1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy hỏng giữa đường, không có quán sửa xe. Làm sao đây???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trinhhuuhang, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xe máy đi giữa đường mà hỏng, xung quanh chẳng có quán sửa xe nào, cũng không phải là nơi dân cư đông đúc thì tính sao các bác nhỉ. Ô tô còn có thể gọi cứu hộ. Xe máy thì biết tính sao??? =(( . Không biết có nơi nào ở Hà Nội cứu hộ xe máy không các bác nhỉ :-??
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    thế thì vẫy xe tải chở về ..dắt bộ ..quẳng xe lại đó đi bộ về A nô cho Ngưòi Thân ...:-w
  3. laptop.chinhhanggiare

    laptop.chinhhanggiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    dắt đến điểm gần nhất bác a :D
  4. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    ô, hỏi lạ. Thì dắt chứ sao nữa.
    xông xênh thì gọi taxi tải nó đến đón về. ô tô hay xe máy chả thế, cứ gọi cứu hộ, trả xiền là nó đến đón về.
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Ồ chuyện quá nhỏ, Mình còn thủng xăm giữa rừng kìa :))
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mình cũng sợ đi xe máy giữa đồng không mông quạnh ko nàh cửa, ko người qua lại ( từng 1 lần ), thấy cũng hãi hãi chẳng may mà bục lốp thfi có mà méo mặt ^:)^
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    dấu xe vào bụi dậm rồi đi bộ về. tôi làm thế một lần rồi. đi picnic với bồ xịt mẹ nó lốp giữa rừng. hôm sau chở một thằng vá xe đến thế là ok. thế lại hạy vì hôm đó lại được ngủ thân mật với em trong nhà nghỉ ở thị xã...đã quá lần đầu tiên. hoàn cảnh xô đẩy mà lại hên. đúng là trong cái rủi có cái may
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lâu lắn rồi từ hồi còn SV. và giờ nàng là vợ mình nghĩ lại vẫn hồi họp
  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    đấy sản phẩm ở bên cạnh đấy các bạn chiêm ngưỡng đê...nó đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giống bố như tạc luôn nhất là cái miệng ko có chạy đi đâu được
  9. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp của các bác thật là hay. Phải em là em cứ đi bằng cái lốp xịt đấy về nhà, nếu hỏng thì thay cái vành luôn :))
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    ko phải là tôi muốn thế mà do là hai người nên đành phải vậy, vả lại cái xe hồi đó là con cup ghẻ nên ko sợ mất, cái chính là cũng sỹ diện với nàng thôi..cho máu

Chia sẻ trang này