1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV đi thực tập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congai_la_thedo_8x, 19/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hic hic, mọi người ơi, tớ sẽ chết vì buồn chán mất, bây giờ tớ chẳng có ai để chia sẻ, để nói chuyện cả. Hy vọng sẽ nhận đc sự an ủi từ mọi người.
    Chả là, tớ là đang đi thực tập tốt nghiệp ở 1 trang trại chăn nuôi lợn. Phải nói là mệt mỏi, chán nản vô cùng, không còn từ gì mà diễn tả nổi. Tớ phải ở 1 mình cùng gia đình cô chú chủ trại, cả ngày ở đây, không có ai nc, tớ cứ quanh đi quẩn lại vật lộn với mấy con lợn. Tớ xin về mà thầy không cho về vì sợ dịch bệnh, thế là tớ cứ ở đây mãi, buồn chán không chịu đc nữa. Mối sáng ngủ dậy, lại nghĩ tới 1 ngày chán nản, mà tớ chẳng biết làm thế nào khác, rồi cứ ngồi mà khóc, khóc cả ngày cho chán, rồi lại khóc...nhưng cũng chẳng biết làm thế nào khác được...cứ đếm từng ngày , từng giờ, từng phút trôi qua...mà mãi nó vẫn chưa kết thúc.
    Tớ đã chui về ở ẩn ở đây gần 4 tháng rồi, nhớ truòg quá, nhớ bạn bè quá... hu hu hu mà thầy bảo tận tháng 7 mới đc về...Ôi mẹ ơi bao giờ mới đến tháng 7 đây.
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Há há, chẳng bù cho tớ, vật lộn 2 tháng với những con côn trùng rồi. Cậu còn có chủ nhà, còn tớ 1 mình ở rừng chán quá. Nằm im quan sát con **** cứ bay đi bay lại... ...
    Nhưng tớ dek buồn, vì đây là đam mê của tớ.
    ( Trời ạ, Bứ.ơm mà nó cũng chặn. :( )
    Mỗi sáng dậy, mang cái balo, đi giày, mang võng, cầm vợt đi vào rừng. Chiều chiều lại ra khỏi rừng. Hôm nào hên thì gặp vài lão thợ săn đi cùng, bình thường thì đi 1 mình.
  3. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    hô hô, thế c học ngành gì vậy, ừa, kể ra thì c còn có đam mê, còn tớ chỉ mong sao cho nhanh qua kì thực tập này, chứ ở đây vừa buồn, vừa chán,vừa mệt mỏi, tớ cũng chỉ có 1 mình thôi,
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Buồn giề. Vẫn có net mà vào chém thế này thì chả buồn gì cả :)).
  5. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    trời ới, có mỗi cái máy tính này làm bạn thôi à, net này là dùng 3g chứ ở đây là giữa cánh đồng thì lấy đâu ra net, hic hic. Mình buôn thatt chứ bộ
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký gì đó đi. Tìm 2 3 bạn tâm giao luôn. Sang box Tâm sự nhiều người cùng tâm trạng lắm!
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thực tập gì nửa năm lận, kinh vậy :D
  8. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Ngang với đi tù. ở trại 6 tháng, hình phạt thật khủng khiếp.
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    trốn về thầy có biết ko?
    nếu ko trốn đc thì cày game online thử xem ;))
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Kính chuyển topic sang Box Tâm Sự cho phù hợp.
    Chúc bạn chủ topic có nhiều người chia sẻ và tìm được niềm vui trong công việc

Chia sẻ trang này