1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_hau82

    dieu_hau82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    96
    @MrAnhDung lâu nay anh tu núi nào hôm nay mới thấy anh nghe Viet631 nhắc anh hoài mà chưa được thỉnh giáo :)) . Tưởng đâu anh gác "cũi" rồi chứ[:D].
    Hay là dạo này anh chuyển qua sài súng "nước" =))=))=)) ( em đùa thôi nha ) khi nào anh có về dưới này thì phải cho em hay để em học vài chiêu " đút lỗ" :)) anh nhé. Tại nghe giang hồ đồn anh có năng khiếu bẩm sinh bách phát bách trúng :)):)):)) . chúc anh quốc khánh vui vẽ nha !!! :)):)):)):))[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Đa phần ngừoi nuôi chó tây thừong cho chó ăn thịt nhiều trong giai đọan đầu để chúng phát triển tốt, lớn con để có cái mà khoe mà hãnh diện.[:D] mình cũng thế, nhưng khi chúng lớn thậm chí cho ăn cơm chan nứoc mắm thì nó cũng ăn tuốt[:D]
    Tính đi tính lại thì ta chỉ tốn tiền mua con giống thôi bác ạ, thay vì nuôi 1 bầy chó ta 5-7 con thì ta nuôi 3( chỉ tốn tiền mua 1 con rồi cho đi phối giống lấy chó con hay gì gì đó) con chó tây thì diện tích nuôi và cơm cháo chắc cũng o hơn kém nhau là mấy. Gì chứ nếu bác nuôi 1 con chó tây tầm 40kg thì con cầy cỡ 8kg thì 1 cú táp là toi ngay lập tức( không kể những con có lực táp yếu xìu xìu như berger, và berger o phải là chó săn và là 1 nàng công chúa đỏng đảnh dễ sinh lừoi nhát và bệnh tật, hôi hám), mình từng nuôi rott 50kg( rott cũng o phải là chó săn) và huấn luyện săn( nó đựoc huấn luyện vệ sỹ nhưng huấn luyện thêm săn bắt ), và cũng đáng buồn là do o có tg cho đi săn nên mỗi lần sơ hở ra là nó chạy ra xóm giết chó hàng xóm và tha về, rất ít khi nào cứu đựoc những con chó kia vì sau 1 cú táp là những con chó tầm 10kg thừong chết ngay tức khắc. Sau này nhà có cháu bé nên phải đem cả bầy hơn 10 con rott lên Bình Phứoc ở và canh trại, khí hậu cũng khắc nghiệt nhưng chúng cứ phay phay ra thôi chứ chết chóc gì đâu. À mà quên kể, có lần dùng rott đi săn ở Vũng Tàu thì nó cũng táp chết 1 con cày như bác nói khi con cày nhảy từ cây này sang cây kia thì bị táp chết trên không, nhưng con cày này nhỏ chỉ tầm hơn 3kg.
    Mình cũng chỉ tòan coi Nat Geo - discove- animal mỗi tối. Công nhận cái bác đó hay thật ha! quá giỏi nhưng mình cũng từng thấy tận mắt rồi, khi xưa, rất hãnh diện về mấy con rott nhập từ nứoc ngòai và đựoc huấn luyện tốt, nhưng 1 hôm sau khi nghe chuông cửa và ra mở thì thấy 1 ngừoi đàn ông chồm tới ôm cổ con rott đầu đàn và con chó ngồi ngoan ngõan. Bó tay, hết hồn, hoảng sợ vì biết rằng từ đây về sau sẽ bị mất chó nếu o canh giữ( ngựơc đời). Chuyện đó thì mình đến giờ vẫn bán tín bán nghi, dù gì đi nữa thì có hay cỡ nào thì cũng quá khó để làm thế với 1 con chó đựoc huấn luyện, chí ít cũng phải cần tg chút ít chứ sao mà có thể thế ngay lập tức, chỉ vài giây. Nhưng chuyện đó có thực.
