1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị bạn thân và anh người yêu cũ abc xyz, liên quan gì mình :|

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày nào đó bạn nấu những món ăn ngon mà chả ma nào thèm ăn thì gọi cho ... anh nhé. Anh sẽ ăn nhưng với điều kiện em phải trả tiền viện phí :))
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    quá tham [-( chi tiền chợ em nấu cho =))

    Nộm rau muốn nhá
    Tép rang và dưa leo nhá
    Ăn xit kho tầu ko ??
    nước rau muống them sấu nếu bác thic nhớ


    tiền công bi nhieu bac tính đi =))>:P
  3. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào đó em thấy hơi ngạt thở sắp ngất thì hãy gọi cho anh nhé... Anh sẽ đến làm công tác hô hấp nhân tạo là khỏe liền :))
  4. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn thân và anh người yêu cũ abc xyz, liên quan gì mình :| mình chỉ đứng xem thôi. Mình chỉ chửi con mặt abz kia thôi. Rồi mình thấy mình may mắn và thông minh. Rồi mình chỉ quay sang nguyền của cái thằng khốn kiếp người yêu cũ của mình thôi. Rồi mình thấy mình trẻ đẹp rạng ngời nhưng hình như vẫn còn yêu. Mình chẳng làm gì. Họ xyz nhau cùng lắm là giống mình chứ gì. Chẳng liên quan gì mình nếu họ có tư thế mới hơn. Mình cũng chẳng thèm quan tâm họ làm chuyện ấy mấy lần mỗi ngày và thằng người yêu cũ có giống ngày xưa không. Mình chỉ mang chuyện này lên mạng thôi, ai quan tâm thì quan tâm, chẳng phải mình. Mình xyz chắc chắn là ngon hơn nên chẳng cần để ý đến con mụ già xấu xí kia... I dont ****in care !

    Eh...****in?

    F U C ???
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian mình quyết định bỏ qua coi như chưa từng có những người như thế xuất hiện trong cuộc đời mình thì mọi sự nó có vẻ êm ả hơn (với mình, còn động đội của mình rõ là chả sóng gió tí ti ông cụ nào rồi). Mà buồn cười nhất là cái động lực để bỏ qua ấy là mình nghĩ thế nayf: "Mình mày nghĩ đến họ, mình mày cảm thấy họ quan trọng, còn họ, thiếu mày thì vẫn sống vui vẻ trẻ khoẻ nhiệt tình :)) Thế nên tình cảm nên để dành cho những người xứng đáng hơn quên họ đi"

    Hôm nay cái mặt hồ êm ả của mình nó lại bị ném một hòn gạch. Mà kể ra thì chuối hết sức và có vẻ mình trẻ con quá thể. Nói chung việc coi như không có họ thực ra là không đơn giản cho lắm. Vì mức độ thân thiết "đã từng" quá mạnh mẽ nên sức lan toả quá rộng. Hôm nay một anh bạn khác đang ngồi với mình bỗng dưng có điện thoại. Trăm sự là tại cái loa điện thoại của lão ý lởm, oang oang phát ra ngoài. Dù có 10 năm nữa mình cũng vẫn phân biệt được tiếng léo nhéo của nàng T. Nói chung là mặt anh bạn ngắn tũn vì đội kia rủ đi trà đá chém gió. Nghe nói hôm nay gọi alô xô đông vui lắm. Ngắn tũn chắc vì thấy khó xử với mình. Khổ thế đấy. Mình đạp mông ông ý 1 phát bảo đi đi. Em ở đây oánh tennis chứ có ngồi không tự kỷ đâu mà anh phải lắm nhọt. Họ có rủ thì em cũng chả đi được có lý do chính đáng đành hoàng cơ mà. Và cười ha hả. Nhưng có một nụ cười méo xệch khác bên trong.

    Thế đấy. Dù mình đã bỏ họ vào một góc ký ức để lưu lại những gì gọi là đẹp đẽ nhưng trên đường đời tấp nập ta vẫn cứ dẫm đạp lên nhau. Giờ có cảm giác như lại còn phân chia lại hệ thống bạn bè nữa mới khiếp =)) Kiểu có họ thì không có mình còn có mình thì không có họ vậy. Ôi trời... Chuối cả buồng cả nải. Gần ba chục cái tuổi đầu rồi còn dính vào những chuyện cứ như học sinh cấp 3 ý :)) Mà học sinh cấp 3 thì nó cũng chả dính phải những chuyện chuối thế này. :))

    Đời ơi là đời, bạn ơi là bạn... Haizzz... Có tình làm gì để rồi vô tình thế :))
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những người xấu tính[r23)]. Buồn một tí rồi bỏ đi^:)^
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khì khì, trong câu chuyện này không có những người xấu tính, chỉ có một người chập nhặt là tớ thôi [r24)] Suy ra nếu xấu thì là mình xấu, mình tự cào cấu mình tự đau :)) Cơ mà mình không tự nói mình xấu được vì mình yêu bản thân mình nhứt :x Thế nên mình đổ lỗi cho dòng đời oan trái.... haizzz....
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Cứ tự mình nói là mình yêu bản thân mình nhất ... Nhưng hóa ra hok phải c nhỉ :D Yêu bản thân mình nhất thì sao lại tự cào mình đau ... Xưa em cũng cứ day dứt là sao lại như thế ? Ngày xưa đâu rùi ... Bla bla ... Rùi buồn mãi, chấp nhặt mãi, tị nạnh mãi cuối cùng em cũng dứt họ ra được khỏi đầu ... Chả quan tâm đến cái gì sất chị ạh ... Dù đôi khi nhìn lại cũng tiếc nuối 1 cái gì đó :D
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    ^^! Ừ, hì hì, chị cũng biết đến một lúc nào đấy thì sẽ chẳng còn gì mà nhìn mà đau... Nhưng cái gì cũng cần có thời gian :P Hôm nay nằm mơ... sáng 5h30' tỉnh dậy lạ lùng là giấc mơ còn nguyên trong đầu... vì thường thì chị mơ xong chỉ còn lại cảm giác của giấc mơ chứ không nhớ mơ gì. Hôm nay thì nhớ... Lại là họ lởn vởn cả trong những giấc mơ... Đầu nặng trĩu đến tận bây h. Cố xua ra khỏi đầu nhưng xét cho cùng chẳng có gì cố mà được nên thây kệ. Cho họ bay lượn trong trí óc mình... Tự dưng thấy... hình như mình trân trọng nhầm người, tình cảm mình dành cho nhầm người... cứ như tình đơn phương ấy :))

    Mà đọc bài của nàng thấy cuộc sống có vẻ hạnh phúc hén ;) :x
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có đợt nhớ người cũ lắm hí hí có nhiều thứ là kỉ niệm cũng khó quên c ạh ^^ Nhưng em là đứa trân trọng hiện tại và tương lai.Cuộc sống buồn hay vui cũng là do cách em suy nghĩ ... Nên em nghĩ đơn giản đi 1 tí, lạc quan đi 1 tí :D Chồng em có xấu thì em nghĩ thế hợp với mình hihi Nên có lẽ vậy em thấy yêu đời và hạnh phúc hơn c ạh ^^

Chia sẻ trang này