy dùng, bia ai nấy uống :))
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi là cứ khi nào hứng lên em lại hết giận gã, và lại mời đi uống bia, tòan e chi tiền, uống xong mấy ngày sau nghĩ lại trách mình thật là ngu=(( (cùng phòng mà không chơi không thể được, mà tính e cũng dễ chơi thỉnh thoảng mới thấy bức như hôm nay thôi^:)^)

    @zhouzumin24 lão này gốc hơi đặc biệt, lão 15 tuổi mới bắt đầu di cư vào VN, bác thông cảm tớ không thấy thỏai mái với người gốc Hoa lắm[-X

    thanks và kính các cụ một ly[r2)] mod khóa hộ topic này lại nhé:-c

Chia sẻ trang này