1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangns

    thangns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1

    Có ít nhất 1 cái báng của Num, ít nhất vài cái khoen của Tùng sếu, theo sát khí trên hình thì hầu hết là sản phẩm của con cà nông
  2. quangvinhvinh

    quangvinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    các ban xem hix lam vay la chết ùi

    Đấu súng 'rợn người' chỉ vì… con gà trống lạc chuồng

    Sáng nay (16/8), tại xóm 14, xã Diễn Yên (Diễn Châu - Nghệ An) đã xảy ra một vụ đấu súng trên QL48 mà nguyên nhân chính được bắt nguồn từ con gà trống lạc chuồng của gia đình ông Lê Văn Mão (sinh 1964).
    Vụ đấu súng xảy ra trên một chợ tạm của xã Diễn Yên nên nhiều người dân đã tập trung bàn tán xôn xao. Chị Trương Châu (sinh năm 1975) người chứng kiến vụ việc kể lại giọng run run: “Khi tôi đang thanh toán tiền mua hàng bên ki-ốt thì giật mình khi nghe tiếng súng nổ phía sau lưng.
    [​IMG]Hiện trường vụ việc

    Hoảng quá, tôi quay lại và nhanh chóng ngồi xuống nép mình vào chiếc ghế nhựa. Tôi chứng kiến rõ ràng cảnh hai cha con Hồ Trọng Đức (sinh năm 1990) và ông Hồ Trọng Liêm (sinh năm 1964) đấu súng với Lê Văn Hiếu (sinh năm 1990) là con trai của ông Lê Văn Mão. Vừa chạy, Hồ Trọng Đức vừa hét lên: “Tao cho mày chết, tao cho mày chết…”. Và cứ thế, những tiếng súng nổ lên chúa chát làm cho nhiều người chạy hoảng loạn”.
    Lê Văn Hiếu chạy thoát ra khỏi đám đông trong chợ tạm thì bị trúng đạn gục xuống. Phát đạn này trúng bụng. Khi đó, Hồ Trọng Đức mặt mày dữ tợn giơ súng bắn tiếp tiếp phát thứ hai thì trượt cánh tay phải.
    [​IMG]Lê Văn Hiếu đang được cấp cứu tại Bệnh viện.

    Nhiều người chạy lại ôm chặt lấy Đức và thu súng rồi kéo Đức về nhà. Không dừng lại ở đó, Đức còn lớn tiếng: “Thằng này chưa chết đâu, để tao bắn cho nó phát nữa cho nó chết luôn”.
    Sau khi Lê Văn Hiếu trúng đạn, nhiều người dân đã đưa Hiếu vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Thanh Thản trên địa bàn huyện Diễn Châu.
    Phóng viên có mặt tại khoa cấp cứu của bệnh viện và đã được ông Lê Văn Mão kể lại: "Chuyện chẳng có gì cả. Sáng nay vợ tôi bảo lạc mất con gà trống ở đâu mà tìm không ra. Thằng con tôi phát hiện nó đang lởn vởn bên vườn nhà của ông Liêm. Nghe vậy, tôi sang nhà ông Liêm xem thì bị ông ấy quát bảo đó là con gà của ông ấy. Tôi khẳng định đây là con gà của tôi, nhưng ông Liêm vẫn không nghe và chạy vào nhà vác dao truy đuổi tôi. Tôi bỏ chạy về nhà thì đứa con trai tôi cầm súng chạy sang là ông Liêm. Con ông Liêm là Hồ Trọng Đức cũng lấy súng truy đuổi con tôi. Nó giờ không biết ra sao.”, nói xong ông Liêm khóc nức nở.
    Được biết, cả hai người đều sử dụng súng thể thao. Hiện công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc lấy lời khai của các nhân chứng để hoàn thiện hồ sơ vụ án.
    Danh Tiến Hòa
    Theo Bưu Điện Việt Nam
  3. bmvx6

    bmvx6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    he he, công an lại có động lực hăng say truy tìm củi. anh em lại khổ rồi.
  4. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    1 Sh 2 Canon, Sản phẩm quá đỉnh [r2)][r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Cho mình hỏi bạn Diềuhâu 82 hạ cu gáy bằng Canon thì bơm mấy phát, khoảng cách bao nhiêm m và dùng đạn gì (nội: dài, ngắn Hà nội... hay đạn ngoại: Đức, tiệp...)???
  5. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Nghệ an lắm súng thật, lại còn súng thể thao nữa chứ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh Hoàng thử check xem có mua được hàng nào về cho ae sài không nhé, giá có vẻ mềm
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=286590 Link cụ thể trên ebay thì em chưa mò
  6. viet631

    viet631 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    2
  7. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
  8. Hungak74

    Hungak74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Từ vụ bắn chim trúng người: Quản lý súng săn bị buông lỏng

    Xem tin gốc
    Tin Tức Online - 21 tháng trước 169 lượt xem
    [​IMG]
    Ngay sau vụ đạn từ súng bắn chim lạc vào một bà già xảy ra, công an đã triệu tập nghi can Trần hậu Tịnh để điều tra. Đây không phải là trường hợp tai nạn nguy hiểm duy nhất từ súng săn ở Hà Tĩnh và nhiều tỉnh khác.
    Facebook Từ vụ bắn chim trúng người: Quản lý súng săn bị buông lỏngTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

