1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tính cách KHÔNG- THỂ-CHẤP NHẬN ở một người đàn ông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mọi người share ý kiến về những tính cách KHÔNG -THỂ -CHẤP NHẬN ở một người đàn ông với ạ. Vì e không biết, đàn ông thì những tính cách nào là có thể chấp nhận được hay không chấp nhận được.
    Bây giờ em yêu mà không biết có khắt khe với a ấy quá không nữa...e yêu nhưng hay giận hờn... tức lên là lại đòi chia tay... e cần phải dứt điểm thế nào đây.. Mọi ng cùng đóng góp giúp e cho kịp giải quyết vc này với a.
    Vấn đề hiện tại của e

    1. Lúc e giận dỗi, ng yêu "lờ" đi 1,2 ngày rồi mới nhắn tin, gọi điện "giả quyết" vấn đề. thời gian bỏ mặc e như thế, e rất ấm ức

    2. Người yêu e bình thường tỏ ra cũng thoải mái về vấn đề e xem đt, tin nhắn..nhưng đôi lúc thì lại bảo e "nghi ngờ" và tỏ ra ko bằng lòng lắm. Rồi lại cái thói quen nhắn tin đt thì cứ nghiêng nghiêng cái màn hình đt, làm e ko "liếc" được j.. ~X

    3. Vừa mới hwa, e nói chia tay ng yêu vì e vô tình nghe được từ miêng a ấy nói chuyện với bạn thân a ấy, kêu e là "nó" rồi, "con bồ" rồi cũng có đá 1,2 câu chửi thề vào.. Em ghét kiểu nói thô tục như vậy.

    Những điều này có nghiêm trọng ko a.?! :(
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    quan trọng không phải là chấp nhận được hay không chấp nhận được.quan trọng là bạn có thích hay không.nếu bạn thích thì người đó có thế nào thì bạn cũng chấp nhận được thôi.
    tình yêu nó khó hiểu lắm.đầy anh, đầy ông tính tình mình ko ngửi đc nhưng đầy chị đầy bà thích cái tính đấy,người ta lại bảo thế là đáng yêu .hơ hơ, kì cục lắm bạn ạ,
    nói chung quan điểm của tớ là anh xấu hay anh hư em không care, quan trọng là em thích thì mới được.
  3. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    3 cái ngocxit vừa nói ra không có cái nào là tính cách và cũng không có cái nào đáng phải không chấp nhận được hết.

    1. Đàn ông có cái hay của họ. phụ nữ gặp vấn đề thì lúc nào cũng muốn phải cho ra ngô ra khoai. thường là cực kỳ thích "lải nhải" về cái vấn đề ấy. May mà đàn ông họ thường im lặng rồi lờ tuốt đi.Chứ họ mà cũng gân cổ lên như mình thì thế giới này chắc cũng bùng bổ như vụ nổ hạt nhân ở Nhật rồi bạn ạ :)) Cái lờ tuốt đi của họ là vì

    Một nhỏ, họ không muốn chuyện bé xé ra to (như đàn bà mình hay thích thế) và cũng hiểu được khi đàn bà mình lên cơn, chả dại, vài tiếng sau hãy lờ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra :))
    Hai nhỏ, họ cũng tức nhưng im lặng vì sợ nói ra những lời làm tổn thương mình.
    Ba nhỏ, họ chưa suy nghĩ 1 cách chắc chắn nên họ không nói. (nói khi đã suy nghĩ hoặc không nói gì cả)

    2. Không nên xem đt của người yêu, 100% luôn chứ không phải là vài phần trăm. Phải có niềm tin với nhau, và đàn ông thì họ không thích kiểm soát, chỉ thích tin tưởng, nếu lỡ đụng vào đt mà họ cố tình không cho thì là có vấn đề, còn không thì không nên đụng vào. Có những thứ mắt không thấy thì tim không đau [:D] (nói cái này thôi chứ xưa kia lúc có bồ tớ cũng không làm đc 100% cái này [:D])

