1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình già đi trông thấy...
    Cuộc sống làm mình như bị ú tim thế này...
  2. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế...
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mới sáng bươc xuống lấy xe đi làm nghe được 1 câu : bố bảo con lấy ai , lý thông thì nhiều thạch sanh thì ít
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vậy là cô gái đó khôn ngoan và nhìn nhận thấu đáo lắm đấy
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thèm bún ốc
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả việc từ nhỏ đến lớn từ trước đến giờ a đều là người sắp xếp,chủ động...đến cả những khoảng khắc Crazy hay Romance,hay Refresh đều phần lớn từ cảm xúc của a.Tối nay thế này,nhé e :
    8 tiếng nữa,bên 1 quán cafe rất đẹp và yên tĩnh lọt thỏm trong 1 góc phố nhỏ,trong 1 tối cuối thu, a e mình sẽ ngồi lại bên nhau,để rồi,không còn gặp nhau,mãi mãi
    A sẽ không để a hay e làm tổn thương a thêm nữa
    Anyway,sau những gì,a vẫn nghiêng mũ,tận đáy lòng,chúc e hanh phúc
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Và ta biết một điều thật giản dị....
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Tự mình chủ động, nghĩa là đã tự chuẩn bị cho tâm hồn rồi.
    Chúc bình yên.
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đã 2 ngày chiến tranh rồi,buồn thật đấy
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi ở nơi mà mình có rất nhiều cái đầu tiên, với một người hoàn toàn khác, mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều. Thay đổi đến mức mình còn không nhận ra, có kể về một vài chuyện cũ nhưng cảm xúc cũ thì không còn chút nào. Cũng lâu rồi mà, nhỉ?
    Mượn để thỉnh thoảng giận dỗi, làm mình làm mẩy và khi nào chán sẽ trả lại như cũ, mà lại không được đồng ý. Có thể mượn nhưng phải có trách nhiệm chứ không được chán thì bỏ. Buồn cười nhỉ, cũng chưa biết khi nào mình sẽ chán. Thôi, cứ đến lúc nào hay lúc đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này