    Không hiếm "đạn lạc" từ súng săn
    Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hã Tĩnh) cho biết: Sau thời gian rà soát, lực lượng công an đã xác định được tên người bắn phát đạn này là Trần Hậu Tịnh, trú tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh. Ngay sau đó cơ quan điều tra đã triệu tập Tịnh về Công an huyện Lộc Hà làm rõ.
    Tại đây Tịnh đã nhận lỗi dùng súng hơi bắn chim, nhưng đạn lạc gây bị thương cho bà Phan Thị Long (SN 1958) ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà. "Trước vết thương quá nặng của bà Long, chúng tôi đã lập biên bản và giao trách nhiệm cho Trần Hậu Tịnh cùng với gia đình nạn nhân chăm sóc điều trị cho bà Long qua khỏi cơn nguy kịch, sau đó chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật" - ông Sơn nói thêm.
    Tại các cánh đồng làng quê hiện nay không hiếm các tay súng mang súng hơi về săn chim, do việc quản lý dân sử dụng súng hơi bắn chim chưa được siết chặt. Từ đầu năm 2009 tới nay, đây là vụ thứ 2 tại Hà Tĩnh dùng súng bắn chim đạn lạc trúng người.
    Trước đó vào ngày 3-3, anh Trần Trung Nghĩa (SN 1975) ở xóm Nguyên Bình xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mang súng thể thao đi bắn chim. Đến khu vực đồng Cửa Trùa, tay súng Trần Trung Nghĩa thấy bóng giống như một con vạc nhấp nhổm phía trước. Ngay lập tức Nghĩa giương nòng súng và bóp cò. Chưa kịp hạ nòng súng thì phía trước kêu lên một tiếng "oái". Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. Nghĩa chạy lại mới biết bắn nhầm người và nạn nhân là Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1973) - người hàng xóm.
    Ngay sau đó Nghĩa đã gọi mọi người tới trợ giúp đưa anh Tuẫn đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường ra bệnh viện anh Tuẫn đã tắt thở vì viên đạn xuyên thủng tim. Sau khi gây ra án mạng, Trần Trung Nghĩa đã đến công an đầu thú, nộp lại khẩu súng thể thao không có giấy phép sử dụng.
    Viên đạn chì vẫn nằm trong gan nạn nhân
    Trở lại vụ đạn lạc chiều 27-12, khi bà Phan Thị Long đang dọn vườn, vừa cúi xuống quét được một góc sân thì phía sau phát ra tiếng "soẹt". Một vật lạnh xuyên trên lưng xuống bụng làm bà Long đau nhói, chỉ kịp kêu một tiếng rồi gục ngã trước nhà. Lê Tiến Minh - con út của bà Long chạy ra thì thấy mẹ nằm trên vũng máu. Bà Long chỉ thuật lại được mấy câu rồi ngât lịm. Minh hô hoán gọi người trong xóm đưa bà Long đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
    Bác sỹ Phan Thanh Minh - Trưởng khoa Ngoại - Tiêu hóa cho biết: Lúc nhập viện bệnh nhân Long bị chảy máu nhiều sức yếu, chúng tôi phải tăng cường các bác sỹ cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân. Bệnh nhân bị viên đạn xuyên từ mé lưng qua phổi thủng cơ hoành, phải mổ lấy máu ở ổ bụng, đặt ống chắn lưu, khâu chỗ thủng nơi cơ hoành, khâu lại gan để cầm máu. Hiện viên đạn nhỏ đang nằm trong gan nạn nhân. Chúng tôi không thể lấy ra vì sức khỏe của nạn nhân còn yếu. Qua vết thương này có thể khẳng định nạn nhân bị bắn từ trên cao xuống. Đến ngày 29-12, sức khỏe của bà Long đã dần hồi phục. Bà đã tỉnh nhưng vẫn liên tục kêu đau buốt, tức và khó thở.
    Hôm qua, trong căn phòng điều trị của bà Long không chỉ có người nhà mà còn có 2 thanh niên lạ. Hỏi ra mới biết đó là Trần Hậu Tịnh (người đã bắn viên đạn trúng bà Long) và một người bạn của Tịnh. Hai người ngồi lặng lẽ, nét mặt tái đi mỗi khi có người lạ tới.
    Theo Hữu Anh


    http://www.baomoi.com/Tu-vu-ban-chim-trung-nguoi-Quan-ly-sung-san-bi-buong-long/104/3699806.epi
  9. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Ông có vẻ thích bới lông nhỉ?
  10. bmvx6

    bmvx6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lão Tịnh này dùng súng hơi gì mà bắn xuyên quần áo, xuyên qua phổi, thủng cơ hoành .... thế không biết. phải chăng là big bore air gun?[:D][:D][:D] không biết lão nhà báo có viết nhầm súng thể thao sang súng hơi hay không, làm khổ anh em quá. Qua đây anh em cũng lưu ý nhé, đừng làm khổ mình và làm khổ người khác nhé.
    Hồi còn bé đang chơi ngoài sân em cũng bị ăn 1 viên vào đầu, rất may là súng cao su nên chỉ khâu 3 mũi, tiếc là bố em không tìm được thằng bắn, nếu không chắc thằng đó khâu 30 mũi luôn.=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này