1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển bạn đồng hành đi chơi làng cổ Cự Đà (sáng mai 20/5, mod cho em nhờ 1 hum nhé)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi honey699, 19/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Như tiêu đề topic. Sáng mai mình đi chơi làng cổ Cự Đà, sáng đi chiều về.Bạn nào có nhã hứng thì đi cùng mình nhé.Vì đi gần nên cũng ko cần phải lịch trình cụ tỉ quá :D sáng 7h gặp nhau, ăn sáng, cafe rùi túc tắc lên đường. Tới nơi ngắm nghía con ng và csong của ng dân làng cổ cùng với nhữg ngôi nhà cổ kính,chụp hình, ăn trưa rùi về HN. Bạn đồng hành trai hay gái đều uki hết, độ tuổi trên 9x là uki, mình thik bạn đồng hành già dơ 1 chút để dễ nchuyen và dễ xõa :)):)):)) số dây thép cầm tay của mình là 0904 660 699 :-c

    Địa điểm và time tập trung là 7h ở chân cầu vượt ngã tư Vọng. Cập nhật danh sách tới h phút này gồm có 3 xe và 6 thành viên \:D/\:D/

    Nhắn nhủ: Chị em nhớ mang váy, mũ ... đi để pose nhé [r32)][r32)]

    Dưới đây là vài dòg gthieu về ngôi làng để bạn nèo chưa đi dễ hình dung :)>-



    Làng Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (tỉnh Hà Tây cũ) nằm bên dòng sông Nhuệ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km về phía Đông-Nam, là một làng cổ với hàng trăm ngôi nhà có tuổi thọ trên trăm năm tuổi.
    Đầu làng Cự Đà là một chiếc cổng cổ, theo người dân ở đây, có tuổi thọ hai- ba trăm năm. Bất kỳ ngõ nào, xóm nào ở Cự Đà cũng đều có cổng vòm, xây theo lối cổ. Màu thời gian đã làm những chiếc cổng cái thì mốc meo, cái chỉ còn trơ lại gạch. Đường vào ngõ, xóm vẫn như xưa, là những con đường gạch nhỏ nhắn, xinh xinh. Hai bên đường là những ngôi nhà thuần Việt cổ xen kẽ những ngôi nhà kiểu Pháp và những ngôi nhà mới xây gần đây. Nhà nào cũng có số, việc đánh số nhà ở Cự Đà đã được thực hiện từ những năm 30 của thế kỷ trước và có lẽ là làng quê duy nhất ở Việt Nam có đánh số nhà.

    Thời cực thịnh của Cự Đà là từ đầu thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 19. Suốt gần một thế kỷ, con sông Nhuệ đoạn qua làng gần như ngày nào cũng tấp nập tàu bè qua lại, chuyên chở gỗ, vải, thóc, gạo, muối... Và dần dần trong làng mọc lên nhiều ngôi nhà mới, khang trang, bề thế. Lúc đầu người dân làm nhà theo kiều truyền thống, sau này, do đi buôn bán ở nhiều nơi, một số chuyển sang xây dựng kiểu Pháp. Hiện nay, cả làng còn lại khoảng gần hai trăm nhà cổ và nhà kiểu Pháp, trong đó có khoảng 60 nhà cổ vẫn còn nguyên vẹn. Ở những ngôi nhà này, từ trước tới giờ, con cháu không ai thay đổi gì, ngoại trừ một vài năm lại đảo ngói một lần cho đỡ dột.

    Hầu hết những ngôi nhà cổ ở Cự Đà đều thấp mái và sâu lòng nên mùa hè rất mát, mùa đông ấm. Tất cả các nét kiến trúc mang đậm phong cách thời Nguyễn với kết cấu gỗ là chủ yếu. Trên xà, cột, vách gỗ đều có những nét trạm khắc rất tinh vi, dưới sàn là nền gạch hoa làm bằng đá ghép mảnh nhỏ.

    Cự Đà còn là vùng đất được biết đến với những đặc sản như tương nếp và miến dong. Mỗi ngày có hàng trăm lít tương và hàng tấn miến dong từ Cự Đà toả ra các nơi tiêu thụ. Sản phẩm của Cự đà làm ra đến đâu hết đến đó, bởi chính những kinh nghiệm và bí quyết riêng làm nên mẻ tương nếp thật thơm, thật ngọt; sợi miến dai mà không nhũn, không làm đục nước dùng... giữ được chữ tín trong giao thương.
  2. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chú này lại đi à?Máu thế, mà sao ko để cuối tuần đi ?
  3. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này em bận mất rùi, đi trong tuần mới thú chứ bác \:D/ đang thik nên lên đường lun :)>-
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình không có xe thì làm thế nào? Ngồi cf đợi ảnh chủ top vậy ^^
  5. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Ko có xe thì đi cùng mềnh, chuyện nhỏ. Cần ng thik và nhiệt tình với đi chơi thoai [r32)]
  6. binhhut1985

    binhhut1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Làng cổ Cự Đà giờ đã ... hết cổ :)
  7. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thế có mấy nhân đk đi rồi ?
  8. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 cháu gái dky làm ôm rùi anh ah. Mai rảnh lên đường thui anh [r2)]
  9. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    cháu cũng thích chú ạ. Mai tập trung ở đâu thế?
  10. DotComma

    DotComma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã gặp Lantrai trên Apachai vừa rồi :D.
    Tiếc quá mai vẫn phải đi làm. Sao ko để đến chủ nhật đi đồng chí chủ thớt nhỉ..;))

Chia sẻ trang này