1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Cảm giác không còn muốn làm gì, cố gắng gì nữa. Đã thích chỗ đó, khi họ gọi đã nghĩ, lẽ nào mình lại có được điều mình mong muốn cuối cùng, vì lý do rất chi là...hay đó chỉ là cái cớ thôi. Chẳng trách được ai, chỉ trách mình sao mà kém cỏi. Lại thấy lo lắng không yên. Rồi không biết mình sẽ ra sao? đi đâu? Về đâu? Có những điều với mọi người sao mà hiển nhiên, với mình sao mà khó khăn, chật vật. Mệt mỏi quá!
    Mà sao linh cảm của mình sợ thật, mọi thứ diễn ra gần như những điều mình đã linh cảm, lo sợ !
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Đau đầu kinh khủng.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đi chợ về đã thấy gã kia lảng vảng chỗ anh thợ cắt tóc. Sáng gọi nhỡ 1 cuộc, chiều 5h kém gọi nhỡ 1 cuộc. Bắt đầu thấy khan cổ. Tên này định đến ám nhà mình chắc? :-ss Sáng qua đưa cô em đến 1 lần. Tối lại lấy cớ đem đồ qua, lại đến 1 lần. Cứ nghĩ ban đầu còn chưa yên tâm nên mới phải đến nhiều thế! Giờ thì... ^:)^
    Giả vờ không thấy, đi lên nhà. 15 phút sau thì tên kia lên, ngồi 1 lúc rồi xin phép đưa N đi chơi. Hỏi "ở đâu?", "khi nào" thì bảo: "khu Keangnam", "tí nữa". Hỏi "bao lâu", bảo 1, 2 tiếng gì đó... Trách vài câu về giờ cơm nước với không báo trước rồi cũng đành đồng ý, để tên kia ngồi ám quẻ thì còn chết nữa. ^:)^ Ở nhà vẫn làm những việc mọi khi vẫn làm khi không có ai giúp nhưng thấy bực điên vì cái tên kia.
    Vừa thấy gõ cửa về, tiếp tục ngồi xem Tivi ngoài phòng khách. ^:)^ Ôi cái cuộc đời này! :-s

    Ngủ đi cho đỡ đau đầu chị à!:x
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thôi, xong! =(( Không kịp nghĩ xem có nên khóc không! =((
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Một chút thảnh thơi, 1 chút băn khoăn mơ hồ...... Yêu nhau thì dễ sốg chug mới khó, bao nhiêu năm với bao khó khăn cũng vượt qua đc vậy mà giờ về ở với nhau chưa đầy 3 thág đã buông tay. Tình cảm là thứ mong manh đến vậy sao???!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Buồn ngủ! :(
    Hôm nay vẫn còn thấy khó chịu, định nt... cảm ơn và hỏi han tình hình. Cảm giác như bị mất mát và làm sai một điều gì đó mà không hiểu mất và sai điều gì. Dù sao thì cũng đỡ hơn hôm qua. Học tập 1 người và nghe lời khuyên của 1 người khác, nghĩ đơn giản, đó không phải do mình mà do những nguyên nhân a, b, c, d này... Haizz!
    Buồn ngủ quá! Hôm nay nhìn mình...
    Chẹp chẹp!:">
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mới sáng ra đã mệt mệt, ko biết chiều đủ sức lết ra sân ko :(
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thật là hài :)) công ty giống cái chợ ấy haizz
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hoa hết cả mắt! @-) Thôi phải làm cho hết hoa đã!:))
  10. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    muốn vứt bỏ tất cả ,tham vọng ,hoài bão .......để tìm trốn bình yên haizzzz........:(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này