1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi về quán Đo Đo (Quán Gò đi lên)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Na.chil.chil, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Quán Đo Đo (Quán Gò đi lên) có thật ko các bạn? Trong truyện Quán Gò đi lên của Nguyễn Nhật Ánh ấy.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnqn3n31n343tq83a3q3m3237n1n&AspxAutoDetectCookieSupport=1

    Trong truyện tả thì "Quán Đo Đo nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kế chợ Tân Định, bề ngang bốn mét, bề sâu mười sáu mét ngăn làm ba, ngoài cùng là nơi bày bán, đằng sau vách ngăn là bếp, tít phía trong là phòng tắm và nhà vệ sinh.
    Gần bếp lò có một cái cầu thang gỗ dẫn lên căn gác lửng, chỗ ngủ của đám con gái, cũng là nơi treo móc đủ thứ áo quần đồng thời là nhà kho chứa đủ thứ lụn vụn như sợi cao lầu, bánh đa, tương ớt, các loại bánh ngọt...
    Đằng trước quán là khoảnh hiên xi măng nhỏ, buổi sáng ông bán thịt bày gánh bán thịt, bà bán rau trải ni-lông bán rau, chị bán thuốc đẩy xe ra bán thuốc. Đến trưa, khi ông bán thịt dẹp gánh, bà bán rau cuộn tấm ni-lông, chị bán thuốc đẩy xe lại chỗ gốc cây gần đó tránh nắng và khách ăn bắt đầu lục tục vô quán thì khoảnh sân nhỏ đó đích thị là giang sơn của thằng Cải."

    Cho tớ hỏi chút:
    1. quán này là thật hay tưởng tượng
    2. Nếu là quán thật thì có giống miêu tả trong truyện ko?
    (cách bài trí VÀ các nhân vật: thằng Cải, thằng Lâm, cô Thanh, con Lan, con Kim, con Lệ)
    3. Các món ăn có ngon như truyện mô tả ko (như món Mỳ Quảng có vẻ thèm quá mà ở mình chưa đc ăn bao giờ)
    4. Trong quán có ai nói giọng Quảng ko?
    5. Ai đến quán rồi thì chia sẽ nhé

    Thích truyện này quá, đọc xong rồi vẫn còn lưu luyén các nhân vật, thật nhẹ nhàng, nếu có, có dịp vào SG nhất định phải ghé qua.
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi ké một câu không liên quan nhé, Na.chil.chil là gay ? nghe giang hồ đồn thổi...
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    vào đây nhé: http://quandodo.com/?cgi=news_detail&id=42&PHPSESSID=1ca93b37bd412463535f6f4d410f9dba.
    đã từng vào ăn, ăn xong thấy cũng bình thường chẵng có gì đặc sắc. mà văn của ổng cũng giống như món ăn quán ổng bán, càng ngày càng nhạt và tệ chỉ có giá tiền bán là ngày càng cao.
    đọc truyện đó cũng chẳng có ấn tượng gì nên cũng không để ý nó giống trong truyện miêu tả không? tiếp viên thì nói giọng sài gòn, món ăn thì theo cãm nhận của tôi không khác gì các quán của người xứ Quảng khác nấu, mà giá lại cao hơn. Và tôi cũng khuyên bạn đừng hy vọng nó giống truyện nếu không sẽ thất vọng đấy, Ổng viết truyện để PR cho quán ổng mà
  4. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cám on bạn nhiều nhé
    Có dịp vào SG mình cũng thử qua ăn xem sao, muốn tự trải nghiệm thực tế, chấp nhận chịu ăn đắt và không ngon một lần xem sao (nếu chẳng may).

    truyện NNA các bộ ngày xưa viết thì hay, còn bây giờ thì mình chưa đọc nên ko nhận xét gì :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hình ẢNH trong này ko giống mình tưởng tượng [r23)] có vẻ sang trọng chứ ko bình dân
    chắc tại nhiều năm trôi qua rồi. :(
  5. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chắc chủ quán là người Quảng Nam? Quán nằm tít trong Sài Gồn.
    Về địa danh : Có chợ Đo Đo nằm ở Xã Bình An hay Bình Quế gì đó thuộc Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam. Từ tỉnh lỵ Tam Kỳ đi ra phía bắc một đoạn chừng 10KM sẽ gặp Thị trấn (hình như là vậy) Quán Gò, rẽ trái sẽ đến chợ vùng quê (rất là quê) Đo Đo

Chia sẻ trang này