1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tính cách KHÔNG- THỂ-CHẤP NHẬN ở một người đàn ông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @dina50003 Cảm ơn những góp ý của a. E thiết nghĩ con người ai cũng khác nhau, họ sống, yêu thương, chia sẻ theo cách riêng của họ. Đúng là chả ai giống ai cả. A có nói là suy nghĩ của e còn "trẻ", còn "thiếu sâu sắc". Cứ cho là như vậy đi. Nhưng, đổi lại, các a zai làm gì để chúng e có thể yêu một cách sâu sắc đây? Các a chưa thực sự tạo được niềm tin ở con gái chúng e, các a luôn muốn ng mình yêu chịu hy sinh thời gian, hy sinh những ảo mộng đẹp lãng mạn của con gái để sống "thực tế" và nhạt nhòa khi họ đang ở tuổi đẹp nhất của tình yêu???

    Thực tế e thấy, nhiều đôi hợp nhau, yêu nhau tha thiết, và họ vẫn trẻ trung, vẫn có những lúc "ghen kiểu trẻ con"...cũng chỉ vì quá yêu. Những cung bậc cảm xúc đó chẳng lẽ cũng bị coi là "trẻ con và thiếu sâu sắc" sao ạ?.

    E không nghĩ là cứ yêu thì phải tỏ ra quá già dặn, tỏ ra chín chắn, người ta yêu sâu sắc và có trách nhiệm với nhau, biết trước biết sau với mọi ng xung quanh, như vậy đã là ng trưởng thành rồi! A đồng ý với e không?

    E không mong muốn xa vời gì, e yêu a ấy hơn 3 năm, e cũng đã thay đổi nhiều, e ko còn quá mơ mộng đến những sự lãng mạn, những bất ngờ nữa... E chỉ muốn chúng e lúc nào cũng ngọt ngào, dù thời gian có trôi đi, nhưng tình yêu và những thói quen thể hiện với nhau sẽ ko thay đổi..vậy thôi! Như vậy có là quá nhiều không ạ?

    E không đồng tình và không muốn có tình yêu nào mà kiểu: giảm dần theo thời gian đâu ạ! Tất cả lý do đưa ra lúc đó chỉ là.."ngụy biện"! @_@
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em thấy cái này nó chả có vấn đề gì cả.đồ mình mua thì mình tự trả, tại sao lại phải vì ý thích cá nhân mà tăng gánh nặng cho người khác .
    :-"quà cáp thì e ko nói, tặng quà cho e thì bn e cũng nhận,nhưng nếu đã là đi shoping (kể cả đi cùng nhau)thì nếu a ấy ko mua thì e tự trả [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái phần bôi đo đỏ ấy, nói thật với em, cái này nó là sự thật đấy,trải qua rồi sẽ biết em ạ. cái câu mà người ta hay bảo "không có tình yêu vĩnh cửu,chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu " em phải gặp rồi em mới tin. nên khi còn yêu nhau thì tốt nhất là nên hưởng thụ trọn vẹn những j mình đang có.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chẳng có tiền các bác ạh :( toàn bắt zai trả =))
    =))
    Tiền em để em đi chơi ròi =) ôi.. thật hoành tráng nhé ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cũng ko hiểu tính từ :xâu xắc " ạh =)

    Các bác truyền đạt cho em hiểu cái từ xâu xắc với ạh. Nếu ổn em xinh kính cà phê :) em nói thật đấy.. Em m hiểu từ xâu xắc đe yêu một lần nữa
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    e ko có tiền thì e chẳng đi shop bác ạ [:D] tính em nó thế, sĩ diện lắm, ai cho cái j thì xin thôi chứ mà chẳng hạn kiểu bắt ng khác dắt đi mua cái j ấy em cảm giác giống như đang đi xin, chả thích ~~~
    ;))cơ mà e đánh giá cao những người bít e thích cái j xong rồi đi tìm mua để tặng em [r32)] mà người thế này tuyệt chủng rồi hay sao í
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
    Bác làm ơn, bác chỉ bao cho em tíh từ sâu sắc :)) vì em bị bác j ở trên chê là lông cạn trẻ con hời hợt. =)) ;)) em là em mún bik để em đi hoc ạh :-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @linhmeomeo chị chỉ dùm em xâu xắc là j đi để trẻ em hóng tí nào
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    kính gửi bác @dina bác làm ơn bác chỉ dùm em tính từ "sâu sắc" trong tình êu ạh [:D]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Chỉ đọc chỗ màu đỏ là đã thấy tính cách 'trẻ trung" của em rồi! Yêu gì mà khúc mắc, lăn tăn mấy vụ mua đồ như thế bao giờ![:P][:D]
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sâu là sâu, sắc là sắc, sâu sắc là sâu sắc, thế thôi ;)) Đùa tí thôi, theo từ điển người ta định nghĩa từ sâu sắc ntn:
    1. Có tính chất đi vào chiều sâu, những vấn đề thuộc bản chất: sự phân tích sâu sắc, ý kiến sâu sắc, con người sâu sắc
    2. (Tình cảm) ghi sâu trong lòng, không thể nào mất đi: tình yêu sâu sắc, kỉ niệm sâu sắc không bao giờ quên.
    Ơ mà cái từ này nó lq giè tới cái topic k nhể? Chưa kịp đọc nên k hiểu giè cả.
  8. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chủ đề Hot quá :)>-
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thì thế lày, em í kiến a b c.. rôi có ý kiến z y z từ a bờ cờ nên em thắc mắc "sau sát là như thế lào =) he he..
    e vẫn chẳng hiểu =( nhưng có lúc nào đó em vời bác đi ca phê phát.
    E vẫn bảo lưu khi ngta đến dc với nhau vẫn là một chữ Duyên. Hết. Sau sắc là j?? ngta yêu nhau có thể vì trẻ con hời hợt :)) mà cũng có thể là vì sâu sắc. =)

    E ngu muội vẫn chẳng h j cả :) để sang F_69 sp thể :).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Nhìn em viết câu hỏi ,nhìn em tung tăng, nhìn em cười cợt....tại đây; anh đã thấy vui mà chả biết giả nhời ra sao....[:D]

Chia sẻ trang này