1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá Khứ - Em & Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eva_nguyen, 15/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh ah ! có lẽ tất cả mọi chuyện trong quá khứ chỉ còn mình em nhớ. còn anh thì đã vội quên rồi, phải ko anh ?anh thường hay mắng em là cưới nhau rồi mà còn mộng mơ, lãng mạn. Nhưng chẳng bao giờ anh thèm để ý đến em, đến những cảm nhận của em cả.cái anh đem lại cho em là sự tự do, tự do đến nỗi anh k biết em đang làm gì bên ngoài,em đang nghĩ gì , và thấy thế nào. Anh đâu biết rằng với em, tiền bạc không quan trọng như anh vẫn thường hay nói, mà em chỉ cần tình cảm của anh thôi.Em vẫn thường hay bảo anh rằng : sống trên đời phải biết cho thì mới mong được nhận, nhưng anh đã không làm được điều đó. Anh cứ vô tư nhận sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của em, mà quên mất rằng, em cũng muốn được anh yêu, chiều, được anh quan tâm em mỗi khi em ốm hay có chuyện buồn.Ngày xưa bọn mình yêu nhau, phải trải qua biết bao khó khăn,trở ngại mới đến được với nhau. Chẳng nhẽ anh đã quên thật rồi sao ?
    ..........
    Cái ngày em biết chồng mình cặp bồ là 1 cú sock rất lớn đối với em, lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nghĩ đến những điều đó. Em mang bầu đến tháng thứ chín. Cái bụng đã to, đi lại cũng khó khăn lắm chứ đừng nói đến việc chăm anh, nhưng em vẫn cố gắng làm tất cả mọi thứ để sau khi em sinh con, anh không gặp phải sự cố nào trong việc tự chăm sóc bản thân.
    ........ Ngày em vào viện sinh con, lúc đó em không biết rằng trong số những người có mặt ngoài hành lang có cô ta.em vô tư nhận sự chăm sóc của anh.Và cũng từ đó, khoảng cách giữa em và anh, đã hình thành từ bao giờ.em đau lắm anh ạ !
  2. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều có cái giá của nó chị ạ, hãy cố gắng vì tình yêu đối với con của mình chị nhé.
    Anh ấy vẫn đang là chồng chị, dù khó khăn nhưng chị hãy thử cố gắng kéo anh ấy về xem sao. Mọi chuyện sẽ là rất khó khăn và cần nhiều cố gắng. Nhưng hãy biến thương thành động lực chị nhé
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    mạnh mẽ lên chị vì chị vì con của chị. học cách chấp nhận chấp nhận cho qua hoặc chấp nhận sự thật. chúc chị sớm lấy lại niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.
  4. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lời cảm thông chia sẻ quý báu của các bạn. nhưng có lẽ chỉ có ai đã trải qua nỗi đau này mới hiểu được cảm giác của tôi lúc đó.trong đời tôi, đó là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác '' đầu óc trống rỗng'' là như thế nào. từ linh cảm của người vợ, tôi dần nhận ra sự đổi thay của chồng mình. từ thói quen sinh hoạt đến giờ giấc ra ngoài, anh luôn kiếm cớ đi sinh nhật bạn, hay có việc để ra ngoài,vì công việc của anh hay phải đi lại nhiều, nên tôi k thể quản nổi giờ giấc của anh.và 5 tháng, kể từ khi anh phản bội tôi, cho đến khi tôi kết thúc nó, quả là 1 cơn ác mộng
    ............Đến giờ, khi anh đang ở bên mẹ con tôi nhưng tôi vẫn sợ sẽ có ngày phải xa nhau, vì tính tình anh ngang bướng lắm .mỗi lần cãi nhau là anh lại bỏ đi 2-3 ngày mới về. ai biết được a ra ngoài làm gì, đi với ai. trong khi tính trăng hoa anh vẫn chưa bỏ hẳn.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :(
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người còn không giữ được, nữa là hồn. Nếu người ta muốn đi thì cứ cho đi, chứ sao lại phải sợ vậy bạn? Cãi nhau đôi khi chỉ là cái cớ. Nếu bạn giữ được suốt đời không cãi nhau, thì sẽ có lúc, anh ta vẫn đi 2,3 ngày, với lý do...nhìn mặt chán quá thì đi chẳng hạn.:P
    Bạn cứ thử đặt ra tình huống xấu nhất xem nào, rùi cho là vậy đi, rồi bạn sẽ thấy bạn ổn hơn, và biết nghĩ đến mình hơn, bớt lo sợ vớ vẩn hơn.