    Nói về chưong trình trên Nat Geo nhé. Nếu bác để ý thì sẽ thấy cái mục đích chính của ông kia khi đến nhà khách hàng là giúp họ khẳng định vị trí đầu đàn, bác có thấy thế o? ngừoi Mỹ yêu chó và cưng chiều quá đáng nên những con chó cưng kia lại tự xem mình là đầu đàn và chủ của nó chỉ là đầy tớ phải cho nó ăn và phục vụ nó. Và để khẳng định vị trí hay mệnh lệnh thì ông đó thừong hay nói đến năng lựong tỏa ra từ ngừoi ra lệnh, cái này nếu bác yêu chó và gần gủi với chó bằng óc quan sát tỉ mỉ bác sẽ thấy hòan tòan đúng, o có gì là quá xa vời hay khó hiểu. Mình cũng từng nói trứoc đây đấy và bị bạn cumeo chọc hòai, bác cứ đi bắn hay đi câu mà tâm động và ác coi có mấy con mồi o? nói về chó cũng vậy, đối diện với 1 con chó thì cử chỉ hành động o quan trọng bằng năng lựong của bạn tỏa ra từ bên trong, vì hành động và ngon ngữ cơ thể trùng lặp nhau khá nhiều và khá khó hiểu đối với con chó, nó dễ dàng nhận ra và hiểu ngừoi đối diện qua năng lựong tỏa ra hơn. ví dụ nhé : khi bác vào nhà ngừoi lạ mà có chó, đa phần mọi ngừoi sẽ sợ hãi và nhìn nó o chớp mắt( sợ chớp mắt nó nhảy cắn né o kịp[:D]) làm thế con chó sẽ tỏ ra rất hung dữ và có thể cắn luôn, tốt hết là o nên thế! cứ bình thản vả nghỉ tới chuyện gì khác, ổn định nhịp tim và phớt lờ con chó đi, đừng thèm nhìn tới cái bản mặt nó( càng nhìn sẽ càng sợ thôi, nhìn cái hàm răng thế thì ai chẳng sợ?), cứ hành động tự nhiên và chậm rải thì ắc hẳn kết quả sẽ khác xa ngay. Con chó sẻ hiểu rằng bạn o làm gì xấu đến nó, bạn chả coi nó ra cái đinh rỉ gì, nó sẽ o dám hồ đồ lao tới. Nhưng nhớ là có chủ nhà ở nhà nhé o có chủ nhà thì nó là chủ và nó có nhiệm vụ bảo vệ lảnh thổ đấy[:D]
    Để hiểu rõ hơn bác nên quan sát 2 con chó với nhau nhé! 2 con chó lạ gặp nhau và kênh nhau, o con nào chịu nhừong con nào , 2 con chẳng bao giờ nhìn nhau, chỉ liếc liếc thôi, bổng dưng có 1 con nhìn thẳng vào con kia thì lập tức con bị nhìn thẳng sẽ lao vào cắn ngay lập tức. vì sao? để giải thích vấn đề này : con chó nhìn thẳng vào đối phưong là con chó tỏ ra sợ hãi vì sợ bị con kia cắn nên nó phải nhìn để đề phòng, va con bị nhìn thẳng hiểu ngay ra là đối phưong sợ mình nên lao vào cắn ngay để đè bẹp luôn.
    Điều trên thì mình đã thực hiện nhiều nhưng chỉ dám thực hiện với 1 con chó thôi chứ o dám làm thế với chó bầy, vì mình hiểu câu" chó hùa"[:D]
    Lạm bàn thêm chút cho vui:

