1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị bạn thân và anh người yêu cũ abc xyz, liên quan gì mình :|

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em mắc một cái tật rất xấu là không thể tiết chế được cảm xúc, đặc biệt những cơn ấm ức hậm hực không rõ kẻ gây tội. Kiểu gì em cũng phải tìm chỗ để xì sau một thời gian cố gặng chịu đựng và tỏ ra ta đây anh hùng. Không trút ra đâu được là y như rằng không khác gì bị mọc cái mụn mãi không nặn ra được cứ nhưng nhức khó chịu không yên. Bình thường em có một cái bồ trụt cực tốt là cậu bạn trai. Cơ mà vụ này không trút được vì liên quan đến cậu người iu cũ và cậu bạn trai hiện tại tuyên bố là em cứ nhặng lên như ghen tuông ý. Khổ thế, thế là đành lên đây phun bậy cho đỡ hậm hực...

    Chuyện kể ra thì chả có gì. Như cái tiêu đề topic ý. Mô tuýp cổ điển, cũ rích, bạn em cũng có đứa dính rồi. Hồi ý em nghe như câu chuyện làm quà xong cười sằng sặc ôi dựng phim đi mày. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Giờ em cũng được là nhân vật chính phụ trong phim khi bạn thân yêu người yêu (ơn giời còn có chữ) cũ.

    Haizzz... Suy cho cùng thì lỗi tại em tham. Câu chuyện tình yêu cũ kỹ của em đáng lẽ không liên quan gì đến cuộc sống của em nếu em không tham lam. Chia tay rồi vẫn muốn làm bạn bè. Vì khởi đầu là bạn bè tâm đầu ý hợp thì mới tiến tới yêu đương. Yêu đương hết cả tuổi thanh xuân tươi trẻ là quãng đời sinh viên của em. Tính ra lâu phết đấy. Thế nên chia tay một dạo lâu lẩu lầu lâu chả ai nói với ai câu gì. Chả ai động đến ai. Cũng vì hoàn cảnh địa lý nữa. Cách nhau mười mấy h bay nên muốn đả động nó cũng khó. Đến lúc chàng về nước thì các mối quan hệ bạn bè ngày xưa mới tòi ra, khổ bạn chung hơi bị nhiều bạn em, bạn chàng, bạn chung. Nhiều đứa là bạn chàng em chơi thân hơn chàng còn nhiều đứa bạn em chàng lại chơi thân hơn em, haizzz....


    Từ đám bạn xưa chuyển sang đám bạn em đang chơi bây giờ. Thế là xuất hiện hình ảnh rất dở hơi là em với bạn trai mới ngồi cùng một đám bạn trong đó có cả chàng chém gió nhiệt tình, xem phim xem ảnh bét nhè, chơi bời cứ như thể bạn bè bình thường ý. Em lấy làm phục chàng lắm vì nếu là em chắc em ngứa mắt ứ chơi được thế. Sau nghĩ thôi thế cũng được. Thế là chàng cạn tình với mình rồi cho mình đỡ áy náy chứ em sợ quả "vì em anh không lấy được vợ" lắm. Trách nhiệm to quá, đỡ sao đặng.

    Đám bạn em nói ở đây là 3 chị em gái. Em với 2 chị nữa. 1 nàng cũng đã có nơi có chốn. Một nàng chưa gì. Có lần ngồi tám chuyện chị em chúng mình có đề cập đến chàng còn vui miệng bảo T (chị chưa gì) hay chị cưa quách ô H đi. Em với ô ý thuộc loại vô duyên chứ xét ra chả chê đc gì. T bảo thôi tôi xin cô. Ngẫm lại mình nói cũng ngu. Thế hoá ra là hạ thấp bà chị mình ạ. Xong thôi, câu chuyện tụt vào quên lãng như bao chuyện lởm khởm trôi từ mồm sang cốc trà đá và lọc qua đâu đó.

    Bẵng đi một hồi. Em cũng chả hiểu lắm từ đâu 2 bạn bỗng thân thiết lạ kỳ. Khổ cái là lúc này mọi sự không còn như câu chuyện trà đá hôm nào nữa. Có những chuyện em biết và em không đành lòng để hai bạn lao vào nhau. Lý do thuộc về riêng tư thì thôi xin phép không đề cập, cơ mà một lý do cũng góp phần quan trọng lại cũng bởi chữ THAM của em mà ra...


    Haizzz, nói vui là một chuyện chứ thật thì nó phức tạp muôn trượng. Tỷ dụ như này.

