1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    Chiều dài
    [​IMG][​IMG]
    Show hàng trước giới thiệu sau, giới thiệu cả Họ nhà mình đây là con Benjamin Frankin. Thấy trên thân súng để thế chứ ko biết gì nữa :)):)). Bác nào biết về dòng này xin cho em chút nhận xét ak
    To anh Num: Em đã nhận báng trong tay rồi nhé nhé, chân thành củm ơn anh đã mòn chỉ tay chăm chút cho cái báng [r2)]
  2. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    ối sao tối nay mọi người im ắng thế nhỉ
  3. dlink

    dlink Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    311
    nhìn đẹp nhỉ, ai đó giới thiêu chút đi.
  4. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
    Mình thấy trên này anh em không thích củi của Trung Quốc. Bác nào có mà không thích thì chia lại cho mình. Loại nào cũng được, sứt tai gãy gọng hay cong cũng được. mình mua hù mấy con chuột ý mà, nó phá quá.
    Cám ơn các bác nhiều.
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Không có chi đâu nà! củi chú xấu quá!
    Vài lời về " biến đổi khí hậu":
    - Hiện nay nhiều anh em đều than phiền về lượng chim như Cu xanh, luồng, gầm ghì, sen giảm số lượng mặc dù lượng đánh bắt không lớn. Điều đó xẩy ra không chỉ ở một địa phương nhất định và xảy ra toàn diện.
    Trước đây không lâu cách thời gian một năm thì đúng vào mốc này Chim Cu xanh đã tụ tập bầy lớn tham gia ăn muối khoáng trên những con suối, bờ tràn, bên những gốc cây như Si, đa, sung, kiền, trám mốc............ thế nhưng tới thời điểm này tức qua ngày tết Đoan Ngọ ngày chim ra ràng thì mới thi thoảng xuất hiện những cặp lẻ không đáng để điểm xạ.
    Tại sao vậy?
    Tại sao chim giảm sút số lượng và không còn tập trung về nguồn nơi chúng thường kiếm ăn dù rằng nơi đó săn bắn cực kì hiếm xẩy ra? Tại sao đúng điểm thời gian sinh học chúng lại không báo thức?
    Biến đổi khí hậu là câu trả lời mà bấy lâu nay Num em phải cố gắng hết sức tìm hiểu, thông qua các loài chim như Niệc nâu, Giang, vịt trời, cu xanh, trích, gà đồng, Cuốc.... và so sánh tập tính sinh sống của chúng thì thời tiết đã khiến chúng lệch giờ sinh học, đặc biệt thời gian rét quá dài ở miền Bắc, miền Trung ảnh hưởng trực tiếp tới mùa vụ, các loài cá, thuỷ sinh cũng như thực vật dành cho chim. Chim bị loạn nhịp sinh trưởng và phát dục, nhiều loài muộn hơn hẳn có loài lại quá nhanh như Ngói, sen...
    Nắng nóng cũng làm các loại thực vật đẩy nhanh quá trình kết hạt nên Cu Xanh không tìm thấy các loại cây nó thường ăn, hiện tại Đa đã chín hết và rụng nhiều Si cũng thế. Nhiều anh em ao ước sẽ có một vụ Cu Xanh bội thu tuy nhiên cũng như NUm đây : Tràn trề thất vọng.
    Chúng ta thường bị lên án là những kẻ tàn sát chim chóc phá hoại môi sinh nhưng chính quá trình công nghiệp hoá và phát triển kinh tế trên nền tảng thiếu bền vững đã ảnh hưởng tới môi sinh quá nhiều. Cánh chim có lẽ con cháu chúng ta sẽ nhìn thấy trên phim tư liệu hay qua những lời ru hoặc sách vở. Chúng ta không nguỵ biện nhưng điều tận mắt Num thấy được đó là biến đổi khí hậu, môi sinh bị xâm hại bằng hoá chất đã biến nhiều loài trong đó có loài chim phải " dạt nhà" sang vùng đất hứa mới. Chắc không lâu nữa đâu thì củi gác lên bếp hết, và chúng ta phải than một câu như anh canhchimdoncoi : Mút mùa.............!!!!!!!!!!!!!
    Tuy sẽ không có nhiều nhưng Num tin nếu lịch như thế này thì cu xanh phải sang tháng may ra mới xuất hiện số lượng lớn hơn vì đây là mùa Đa và Si có quả lần thứ hai, anh em đợi mà kiếm sản phẩm cu xanh hấp móc mật.
    Thân ái!
  6. boymap

    boymap Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    3.448
    mua này chả thấy cu ngói luôn, hơi khó hiểu vì đợt sỉnh sản kéo dài cũng khoảng 2 tháng, nhưng mấy nay vô cơ quan sao ít thấy quá...đang mon men lắp thêm đồ chơi vì bọn này toàn đậu cự ly trên 20m.....cơ quan của boymap rộng khoảng 20ha, bắn vô tư.....(thứ 7, chủ nhật)....
  7. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Địa phương em có cách đây 2 tháng, bây giờ vẫn còn nhiều. Sáng nào đi uống cafe cũng thấy nó đậu trên sợi dây điện cách 10-15m 5 đến 10 con, đi sâu vào mấy vườn tràm thì nhiều hơn, nhưng giờ bắn về cũng chả biết làm gì, ăn hoài cũng ngán, nhậu nhẹt thì lâu lâu mới 1 lần, gặp mùa hè miền Trung này nữa thì lè lưỡi ra, nên giờ nhắc đến cầm củi đi "phang" em cũng nhác. Bữa nay chuyển sang "chế" để làm bộ sưu tập, vừa để anh em có dịp ghé chơi có hàng dùng, vừa làm để ....... con cháu sau này khỏi phải chạy ra chợ trời :)):)):))!
  8. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí Mập có chữ kí nghe có vẻ giới tính nhỉ, anh hay quá. :-bd:-bd:-bd Hôm nào gắn xong ống ngắm hú em xuống bắn thử anh nhé \:D/
  9. sinhtancang

    sinhtancang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    93
    đây là sản phẩm chiều chủ nhật cùng với lá diêu bông[​IMG]
  10. huyhieult

    huyhieult Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    21
    một ngày cuối tuần thật mệt mỏi. các ae trên diễn đàn ngày hôm nay cũng vắng quá. không biết súng ống cuả các bác làm tới đâu rồi ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này