1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SV đi thực tập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congai_la_thedo_8x, 19/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc tuổi Tỵ.
    Ơ thế em không làm luận văn đi , sao mà ngồi đó. Tập trung làm xong sớm nghỉ sớm đi chớ.
  2. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Ui, không biết có cách nào để mình đc về sớm không? Hay mình làm chết mấy con lợn để chủ trại đuổi mình về nhỉ? hic hic.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ui, đúng là e tuổi tị, số liệu e làm xong rùi nhưng thầy nói là" thế khi nào thì cô hết hạn thực tập mà đã xin về". Thầy tắt máy, thế là tịt lun, ngồi khóc....
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo này, em xin ông chủ trại ấy. Nói khó ông ấy một tí, nhà em có việc. Rồi xin ông ấy xác nhận trước mấy cái giấy tờ thủ tục rồi về. Khi nào cần thì mình lại lên.
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hjx...năm sau mình cũng đi thực tập
    đọc topic này xong mà thấy hoang mang :eek:.may mà mình học kinh tế :)
  5. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    eo ơi, ông chủ trại là họ hàng của thầy giáo em, họ liên lạc với nhau suốt ngày, em xin về nghỉ mà chẳng may nghỉ ở nhà quá 1 ngày là bị ông í nói với thầy rồi. Vừa trưa nay xin về, vừa ra khỏi cổng 1 đoạn, ông i đồng í cho về rồi, vậy mà ông í lại nói với thầy, tại e mè nheo nên ô í mới cho về, thầy hướng dẫn lại nói với e... loằng ngoằng 1 lúc, ngồi khóc 1 lúc, rồi lại sách cặp quay quay lại. Không biết ngày mai có chuyện gì không nữa... vì hôm trc đã bị thầy cảnh báo không cho mình TN vì không hoàn thành thời gian thực tập, chán đời. Cứ bảo cố gắng, phải cố lên, cố lên, nhưng mà... nhiều lúc buồn không tài nào mà chịu đc. Rồi tự mình lại gây họa vào mình.
    Hu hu:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

Chia sẻ trang này