    Những giống chó mình từng nuôi qua:
    1 Chó ta : dân ta gọi là chó ta vì chả bết gọi nó là chó gì,đi đâu cũng thấy , vì thật sự dân Việt Nam lo cái ăn còn chưa xong nên việc có con chó trông nhà là quá đủ[:D] có nhiều ngừoi nói chó có móng đeo là cho tốt, có đốm lưỡi là quá tốt, hahhhahah chó ta thì đa phần con nào mà chả có những đặc tính đó, móng đeo lại là thứ sẽ làm đau chó khi vận động.Đây là giống chó tạp vì chả ai quản lý nổi chuyện phối giống của nó trong đk nông thôn Vn. . Nuôi nó: o tốn kém( o cho ăn thì nó vẫn sống bằng cách tự đi kiếm ăn nhưng lại quay về trong nhà)====>yêu nhất ở điểm này mà cũng tội nhất điểm này, o cho ăn thì chớ mà mỗi lần mấy pa có bạn nhậu tới đông đông là coi như em lên đừong, o mất tg chăm sóc, o cần tốn không gian.
    sức để kháng tuyệt vời.

    2 Chó Phú Quốc: sở hửu nhiều đặc tính hay:
    Có thể bơi rất tốt vì có màng chân khá rõ
    Có thể leo qua lứoi B40 dễ dàng
    Rất tinh trong việc trong coi nhà, rất ít thấy nó ngủ, vì khi mình tiến lại gần hay nhìn nó thì nó luôn nhín mình trứoc, thật ra nó cũng phải ngủ chứ, chỉ vì nó quá tinh để nhận ra mình lại gần mà thôi.
    Táp và xé lực rất kinh, hơn hẳn chó berger to gấp đôi.
    Rất lỳ và ác : bị cắn te tua bời chó lớn mà ít chạy, cắn đối phưong đến chết mợi chịu thôi.
    Ăn uống quá dễ dàng , gần như o cần quan tâm đến chuyện ăn uống của nó, nó cũng giống như chó tạp là có khả năng tự tìm thức ăn khi chủ o cho ăn.
    Cũng hơi quấn chủ.
    Khả năng đề kháng cao.
    Dùng để săn chuột ở đồng ruộng rất tốt.


    Nhưng cá chắc là kh/i gặp heo thì chỉ sủa chứ ít khi dám xông vào bâu.
    3 Perking: ngu si, hôi hám, hay rụng lông....vv..... chán nhất trong các lọai chó. hay bị chột sau một trận thư hùng. Bệnh tật cũng hay bị dính.
    4 Berger :
    Ham ăn, hay rụng lông, dễ sinh lừoi biếng, hay bệnh vặt, hôi hám. Nuôi nó chẳng tích sự gì, cứ như nuôi công chúa trong nhà. Nuôi giống chó này rất mất tg nếu không sẽ....
    5 Rott
    Rott là chó dễ dạy, có thiên hứong tự nhận mình là ngừoi bảo vệ, nó có nghĩa vụ phải bảo vệ mọi thứ trong lãnh thổ của nó, chính vì thế nó đựoc huấn luyện để làm vệ sỹ hay là ngừoi bảo vệ kho tàng trang trai. Nói cho rõ thêm là rott là 1 con chó rất tình cảm và quấn chủ, tối ngày nó chỉ muốn gần gủi với chủ nhân, khi nào nó thấy chủ là nó luôn theo sát dứoi chân, thậm chí tối ngủ nó cũng muốn đòi trèo lên giừong nằm cạnh chủ, cho nên huấn luyện mệnh lệnh đi sát chân mình là dễ nhất( những lệnh khác cũng dễ dạy nhưng o dễ bằng), đó chính là ngừoi bảo vệ o gì bằng. Tuy nhiên nó là 1 con chó rất nóng tính và có phần hơi bộp chộp. Nuôi rott xong thì ít ngừoi muốn nuôi thêm lọai khác nữa, vì nó quá tình cảm, nó có bao sợi lông thì tình yêu dành cho chủ cũng tầm bao nhiêu đó[:D]
    6 Dachshund : cũng rất đáng yêu, ham ăn dễ béo phì, hít ngửi không ngừng nghỉ( cà ngày cả đêm), cho ra thiên nhiên thì khó mà gọi lại đựoc vì nó rất máu. Gần như o thể kiềm chế nó nếu nó phát hiện ra những động vật như chuột, gà,..vv.. nói chung cái gì nhúc nhích là nó phải cắn xé nát ra mới vừa lòng. Rất trừong sức và nhanh nhẹn điều này trái ngựoc với chiều cao khá khiêm tốn của nó. Xổng ra là đồ đạc trong nhà nát như tưong hết. Giống chó này có 1 năng lựong tuyệt vời o sao hiểu nổi. Nuôi nó phải bắt buộc có chuồng, nuôi nhà phố cũng hay vì tuy nhỏ nhưng mồm lại to[:D]
    ....còn nữa
    Thôi chào mấy bác! đi ăn cơm cái
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trời ạ! súng nứoc thì gần như ngày nào cũng bắn rồi. Hahhaha cái chuyện bách phát bách trúng là do mình lâu o lên nên anh em nói thế để ngừoi ta chửi và rồi mình phải chui đầu ra đó mà. Ok! khi có tg nhất định sẽ xuống chơi, chổ đó nhiều chim và nghĩa tình quá!lần trứoc xuống mà anh em kéo ra đông kịt, chỉ tiếc là o có nhiều tg để ở lại lâu hơn, lâu rồi o biết gì đến củi nên ngứa lắm rồi. Chúc bạn và Việt vui nhé! [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. TayKhongBatChim

