1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ mà vẫn còn nhiều zai vô cùng ...dại dột quá đi! He he....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 17/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hết chu kỳ dịu dàng rồi hả Cúc em? [:P]
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    4- Zai không đủ dũng cảm để phăng teo cái gái dở hơi mà mình đã lỡ "yêu".[:D] Gái làm cho zai không mở đuợc mắt, zai kiệt sưc, mệt mỏi vì yêu. Bỏ thì 'tiếc công, tiếc của" mà tiến lên thì thấy không còn động lực gì! Gái vòi vĩnh, làm dáng, làm duyên...đến khổ!>:)
    5- ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ko ợ ! Dịu dàng với đáng đuợc huởng dịu dàng thôi! Ko thể dịu dàng với zai nhạt, zai ...dại dột! Ko thể vung vít sự dịu dàng!:))
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    5- Zai không biết một nhu cầu tối thiểu của các gái là luôn muốn có được cảm giác được yêu thương và không biết cách lắng nghe gái nói....:))

    6- ....
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    thế tiêu chuẩn của Thu Cúc em là thế nào ...
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thích em Thucuc rồi đấy. Khà khà:-"
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Cũng tùy hứng, anh ạ....
    Có khi chỉ cần biết thì thầm bên tai em, mỗi khi em buồn quá hoặc vui quá[:D]
    Có khi cũng chỉ cần tự biết em đang muốn có 1 đò vật gì và mua tặng em 1 cách chân thành, vào một dịp nào đó hoặc 1 ngày dưng cũng ko sao.....[:D]
    Cũng lại có khi chỉ cần nói, biết viết miên man, chả có đầu có cuối; nói chung là kiểu tùy bút, nổi hứng linh tinh; miễn là nói, viết chân thành, không gian trá... để em có thể mím môi đọc chăm chú hoặc cười cười lần từng chữ cho đến tận cuối bài....[:D]
    Có khi cũng chỉ cần biết nói, biết viết 1 chữ, 1 câu ý vị...cũng là đủ lắm rồi.... Miễn qua được cái lưới thẩm văn của em!>:)

    Đại khái là thế đã....[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vâng....thật ra cũng không có gì là lạ về cái hâm mộ của anh.... Em cũng đã đc nghe nhiều nhưng câu tương tự thế.... [:P][:D]
  7. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Eo! Ko biết có anh nào đáp ứng đủ yêu cầu ko nhỉ? :D
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    6- Zai cuống quýt, vội vàng, lăng xăng ...phục dịch ngay gái, mỗi khi nàng kêu buồn, kêu có việc phải lo lắng, nêu ra những vấn đề.... mà ko biết rằng, những khi ấy hãy bình tĩnh đã, khoan khoan đã.... Hãy biết ngôì ngoan nghe gái nói cho kỳ hết đã....:))

    7-....=))
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    tinh vi nhể. Được đấy. [:D]
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy hâm mộ gì, mà chú neveronsunday lại hâm mộ nhỉ? Hay là.. :))

Chia sẻ trang này