1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đường - đi trượt cỏ, ai đi rồi comment

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leavemehere, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mai mình cùng mấy đứa bạn đi trượt cỏ mà không biết đường đi lối lại thế nào, chỉ biết nó ở Láng Hòa Lạc.
    Từ Big C - cứ đi thẳng dọc theo đường Trần Duy Hưng, rồi vèo 30 km là tới à.
    Khu trượt cỏ có gần đường quốc lộ ko?
    Đi có đoạn nào công an rình ko?
    Có rải đinh ko?
    Dịch vụ ăn uống trên đó có nhiều ko? rổ giá thế nào..hay mình nên chuẩn bị từ nhà.
    Tới nơi trượt cỏ thì còn có thêm trò gì chơi nhỉ?

    Ai đi rồi share cho mình chút kinh nghiệm. thanks nhiều.
  2. laptop.chinhhanggiare

    laptop.chinhhanggiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cũng tò mò chung câu hỏi với bác này ^^
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    tốt nhát là ko nên đi, đi rồi ớn tới già luôn L((
  4. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nói kĩ hơn đi bạn..chán lắm à.
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    -đường xấu: đi bụi mù mịt tăng tít, đường toàn ổ trâu ổ voi (đc cái có gái đằng sau thì sướng :D)
    -công an: như quân nguyên
    -giá cả: chém bằng chết
    -trò chơi: tẻ nhạt, có vài trò vớ vẩn trượt cỏ, đi trên cái kiểu như trượt pa tanh
    -rải đinh: đợt mình đi ko ai bị nỏ lốp (điểm sáng duy nhất :D)
  6. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Như bác này nói. Ngoài ra em bổ sung thêm về trò trượt cỏ:
    - Giầy cao cổ, cổ cứng thấy bà luôn. Đi vào cảm thấy mình như robot.
    - Vô cùng tẻ nhạt: không lượn lờ vòng vèo được như patin mà chỉ là dùng 2 cái chống leo lên đỉnh rồi phi xuống, cỏ thì cứng chả mịn mấy, gồ gà gồ ghề. Phi 1 phút là hết, lại leo lên dốc.. lại phi xuống.. lại leo --> ba lần chán bỏ về =))

Chia sẻ trang này