    TayKhongBatChim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    2.743
    Đã được thích:
    3
    Chúc cả nhà Quốc Khánh vui vẻ... [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    to :MrAnhDung
    cái giống chó mà bác nói Dachshund ,cách đây vài tháng e được tặng 1 con
    nó nhìn k khác gì e này :http://www.youtube.com/watch?v=PrqBtxGnIVg
    ảnh của nó đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nó rất nhanh nhẹn, k sợ nước,và là 1 tên cắn xé cừ khôi, bằng chứng là nó cắn giết k biết bao nhiêu là gà vịt của e và hàng xóm,bởi vậy nên đành đứt ruột tặng lại nó cho người khác nuôi luôn rồi . híc
    và nó cực kỳ thông mình, khuya 1,2h nó vào chuồn gà nhà hàng xóm căn gà,người ta phát hiện thì nó tha con gà về giấu trong bụi cây, sao đó về nhà ngủ như k có chuyện gì xẩy ra, đến sáng nó đến bụi cây ấy lôi con gà ra cắn xé
    Nếu bác MrAnhDung viết bài sớm hơn vài tháng thì e đã giử dc em chó săn quí rồi, lúc sở hữu nó e chỉ biết nó là giống chó săn nước ngoài thôi chứ k biết tên họ gì và đặt tính ra sao, tiếc quá !
    còn con chó ta lớn hình trên nó cũng thuộc hạng phá hoại, k có huấn luyện gì nhưng nó săn chuột + sóc đất rất tốt,giờ chỉ cần thấy vác củi là nó chạy theo,vác đi nó k thấy nghe tiếng củi nổ là nó cũng chạy tới, phang dc chim chuột gì k cần bảo nó cũng chạy tới nhặt, mà k phải nhặt cho mình,nó nhặt nó ăn. có la, có đánh nó cũng k nhả ra,nó k ăn nó cũng tha đi chứ k cho mình lấy, cứ lại gần là nó tha đi chổ khác[r37)]:((
    em có cái clip nó bắt rắn rất hay nhưng k bít sao psot lên,nó bắt dc rắn thường xuyên,nhưng rắn tới tay mình thì đã tan nát hết thịt da. :-ss
  5. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    To Khoa:
    Hehehehe con dachshund của mình cũng thế, nó chuyên gia giấu đồ ăn, cho đồ ăn mà nó ăn o hết thì nó luôn tha ra chổ kín rồi đào đất chôn giấu để lúc khác đào lên ăn.
    Cái khó nhất của nuôi chó săn là làm sao để nó không giết gia súc gia cầm ở nhà và hàng xóm, mình thất bại trong việc này và chưa có cách nào để dạy cả, càng đánh nó càng xung hơn, bế nó trên tay rồi mà nó cứ *****g lộn muốn cắn muốn giết o can nổi. Thì âu cũng là cái hay chứ làm sao mà nó phân biệt đựoc cái nào là của rừng và cái nào là của mình. Nếu bác nào có cách nào hay trong vấn đề này thì chỉ bảo anh em cái nhé! vì mình nuôi vài giống chó săn rồi mà o có cách nào để dạy nó o cắn gia súc, gia cầm trong nhà cả.
    Thôi đã lỡ cho thì thôi bác ạ, con dachshund của bác cũng là chó lai thôi, chân nó cao ngồng( cao hơn gấp đôi chó thuần chủng). Sau này bác có ý định sắm lại giống chó này thì qua vietpet hay vietdog mà đọc thêm về em nó để chọn 1 con ưng ý nhất nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    http://vietpet.com/vietpet/modules.php?name=Category_Dogs&op=view&id=MTI=
    Sao bài viết khi post lại bị mất khúc đuôi mà o cách nào khắc phục đựoc. Hộp thư báo 5 thư mới nhưng vào check mãi cũng chỉ thấy có 3 thư thôi( 2 của ak47u 1 của 1 bác ở BD) đã trả lời thư của 2 bác rồi nhé. Thậm chí cái câu này viết ở cuối bài thì khi post nó bị mất nhưng viết ở trên đây thì ok.