    Không thể níu chân một người đã muốn ra đi.( nên cứ cho là đi luôn rồi, đỡ phải níu)>:D<
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia buồn với chị :)

    Là 1 người phụ nữ, có lẽ điều đau đớn nhất là chồng ngoại tình :) Ngày xưa chồng em ( cái hồi chưa cưới nhau) anh cũng đem lòng để ý 1 cô gái khác ... Dần dần khi em bít ... Anh ý chẳng chọn ai cả ... Nhưng rồi em đã giữ lại được người đàn ông đó ... Và bây giờ ng đó là chồng em.Chúng em cũng cùng trải qua mọi đau khổ và dằn vặt nhau ... Và em hiểu rằng tình cảm đến từ 2 phía chị ạh .. Em ko thể cố gắng vun đắp 1 tình cảm đã chết ... Anh ý k thể cứ cố gắng hi vọng 1 điều gì đó k thành ... Anh ý có người khác vì 1 phần người phụ nữ của mình k hiểu mình và làm anh ta thất vọng ... Còn đàn ông chẳng ai từ bỏ gia đình yên ấm của mình theo người đàn bà khác đâu .. Muôn đời đó là 1 sự thật k chối cãi ... Trừ khi mà anh ta cảm thấy k còn sức nữa rùi ... Chị thử nhìn lại mình xem ... Một tình yêu k dễ mà có, 1 gia đình hạnh phúc k dễ giữ gìn ... Khi lấy nhau vào rùi thì còn nhiều cái cần giữ gìn hơn khi yêu ..Em hi vọng rồi anh sẽ hiểu chị là người phụ nữ k thể thiếu trong cuộc đời anh ý ... Đôi khi nên tha thứ chị ạh :) Em day dứt chồng em đến cả năm giời vì 1 phút k đi đúng đường của anh ý ... Nhưng em sẵn sàng thật lòng tha thứ khi anh ý thật lòng nói 1 câu xin lỗi :D Sau đó em k bao giờ nhắc đến chuyện đó ... Và vì cái người thứ 3 đó, bọn em hiểu nhau hơn, hiểu cách giữ gìn tình cảm hơn ... Chúc chị luôn hp !!!
  8. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. mình đã chọn cách tha thứ để anh quay về với gia đình. không phải mình tự nguỵ biện hay quá tự kiêu về bản thân, nhưng so với những người phụ nữ xung quanh, mình không xinh đẹp lắm nhưng ai cũng nói mình khéo chiều chồng,ăn mặc luôn đi theo mốt, không thuộc hệ lôi thôi.với bố mẹ chồng mình luôn cố gắng làm tốt vai trò con dâu trong gia đình. mà bố mẹ cũng còn trẻ, còn làm ra kinh tế, nên cuộc sống gia đình mình luôn thoải mái. bọn mình ít tuổi, mình mới 24, anh 25.nhưng bên cạnh anh, mình vừa giữ vai trò làm vợ , làm chị, làm giúp việc của anh.đôi khi anh tỏ ra cưng chiều mình, nhưng bản chất của anh vẫn còn ham chơi,và anh lại là người có hình thức rất trẻ nên những đứa con gái thuộc thế hệ 9x biết anh có vợ con rồi mà vẫn bám lấy anh, không chịu buông tha.anh lại có điều kiện kinh tế. mọi chi tiêu lại có mình đứng ra nên ngoài công việc , anh không phải nghĩ ngợi điều gì. mà những người xung quanh vẫn đánh giá anh là người ham chơi, vô tâm.trước khi lấy mình, anh là tay chơi có tiếng. nhưng sau khi quen va cưới mình, anh đã thay đổi, trưởng thành nhiều hơn. ai cũng nói do mình chiều chồng quá nên giờ anh ấy mới trở nên hư như thế. chứ hồi yêu nhau anh nhát lắm, chuyện gái gú không nằm trong sở thích.chán quá, mình không biết phải làm sao với người chồng ham chơi này cả.
  9. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em ôm bác một cái thật chặt được chứ ạ?
  10. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hi hi ! đôi khi mình cũng đã nghĩ tới chuyện sa ngã, nhưng rồi lại sợ ảnh hưởng đến con cái.và vì mình còn yêu anh nên không muốn gây bất cứ sự đổ vỡ nào cho gia đình.thỉnh thoảng gặp lại người yêu cũ, trong lòng cũng thấy nao nao.nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi. vì với mình, hạnh phúc là thứ dễ dàng bị đánh mất, nên không muốn mạo hiểm.

Chia sẻ trang này