1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuba

    kieuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    2
    em có bán đâu mà lấy
  2. maitien1953

    maitien1953 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    thế túm lại chú em tự đem về hay chú em mua lại của lái
  3. kieuba

    kieuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    2
    em đã bảo là nghề của em ko phải là buôn súng mà lị~X em đi làm làm gì cái nghề chả có tương lai này, chỉ là đam mê thôi
  4. fukuhara

    fukuhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    công nhận 634 của bác mạnh thật, hôm wa e đc chứng kiến 2 cây củi 634 kèm ống ngắm oanh tạc trong trường e, sáng nay đi làm chẳng thấy bóng dáng con chim nào cả, có bao nhiêu 2 bác thịt hết rồi, hẹn 2 bác mùa hè nhé, hic
  5. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Tình hình này có khi anh phải gửi chú bao gạo để hàng ngày chú rải ra sân nuôi chim sẻ. Cứ đợi đàn nó nhiều là anh em ta lại bem về nhậu nhỉ :D
    Làm con 634 về chơi đi em ơi [r2)][r2)][r2)]
  6. kieuba

    kieuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    2
    em vừa xem lại bác nhầm "cân hơi" anh em thường nói với bar rồi, nếu 20 cân hơi của anh em thường nói thì tương đương với 200 bar = 2000 psi.
  7. tuchuc

    tuchuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    2
    Nhân tiện các bác nói về sức mạnh của 631. Mình có 631 đời 89, đã thay lá gió, gioăng nòng, loxo mà bắn chuột cống khoảng cách tầm 5 đến 8 m nếu trúng phần ngực còn xuyên qua (có phát không xuyên nhưng làm nát xương bả vai đẩy lồi qua bên), nếu vào phần bụng thì không xuyên. Có tối em bắn ở xe rác đến hơn 20 con chuột to. Cảm giác băn cũng sướng thật các bác ạ.
  8. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    e xin chào cả nhà.... e biết đến diễn dàn rất lâu rôi nay mới ra mắt các bác,,,e con nhỏ nói năng có gì sai sót mong các bác pỏ qua
    e là dân nha trang rất thicsk súng hơi... nhưng khổ nỗi ở nhatrang tìm ra chỗ bán súng hay là phụ kiện thì cãng lắm các bác ak.....
    bác nào ở nhatrang mà biết chỗ xin chỉ giúp e với,,,
    e dinh mua 1 cây shap mà chưa biết thế nào mong các bác nhiệt tình chỉ giáo
    và lỡ có hư thì sửa e nó ở đâu
  9. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1


    bác cho em xin địa chỉ yahoo nhé:-bd
  10. phuonglm_

    phuonglm_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1

    Cây gì thế kia, đi pùm mà toàn cá vậy? Đảm bảo cá nầy mấy bác hấp với nướng thôi =))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này