1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ bạn nghĩ có thể đến cuối cuộc đời cũng không tìm được một nửa của minh không nhỉ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vunguyentruclinh80, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh đang tuyệt vọng đấy à? trên đây là những bước anh đã hay đang làm vậy? nếu đã thì kết quả sao rồi anh. Tks anh trước.:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em là ai giữa bộn bề cuộc sống, giữa những lọc lừa đã giết chết niềm tin.
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Chào em! Chúc em tìm thấy niềm vui! Anh ko muốn phí th gian! ^:)^
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản thì một nửa của bạn khá giống những cơ hội vụt qua đời bạn, chúng đi với tốc độ khá nhanh và chỉ chịu dừng lại khi bạn biết nắm giữ ;).

    @vunguyentruclinh niềm tin mà chết thì cuộc sống cũng có vẻ hơi vô nghĩa nhỉ :D
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Để tìm được một nửa đích thực của mình, hơi bị hiếm. Người ta nhiều khi vẫn tìm đường một nửa, nhưng chỉ là một nửa không trọn vẹn, có khi là một nửa khập khiễng, thậm chí, là một hình tam giác, chữ nhật gì đó, chứ không phải là một nửa.[:P]
    Vấn đề là bạn quan niệm như thế nào về một nửa. Bạn yêu cầu nó phải là một nửa đích thực, trọn vẹn, hay chỉ là một nửa tương đối, và chấp nhận những khiếm khuyết của nó.
    Trong rất nhiều những nửa lướt qua, có thể có một nửa đích thực, nhưng ta đánh mất rồi. Hoặc có thể, bạn chẳng bao giờ tìm được một nửa- nếu bạn đòi hỏi quá cao về nó. Điều đó cũng là chuyện bình thường.
    Nhưng, dù có một nửa hay không, chúng ta vẫn sống với cuộc sống của chính mình, với những thú vui, công việc, suy nghĩ và ý nghĩa của riêng mình. Và bạn đã sống cuộc đời bạn như thế nào, mang lại điều gì trong cuộc sống, chứ không phải là bạn chờ đợi một nửa xuất hiện, và thấy thiếu ý nghĩa khi không có một nửa.( dẫu cũng có buồn, nhưng chúgn ta vẫn thường buồn, vì mình không có một cái gì đó đấy thôi >:D<)
  5. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Niềm tin làm sao mà chết được với mình chứ. Thấy câu thơ hay hay đọc chơi vậy thôi. Chứ còn đặt niềm tin nhầm chỗ thì đá nó đi và đặt chỗ khác chứ. Cái gì đấy đáng gì đâu. Cuộc sống này với mình còn nhiều điều thú vị lắm chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    anh ơi, em cũng tuyệt vọng
  7. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chia sẻ quý báu của bạn. Mình và bạn chắc đều biết chẳng có ai hoàn hảo cả, bản thân mình cũng thấy mình ko hoàn hảo nên cũng chưa bao giờ nghĩ nửa kia của mình phải hoàn hảo. Đơn giản thôi chỉ cần người đó có thể quan tâm, chia sẻ, để cùng nhau vượt qua khó khăn và những thử thách của cuôc sống. Mình quan niệm yêu nhau, hay quyết định chung sống với nhau tất cả cũng chỉ là những bước đi đầu tiên của hành trình và tất cả đều phải cố gắng để hoàn thiện mình thôi. " chúng ta vẫn thường buồn" uhm đúng cuộc sống mừ có rất nhiều cung bậc. Chúng ta luôn cần được sẻ chia[-(
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    không bao giờ điều đó xảy ra, vì theo lý thuyết thì nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo.kiểu j cũng có cái nắp hoặc cái nồi hợp với bạn.
    nhưng mà bạn phải chuẩn bị tinh thần, đôi khi bạn tìm ra 1 nửa đích thực của mình nhưng không cứ là bạn và 1 nửa đó sẽ gắn kết, ở bên nhau trọn đời, học cách biết chấp nhận, biết là có một người như thế là vui rùi.
    em ở đời này chỉ mong tìm được tri kỉ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ta không nguyện được ở bên chàng trọn đời trọn kiếp, ta chỉ ước có thể nắm tay chàng đi khắp nhân gian....
  9. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Uhm vẫn biết nồi nào úp vung đấy bạn ạ. Dưng mà mình thấy nhiều nồi chọn nhầm vung thì chắc phải học cách biết chấp nhận như bạn nói nhỉ. Rốt cuộc sống chắc là phải học được cách chấp nhận.
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
    Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy
    Sao để tôi tìm tìm mãi tên anh?

    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nữa của mình hay nữa của ai kia?


    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Không có anh tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa cùa riêng mình


    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
    Nửa của mình nào phải của mình đâu



    Không phải của mình..chẳng phải nữa của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nửa của mình


    Tôi tìm anh,tôi đã đi tìm
    Và vẫn biết trên đời này đâu đó
    Anh cũng tìm... tìm tôi như vậy
    Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau...



Chia sẻ trang này