1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sg sương mù , se se lạnh
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đã hết chưa bác, chiến tranh mà kéo dài thì thiệt hại lắm nhỉ.[:D]
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Chuyển giai đoạn thôi

    Bão

    Có thể...mọi thứ đều có thể
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bác để cái chữ kí trông có vẻ vũ lực nhỉ......... :-s
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Để che giấu sự mềm yếu thì phải......ờ mà cũng chả phải

    Nghịch đấy
  6. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn cứ trách những người lớn hơn mình rằng, tại sao họ lại ra thế này? Nhưng rồi hoá ra, mình rồi cũng thế, có chăng chỉ là quá trình trở nên như thế của mình này lâu hơn. Vì mình cứng đầu, và ngu ngốc, hoặc mình thực ra cũng đếch biết cách sống. Có rất nhiều điều mình không còn thiết tha nữa, mà có bạn lại nói là "chỉ cần ta còn thiết tha với một điều gì đó là đủ rồi", càng ngày mình càng bớt thiết tha hơn, ôi, sáng nay mình đã nghĩ mỗi ngày mình nên nói 5 câu, tối qua mình đã nghĩ là đằng nào cũng thế, cứ ừ đại đi cho nhẹ nhõm. Bây giờ mình nghĩ hôm nay và ngày mai, đừng ai gọi điện vì cái lý do sinh nhật nhóm ấy cả, để mình ko đi mà ko phải từ chối, ko phải bịa ra một lý do nào đó rất vớ vẩn thay cho cái lý do "mình/chị/em không thích đi, có gì vui đâu".
    Xem những cái ảnh về Tibet, thật tệ là mình đã quên việc 2 năm trước mình đã hứa là sẽ đi Tibet, dù chẳng thể hứa đc là đi lúc nào, nhưng từ đó đến giờ mình quên mất tiêu. Quanh quẩn ở cái khoảng trời đục mờ này, mình đã quên mất nơi trời xanh đến thế, đã có lúc mình hứa sẽ đi tận mắt để ngắm nó.
    Rốt cuộc thì mình đã làm gì với cuộc đời mình, mình cứng đầu cứng cổ nói rằng, mình sẽ ko như những người mình đã gặp, mà mình quên mất họ hơn mình bao tuổi, có thể ở cái tuổi này của mình, họ cũng đã từng nghĩ như mình, và đến lúc mình ở tuổi như họ mình cũng sẽ giống họ của hôm nay thôi.
    Mình sẽ đi Tibet vào lúc nào?
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhận ra mình quá lãng phí thời gian, cho những con người vô bổ, những công việc vô ích...
    2 tháng là quãng thời gian không dài trong một đời người, nhưng cũng là 1 khoảng thời gian đáng kể, thay vì phí phạm, có thể làm được nhiều việc hơn thế.

    Có ai không vấp ngã đôi ba lần, để mình bớt ngu dại đâu.
    Nhưng trái tim nó vốn yếu mềm.
    Thế nên, nó cứ tự an ủi mình mạnh mẽ lên, chỉ là chuyện nhỏ, lần sau sẽ tốt hơn.
    Nhưng nó biết, lần sau sẽ còn tệ hơn thế.
    Bởi một người sống quá tình cảm, không dùng lí trí để suy xét như nó, sẽ còn phải chịu nhiều tổn thương, vẫp ngã hơn nữa.

    Thôi thì...
    Lần sau hãy làm tốt hơn.
    Làm bằng tất cả khả năng mình có.
    Rồi có ngã, cũng sẽ thấy thấm thía vì mình đã toàn tâm toàn ý.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Một ngày nghỉ yên bình....
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Hai ngày nghỉ cuối tuần, làm gì cho hết nhỉ?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đi chơi chứ làm gì. :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này