    Dachshund - Thợ săn hang hốc.
    [​IMG]


    (Dachshund lông ngắn, màu vàng da bò)

    Tên gọi: Dachshund (đọc là Dak sund)

    Nguồn gốc:

    Là giống chó có nguồn gốc từ Đức, từ hàng trăm năm trước. Được lai tạo ra để săn các loài động vật nhỏ trong hang, vì thế nên 4 chân ngắn là một lợi thế rất lớn khi chui vào hang để săn đuổi. Loại dachshund nhỏ chuyên dùng để săn thỏ rừng và chồn, vì vậy tính năng của chúng tương đối giống với loài chó terrier. Linh hoạt và thận trọng, chúgn còn được sử dụng trong việc săn cáo và rái cá. Mô tả: Có 3 loại chính: lông ngắn, lông vừa và lông dài. Mỗi loại nói trên lại chia thành 3 kích thước khác nhau (xem phần chiều cao và cân nặng). Dachshund là giống chó thân dài, ngực nở, bụng hóp, hoạt bát, rắn chắc với 4 chân ngắn ngủn. Chúng tạo cho giống cho này một dáng vẻ độc đáo và đầy chất thông thái. Đầu thuôn dài, mắt hơi lồi, mõm dài với bộ hàm khoẻ mạnh cùng những chiếc răng vô cùng sắc bén. Mắt có hình ôvan, màu đỏ sẫm hoặc nâu đen, rất năng động và thân thiện. Tai khá linh hoạt và luôn buông lơ lửng ở hai bên má. Lông của giống chó lông ngắn mượt mà, bóng bảy và đồng nhất. Loài chó đơn sắc thường có màu lông vàng hoặc nâu đỏ. Loại 2 màu thường có màu đen sẫm, nâu hoặc xám điểm lẫn màu hạt dẻ sáng.

    [​IMG]


    Tính cách

    Sống động và tình cảm, kiêu hãnh và bạo dạn, hơi có phần hấp tấp. ngoan cường. Có thể bướng bỉnh và nhắng nhít. Rất thận trọng và ranh mãnh, dachshund rất thông minh và có thể tìm cách để dạy lại chủ nhân. Rất trung thành và quyến luyến với gia chủ. Xếp vào loại hơi khó dạy bảo. Rất thích hợp cho các chuyến du lịch. Cư xử biết điều đối với trẻ em trên 5 tuổi, bộc lộ rõ khả năng bảo vệ. Lúc còn nhỏ rất thích sủa và sủa khá to so với kích thước của chúng. Thích đào bới. Cư xử tốt đối với các súc vật khác, tuy vậy đôi khi tỏ ra ích kỷ, cáu kỉnh, bướng bỉnh và cắn rất nhanh. Đôi khi sẽ tìm cách chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Không nên cho ăn quá nhiều để tránh béo phì.


    [​IMG]

    (Dachshund lông ngắn, màu vàng đen. Các bộ phận của cơ thể)
    Chiều cao, cân nặng: Có 3 loại: lông ngắn, lông vừa và lông dài. Mỗi loại lại chia làm 3 nhóm theo chiều cao và cân nặng.

    Loại trung bình: Cao: 14 – 18 inches (35 – 45 cm). Cân nặng: 20 pounds (9kg). Loại nhỏ (lùn): Cao:
  6. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    To Adwoot: Chủ nhân của chiếc xe kia không vui lắm khi cậu đưa cái biển sờ sờ như thế.
    To anh Mykola: Anh Tr này, chó Lào em không bàn thêm, ta cứ đưa mấy giống nhập ngoại vào và ca ngợi về nó, với vùng lắm những tên kí sinh như vắt, sên ... thì chỉ có chó Lào chịu được và tự chống chọi được, địa hình xấu và thời tiết xấu sứ bền bỉ vẫn tốt. Đặc biệt cực trung thành và không phá hoại tài sản tỉ như cắn chết gà nhà hay gà hàng xóm. Chó này có tên gọi khác là chó Mẹo tức người Mèo Lào. Con chó em nuôi dù không huấn luyện kĩ nhưng có khả năng bơi nhặt chim ở đập, đuổi đa đa và cắn lợn. Dũng cảm, sức bền, trung thành và nghe lời nên em cũng như anh : Chó Mẹo vô địch! nhưng là chó nguyên gốc.
  7. sinhtancang

    sinhtancang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    93
    to mranhdung sao dạo này lặn kỹ thế
    to num11 đã khỏi chưa bao giờ lên SG nhớ ghé nha
  8. DiecXam