    3. Cái cách nói "nó" đúng là làm mình cảm thấy không được tôn trọng cho lắm. Nhưng chỉ cần bảo "đừng để em nghe thấy vì..." là được rồi. Còn lại, con trai với nhau, dùng "nó" là 1 cách làm cho đàn ông thoải mái khi chia sẽ với nhau (họ là giống hay thích đề cao mình), thậm chí có người còn dùng là "con hàng...của mày dạo này thế nào" :)) Tớ thấy bình thường thôi, vì đó chỉ là cách họ nói, còn ngoài ra, ai cũng hiểu là bạn đang ở vị trí nào. [:D]

    Còn nếu hỏi mình tính cách không chấp nhận được thì là KKBX (keo kiệt bủn xỉn) cái này theo mình là không chữa được, nên mình tránh luôn khi phát hiện ra [:D] Hai là không có bản lĩnh [:D]
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Cái mà không chấp nhận được ở đàn ông là mất dậy và bất lực, hê hê có khả năng mà không muốn thì người ta gọi là mất dậy còn không có khả năng mà muốn bị gọi là đồ bất lực
  5. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    => @hoainiemtrang297 chữ đỏ đỏ đúng thật là mình cảm thấy shock và bị thiếu tôn trọng lắm. Giả sử mình quen với việc nghe a ấy nói "thô" kiểu đó rồi thì việc chấp nhận hay ko sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đằng này, hơn 3 năm yêu nhau, chưa bjo mình nghe thấy a ấy nói 1 từ "thô" hay sỗ với bất kỳ ai, dù là vô tình hay tức giận lắm a ấy cũng luôn cẩn thận từng lời ăn tiếng nói.. Thế nên khi tự nhiên nghe từ đó mình nghĩ cực xấu về a ấy.. A ấy xin lỗi và có lý do giải thik khách quan rồi. NHưng mình vẫn giận và nói chia tay :( (tất nhiên chia tay vì 1 số vđề khác nữa)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn đối với mình, những tính KHÔNG -THỂ -CHẤP NHẬn được là:

    * Sự lừa dối, không thành thật trong tình yêu (dù là chuyện nhỏ nhất, vô hại cũng ko đc nói dối)
    * Thiếu tôn trọng đến bản thân mình hay cả gia đình mình (hoàn cảnh chẳng hạn)
    * Sự thờ ơ, nhạt nhẽo và thiếu trách nhiệm trong t.yêu
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thấy phát biểu được mỗi cái 2. Em vào nhận xét thôi, chứ không biết nói gì ạ :">
    Lót tổ ong hóng, để hoàn thiện mình hơn :bz
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Cũng xem để tự hoàn thiện mình :-"
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu, chị đoán em thua tuổi chị nên gọi thế cho nó thân thiện.
    2 cái sau thì chị đồng ý với bé, nhưng khi bé nói không được nói dối từ điều nhỏ nhặt nhất thì chị thấy là bé đang cầu toàn với tình yêu, và còn mơ mộng về tình cảm. Thật ra, con người là vật thể sống theo bầy đàn, và trong cái bầy đàn ấy thì phải thể hiện cá nhân. nên khi phối hợp 2 người với nhau và tạo nên cái gọi là tình yêu. Thì thế giới này không chỉ tồn tại 2 người. Nên cái cách giao tiếp và cư xử với nhau rất khó- từ nó mà bao nhiêu sự hiểu lầm, đau đớn vì tổn thương đã nảy sinh. Sự thật luôn đúng- nhưng đôi khi không phải là cái thích hợp cho mọi trường hợp đâu em.Vì bản thân con người đều có sự ích kỷ. [:D]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sợ quá, các bác thật khó tính, em chẳng thấy đàn ông có vấn đề j cả =))
    Ai mà chẳng giông nhau, mỗi tội tìm ra dc người phù hợp là cả một vấn đề..
    Thôi chúc em chủ mau mau tìm dc Mr.right của riêng mình.
  10. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    dần dần khi nghe mọi ng phân tích, e đang nhận ra được nhiều điều... e cảm ơn sự đóng góp của mọi người-!

Chia sẻ trang này