1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ bạn nghĩ có thể đến cuối cuộc đời cũng không tìm được một nửa của minh không nhỉ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vunguyentruclinh80, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! có bao giờ, hay trong một lúc nào đó bạn cảm thấy vô định và trống trải, bạn cứ sống và ngày tháng cứ thế trôi qua mọi thứ bạn cố gắng đều không đạt được, hạnh phúc mà bạn mải miết kiếm tìm không mỉm cười với bạn. Và đến lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và chợt nghĩ có ai như mình không, có ai đi hết cả cuộc đời mà không thâý được hạnh phúc, một nửa đích thực của mình không?
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trả nhời câu hỏi: kô :x vỉ em chửa hiểu cái định nghĩa một nửa đix thuc ạh
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sống mà chỉ có 1 nửa chắc vừa sinh ra đã chết toi rồi :D.
  4. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nửa trên hay nửa dưới ạ [:D]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị dự là 1/4 ở trên và 1/4 ở dưới
  6. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ này
  7. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nửa đích thực với mình là cái người mà mình có thể hòa hợp, hy sinh và gắn bó...trong suốt phần đời còn lại ý bạn.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình dụ mình chẳng tìm dc ng như thế đâu hí hí nhiều d9kien quá, hi hi
  9. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không chết toi được ấy ạ, dưng mà vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cả trên cả dưới, chuẩn nhất là 1/4 trên và 1/4 dưới đó bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có thế thôi mà, nhiều gì đâu, có cả hy sinh nữa đấy. Nản hơn...
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Anh và nhiều người như anh đã biết thì đã, đang và sẽ ko bao giờ tuyệt vọng như thế, em à.
    Nhưng anh đoán chắc cũng còn một số người đã và sẽ còn tuyệt vọng như thế! Tuyệt vọng vì chưa hiểu hết mình và chưa đủ hiểu hết cuộc sống thực xung quanh.

    Để không rơi vào tuyệt vọng như thế, theo anh, hãy kiên trì đi lại những chặng đường không dễ dàng gì lăm mà chặng đầu tiên là TÌM LẠI CHÍNH MÌNH.
    TÌM LẠI CHÍNH MÌNH gồm 6 bước sau:
    1- Nhìn lại cuộc đời mình;
    2- Nhận ra những gì là sức mạnh của mình;
    3- Nhận biết thực ra mình là ai (con người thực của mình);
    4- Hãy sống là chính mình
    5- Hãy trả lời "Mình đang ở đâu trong câu chuyện đời mình đây?";
    6- Những điều gì là quan trọng nhất với mình đây?

    Sau đó sẽ chuyển sang các chặng khác như là: NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH, CHĂM SÓC CHÍNH BẢN THÂN MÌNH; NHỮNG HỖ TRỢ QUANH TA; MỐI NGÀY SỐNG LÀ MỘT NGÀY THIÊNG LIÊNG.... Cả thảy có gần chục chặng đường, em ạ.[r24)]

Chia sẻ trang này