    Cả lũ đang chơi vui vẻ với nhau thân tới mức thân cả phụ huynh. D (chị còn lại) dẫn người yêu xuống nhà e anh bạn hồ hởi chào bác rõ to. Chứ giờ nàng T mà dẫn bạn H đến nhà em giới thiệu đây là người iu cháu ạ có mà cụ ông cụ bà nhà e vác chổi cùn ra quét bốc bụi ý. Các bậc phụ huynh không cần biết lý do đổ vỡ các cụ chỉ biết con gái các cụ cống hiến cả tuổi thanh xuân cho các thằng này mà nó phũ. Mặc dù em có giải thích các kiểu là ko phải lỗi của chàng, duyên hết số cạn thì chia tay, các cụ còn lái sang mày còn tình cảm với nó là ăn đòn. Hix... Đấy, thế nên các cụ ghét. Bảo có bữa xum họp 3 chị em gái cùng zai ở nhà e là không thể rồi. Em tham nên nghĩ đến thế thôi là đã không đành lòng rồi, không đành lòng cho em chứ 2 bạn ý rõ không ăn nhà này ăn nhà khác, nhỉ.

    Dù sao thì chuyện kể trên chỉ nằm trong những tình huống sẽ xảy ra trong đầu em. Chuyện này mới là đã xảy ra và ươm mầm hậm hực trong em này. Hai chị kia cùng các đức lang quân về nhà bạn H oánh bài bù khú. Tất nhiên họ thừa tế nhị và đủ khôn khéo để không rủ em. Vì cái mặt em trườn ra 2 bác bên ý cũng ko khác gì bạn H thò xác sang nhà em. Cơ mà chuyện này thế quái nào em vẫn biết được. Thôi thì hậm hực tí vì mình cũng hiểu. Cũng thông cảm được. Dù có tí bâng khuâng.

    Đến lúc không thể nào thông cảm nổi ấy là một vụ đi xem phim. Cả hội thì vẫn có lịch xem phim cùng nhau. Nói chung trước đây 3 chị em làm gì cũng cùng nhau hết. Bỗng lần này lâu lâu ko thấy ai í ới gì mình alo cho D, D bảo tại T với H rủ mà ko nhắc đến heo nên chị ko dám gọi. Hix hix... Nghe như tim vỡ làm 4 mảnh ý. Rồi cũng được thiên hạ nhảy vào khuyên can họ đang mới, họ ngại e cũng phải thôi, cho họ thời gian... Bla bla... Ừ thì hiểu, ừ thì cảm thông... Hiểu và thông cảm là một chuyện, không hậm hực lại là chuyện khác. Tính em vốn nó lại yêu ghét rõ ràng kinh, đã nhìn ngứa mắt là không thể nào tỏ ra bình thường vui vẻ được. Nhưng mà lòng tự bảo dạ, bây giờ mình lớn rồi, mình không chơi kiểu trẻ con nữa, mình phải tỏ ra phóng khoáng không thôi, thấy mình cứ nhỏ nhen chấp nhặt thế đêk nào ý. Thế là lại giả tạo một tí, bình thường một tí, nói nói cười cười vui vẻ với các bạn. Miẹ, mình khinh mình thế chứ, xưa nay ghét mấy con giả tạo lắm. Thế mà giả tạo có xong được đâu. Họ vẫn sinh hoạt 4 người vứt con bé bơ vơ một xó. Lần thứ 3 gọi điện cho D hỏi chị đang đâu đấy thấy nàng ngập ngừng cafe với T,H dù tối hôm trước còn hẹn hò chém gió, em chờ dài cổ chả thấy ma nào, haizzz... Thế này thì thật quá lắm, dẹp, dẹp hết. Cứ như đi xin xỏ tỉnh cảm để được tham gia chính cái hội bạn từ mình mà có ý. Giận ghê cơ. Thế mới biết bạn bè gồm chữ bạn và chữ bè... Thôi thì em xin ra đi ạ.

    Có lẽ cái cảm giác thành người thừa với những người mình đã từng thân thiết khiến em hậm hực ấm ức chăng??? Gì chứ bình thường tối buồn buồn ới một cái có nhau tự kỷ tập thể. Em hay khoe với những người ngưỡng mộ 3 chị em nhà này suốt ngày dính nhau là đội này thích sinh hoạt bầy đàn, có tự kỷ cũng phải tự kỷ bầy đàn (mỗi đứa ôm 1 cái điện thoại ra trà đá vỉa hè ngồi chơi game) giờ tự dưng bị bầy đàn đá sang một bên đau hơn hoạn (ấy là thấy người ta ví von thế e cũng ví von thế chứ hoạn bao h đâu mà biết)

