1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giải thích hộ em ý nghĩa câu này ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dichvu.tat.acit, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    " Định luật về sự phân cực. Hễ có phương bắc thì bao giờ cũng có phương Nam. Hễ có hình thức bên ngoài thì ắt có nội dung bên trong. Nếu có khungr hoảng thì tất sẽ có cơ hội và phàm đã có đầu thì phải có đuôi. Nếu có chỗ lõm thì có chỗ lồi.Khi 1 cái gì chết đi hẳn sẽ có 1 cái mới bắt đầu. Đó cũng là lẽ tuần hoàn của vũ trụ vậy "

    cái đoạn trên được viết vào 1 mảnh giấy và được 1 bạn nữ gửi cho em vào chiều nay ạ. Em với bạN ấy quen nhau được hơn 1 tháng 5 ngày có lẻ. Dạo gần đây bạn ý hay chủ động nhắn tin nói chuyện với em,dự chẳng lành em đoán là bạn ý muốn tấn công mình. Nhờ các bác giải thích ý nghĩa dùm em câu trên, Em cũng tờ mờ đoán ra nhưng muốn chắc chắn hơn cái suy nghĩ của mình ( em sv năm 3 để các bác dễ xưng hô ạ)

  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bạn ấy là: "tớ thích cái đoạn lồi lõm trong đoạn văn của bạn. Hôm nào mình gặp riêng để nói về cái đấy đi" :-":-"
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0

    ý Nghĩa thì đã nói rõ rồi đấy ...bác có hỏi Ý Của cô này.... thì Nhờ mọi người nói rõ cho thì nhờ . theo Ý Ngungu em thì cô này bẩu bác : " em yêu anh [r32)]- chúng mình thành một cặp nhé ...rồi chúng mình sẽ Âm DƯƠNg hoà hợp ..sẽ Giao hợp ..nhưng mà anh chạy làng thì anh sẽ có kêt cục không ra gì đây cưng nhé ...! " [r32)] [r23)]
  4. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ lồi lõ ... em cũng chém tùm lum hết trơn rồi bác ạ>:)

    mấy hôm trước,ngồi quán nước chém linh tinh thế này: " Ai đừng 1 dạ 2 lòng,đừng chê chân ngắn mà khen chân dài, chân dài là của đại gia,đùi to chân ngắn mới là vợ anh "

    Gái: chỉ biết cười,ngoài ra mấy chuyện nhạy cảm cũng có nhưng trên phương diện hài hước bác ạ. nhớn rồi ngại ngần chi

    ps: k phải đoạn văn nhé, Em vô đây cũng nhiều biết bác cũng nhớn tuổi lại có học vấn uyên thâm+ tính hài hước. Bác nói rõ cho em đoạn trên đi ạ, nghiêm túc mà vẫn hài hước vốn có của bác ý>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chết mất, Mình có tán em này đâu chứ, mới chỉ cà fê 3 buổi thôi mờ>:)

    Dòng đỏ: Được thế thì còn gì bằng ạ

    Yên tâm bác ạ, chạy làng là 1 ngệ thuật, kẻ chạy làng cũng là 1 nghệ sỹ đấy. >:)
  5. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Dự là em này cá sấu và có những thứ khác bù đắp vào cho
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khả năng là 1 vụ lừa đảo rất cao :))
  7. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    >:), căn cứ vào đâu mà bác bẩu thế ! Phải chăng vì sự chủ động của gái ? nhầm !
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thú thực là ngoài cái đoạn lồi lõm kia thì mình cũng chẳng hiểu đoạn còn lại gái muốn ám chỉ cái gì. Nhưng cái đoạn đó thì mình hiểu là nếu bạn có định làm gì gái thì làm nhanh lên. Mà theo mình bạn cũng chỉ cần biết có thế thôi, đoạn còn lại tìm hiểu làm gì cho mệt.=))=))
  9. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0



    Có phải chú muốn lấy chỗ lồi của chú đắp vào chỗ lõm của em này không ? Tội nghiệp cô bé [:D]
  10. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0


    Bác định Vạch lá tìm sâu,Bới lông tìm vết,vét máng tìm sạn em đấy hả >:)


    Đó chỉ là những suy nghĩ sai lầm, bệnh hoạn của em cách đây 1 thời gian thôi ạ. Con người nếu k biết mình sai,vấp ngã bị người khác ném đá thì làm sao mà tỉnh ngộ được. Em k phủ nhận cái topic đó

    Cái cô gái này và cô gái trong tp k liên quan gì tới nhau cả, Số đào hoa nó khổ thế bác ạ, chẳng tán chém vu vơ cà phê cà pháo ai ngờ nó lại thế

    ngẫm ra câu này thấy đúng đúng " Tán gái ko khó,cái khó là làm sao cho nó phải yêu mình. lừa tình k khó cái khó làm sao cho mình k được yêu nó "

    Bác có lòng, chót dại vào tp này rồi thì cho em đôi nhời về nghĩa câu trên đi ạ. Tại con bé này nó hay đọc sách, triết lý linh tinh nhiều lúc cũng chẳng hiểu>:)Đấy, em cảm tạ bác trước ạ. Nhìn nick bác là biết ở ngoài đẹp zai phong độ ngời ngời, Kinh thư đầy 1 bụng:Db-(

Chia sẻ trang này