    DiecXam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    1
    To Anh Num : Có lẽ vụ chó em nhờ anh phát thôi!Bác kiếm giúp em một con và kèm theo hướng dẫn sử dụng nhé :D! mà anh đi vi hành vẫn chưa về ah ?Khi nào a định về vậy ?
  9. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    Nghe thiên hạ đồn thổi anh Num định cư trong nam rồi :)):)):)) đợt vừa rồi đánh một chuyến ô tô chở hết cả gỗ và dụng cụ làm báng đi theo luôn rồi [:D][:D][:D]

    Heo rừng "on sale"


    Lưu Sơn/Việt Herald
    (01/19/2011)
    Một tin mừng cho quý vị “thợ săn” hay “thợ ăn” muốn có một con heo rừng để ăn đầu năm lấy hên xin đọc bài viết này. Một trại săn heo rừng tại Tehachapi vì mất lease miếng đất 600 mẫu phải cho xuống giá tất cả những con heo rừng tại nơi đây.
    [​IMG]Trung bình đi săn heo trong khu này phải trả giá khoảng 600 dollars cho một con heo và tiền phí tổn cho người hướng dẫn là $50 cho một ngày tính tổng cộng khoảng gần 1,000 dollars luôn cả tiền mổ xẻ và ra thịt heo rừng.
    Trong khu đất này rộng 600 mẫu có hàng rào bao bọc thật cẩn thận không cho con heo rừng nào thoát ra ngoài được. Đây là giống heo rừng Âu Châu thuần giống nhập cảng từ Canada, những chú heo này được nuôi dưỡng trong các khu trại đặc biệt và khi lớn được thả ra cho các trại săn. Vì là heo thuần giống loại heo rừng Âu Châu cho nên thịt ăn rất ngon, bầy heo này còn khoảng vài mươi con trong trại săn Tehachapi, heo đã sống nơi này hơn 2 năm trong khu đất hoang dã mặc dù đã có rào ngăn nên hiện nay con nhỏ nhất cũng trên 150 pound.
    Theo người chủ trại săn cho biết vì lý do đây là heo rừng giống nuôi dưỡng và được thả trong đất có rào cho nên đi săn con heo rừng tại đây không cần bằng săn của California. Muốn săn heo bằng cách nào cũng được, súng trường, súng ngắn, súng shotgun, cung nỏ, hay dùng tay bóp cổ nó cũng được nếu bạn chạy kịp nó.
    Ông Bill cho biết mặc dù là heo được nuôi dưỡng nhưng vì gốc giống là heo rừng cho nên bầy heo này dữ dằn và chạy nhanh không thua mấy con heo trên rừng, săn nó cũng khó như săn heo rừng thiên nhiên.
    Hầu hết các con heo còn lại sống sót qua mấy mùa săn nên chúng cũng khôn đáo để và khả năng tấn công lại của heo khi bị dí vào đường cùng cũng có thể xảy ra. Thông thường cặp nanh của mấy chú heo này dài khoảng từ 5 cm cho đến hơn một tấc tây.
    [​IMG]Tuần vừa qua một vài người bạn của tác giả được giới thiệu lên khu trại săn Tehachapi đã hạ 3 chú heo trung bình 150 pound một con, đầu heo rừng thuộc da để trên tường rất đẹp nhưng hơi tốn tiền.
    Giá tiền săn heo rừng Âu Châu trong ba tuần kể từ Thứ Ba 17 tháng 1 như sau:
    Giá một con heo $350 (lớn nhỏ đồng giá).
    Tiền phí tổn cho người hướng dẫn viên săn bắn là $25 một ngày (tối thiểu 2 ngày).
    Tiền công mổ heo và ra bộ đồ lòng $35.
    Đây là giá hạ nhất từ xưa đến giờ, tính ra có thịt heo rừng ăn chưa tới 3 dollars cho một pound, ngoài ra nếu bạn không hạ được con heo thì chỉ mất có $50 mà thôi không phải trả $350.
    [​IMG]Quý vị thợ săn hay bất cứ ai muốn có thịt heo rừng Âu Châu để ăn lấy hên ngày Tết xin gọi cho người hướng dẫn viên săn bắn Paul số điện thoại 714-371-7573 hoặc cần giải thích thêm thể lệ cuộc săn đặc biệt này xin gọi về tòa soạn hay liên lạc phóng viên Lưu Sơn nhật báo Việt Herald 714-897-7379 sẽ được giải thích tường tận...
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Ở trên mẩu dây dù trắng sao bắc ko làm 3 đến 4 cái nút thắt ở đấy co phải không cần dùng dây buộc nữa không, vừa đẹp vừa chắc chắn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này