    Nói chung là sống trên đời ngần này tuổi em cũng hiểu rằng chả có cảm xúc gì đeo bám được quá lâu cả. Yêu nhau tưởng chết còn quay ra cắn nhau tưởng ngỏm được nữa là. Cơ mà để tiến đến được cái đoạn bình thường thì cũng phải trải qua cái đoạn chới với. Giờ là em đang nằm trong cái đoạn gồ ghề nham nhở, chới với kinh lên được ý. Chiẹp.
  2. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Úi za, vậy là hậm hực quá ko biết trút bỏ lên đầu kẻ vô tội nào. Hay là chiều nay rảnh rỗi đi bơi cho tinh thần lạc quan nhỉ? :-p
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hihi, hôm nay trời lành lạnh, chẳng có hứng đi bơi tí nào. Mà lại nhắc đi bơi, đi bơi 3 chị em. Mình cứ hí hửng vác xác đến, một bà ôm dầu gội sữa tắm, một bà ôm kính bơi quần áo :( Haizzz.... giờ thì... chán kinh [r23)]
  4. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Thế đi lượn phố vậy, hay lên cầu Long Biên hóng gió cũng được. Mình mà tâm trạng là hay đi ăn, đàn đúm lắm.
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị hươngdương em cũng thích [:P]
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Đọc topic buồn cười quá :)) Kệ xừ tụi nó cậu ạ. À, lần sau ý, bảo với hội nó, tôi không ngại thì thôi sao mấy người phải ngại, tôi đi với cả ny tôi đi nữa là được chứ gì :D Sau đó tân trang cậu ny cho thật hoành tráng rồi kéo đi cùng. Chả việc gì phải hậm hực cho chóng zà :))
  7. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Thích thì tối nay đi thui. Hôm qua hứng lên đi xem hạ cờ ở lăng bác, tự nhiên thấy buồn buồn. Hix
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, thì tớ vẫn tự lòng bảo dạ kệ xừ tụi nó quan tâm làm đêk gì đấy chứ. Nhưng mà thế thì hoá ra lại sống với nhau vô tình quá... Chẹp... Một tháng trước ngày nào 3 chị em cũng gặp nhau luôn, có khi không gặp còn nhớ ý. Giờ người lạ nhìn nhau còn cười toe toét mà bạn mình đã từng thân thế, đi qua nhau còn giả vờ không nhìn thấy. Tự nhiên thấy cái chữ tình, sao nó phù phiếm đến thế. Cũng có thể do cách ăn ở của mình. Thôi thì nghiêm khắc kiểm điểm bản thân vậy :)) Còn cậu người yêu tớ vẫn chơi cùng cả hội đấy xưa này mà. Mà cậu ý hoành tráng sẵn rồi chả cần tân trang, híhí, thôi thì mất bạn tâm huyết tình cảm dành hết cả cho cậu ý, đâm ra lại càng thắm thiết mặn nồng, thế cũng được :">

    Có cái này ngày xưa nhiều bạn để làm nhạc chờ, mình thấy chuối chuối, giờ nghe lại thấy rưng rưng mới ghê :D Trên đời nay có bao nhiêu người có được người bạn tuyệt vời thế này nhỉ :x

    Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc,
    Hãy gọi cho tôi....
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi có thể đến và khóc cùng với bạn.

    Nếu một ngày bạn thấy đau buồn,
    ...Hãy gọi cho tôi...
    Tôi ko dám chắc sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng tôi hứa sẽ san sẻ cùng bạn.

    Nếu một ngày bạn chạy trốn tất cả,
    Hãy gọi cho tôi,
    Tôi sẽ ko yêu cầu bạn đứng lại, tôi sẽ chạy cùng bạn.

    Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói,
    Hãy gọi tôi....
    Tôi sẽ đến bên bạn, im lặng và không nói gì

    Nếu một ngày bạn muốn nói, mà không ai lắng nghe,
    Hãy gọi cho tôi...
    Tôi sẽ đến bên và lắng nghe, dù tôi không hiểu hết được ý bạn.

    Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.
    Hãy gọi cho tôi...
    Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự chọn lựa của mình.

    Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc.
    Hãy gọi cho tôi...
    Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.

    Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.
    Hãy gọi cho tôi...
    Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.

    Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi.
    Hãy gọi tôi!
    Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc.

    Nếu một ngày nào đó, bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng.
    Hãy gọi cho tôi...
    Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống.

    Nhưng nếu một ngày bạn gọi mà không có tôi...
    Thì hãy đến bên tôi...
    Vì lúc đó tôi mới là người cần bạn.
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc,
    Hãy gọi cho tôi....
    [FONT=&quot]... Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười... nhưng... tôi hứa sẽ... cười vào mặt bạn :))[/FONT]
  10. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào đó bạn muốn nhậu, hãy gọi cho tôi :)]
    Tôi ko hứa sẽ trả tiền cho bạn, nhưng tôi hứa sẽ nhậu hết mình vì bạn
    [r2)]

Chia sẻ trang này