1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    http://namcalicauca.myfreeforum.org/CHUY_N_S_N_G_U_B_NG_CUNG__about598.html

    CẢNH CÁO !


    ]NẾU QUÝ VỊ NÀO KHÔNG CÓ THIỆN CẢM VỚI BỘ MÔN THỂ

    THAO SĂN BẮN......XIN ĐỪNG ĐỌC ! LÀM ƠN ! PLEASE !



    Để chuẩn bị cho chuyến xăn Gấu kỳ này Jason cùng hai người bạn ( lúc đầu 3 người ) đả phải mất tổng cộng hết gần cả 6 ngày cuối tuần . Cả bọn sáng sớm 3 giờ rời nhà để tới rừng trước khi trời sáng và cả bọn chỉ rời khỏi rừng sau khi mặt trời đã lặn....gọi là ĂN BỜ , NGỦ BỤI . Kết quả thì chưa được gì nhưng mệt , nóng thiếu ăn , ngũ , thì bọn này nếm đầy đủ hết . Ngoài ra những ngày đầu vì sơ ý không bôi thuốc nên cả bọn bị mấy con gì nó cắn đầy mặt , mũi chân và tay nói chung là .....chỗ nào hở ra là bị chúng cắn vào chỗ đó ( hỏi ra thì mới biết là bị con Giời Leo nó đốt cho ) , vẩn chưa đủ rồi một hôm vì nóng quá 2 anh bạn của Jason quyết địng mặc áo ngắn tay để cho mát , nhưng phải gọi là.......ỐI GIỜI ƠI ....POISON OAK . Đụng vào thứ.....quỷ quái ( xin lỗi vì dùng chữ này ) đó rồi thì mới khổ . Jason thì đở vì chỉ bị dính một chút với hai bàn tay nhưng anh bạn kia thì.....cả hai cánh tay nỗi lên từng mãng , tùng mãng như bị mề đay vậy đó ( ngứa hết chỗ KHEN luôn.....nhất là về đêm ) , cộng thêm hai cái má của họ , vì ra mồ hôi nên dùng cả cánh tay để quẹt , nên kết quả của hái mặt củng......ngứa luôn .
    Hahaha ! Nãy giờ kể khổ đủ rồi ha . Jason nghỉ môn thể-thao nào thì củng có cái vất-vả của nó thôi . Còn bài viết hôm nay thì Jason xin dấu tên và mặt của 2 bạn săn này vì họ không giám khoe dung-nhan của poison-oak hành hạ nữa . Hahaha ! ( J/K ) .
    Ròng rã như vậy cho tới ngày August / 27 / 2011 là ngày bắt đầu mùa săn . Biết rỏ ràng là bầy Gấu này có thói quen trở về hang ngủ trưa vào tầm 7-8 giờ sáng của mỗi ngày . Cả bọn quyết định là ngồi ngoài xa canh cho mấy con Gấu trở về hang để ngủ , 2 bạn của Jason bò xát vào nằm phục kích 2 bên trái và phải của miệng hang , cách mìệng hang khoảng 40yds để bảo vệ và yễm-trợ cho Jason , sau đó Jason mới bò vào gần hang để hạ-thủ khi có cơ-hội nhưng kế hoạch đó phải hũy vì bọn Gấu quá khôn . Ngày hôm đó Jason đả bò vào gần khoảng 20yds rồi và nằm yên để đợi cơ hội , khoảng ngoài 30 phút nhưng chưa có cơ-hội buông cung thì chúng đả đánh hơi và phóng chạy mất tiêu .
    Thế là trận địa khác được đặt ra , dưới đây là hình trận đồ mới của của anh , em đặt ra .

    [​IMG]
    Lần này vì biết thói quen của mấy con Gấu là trở về hang khi trời hừng sáng , địa thế hơi hẹp cho 3 người săn ( hơi người ) nên chỉ có Jason và Lập ( tên một người bạn ) . Hình trên các bạn sẻ thấy đường món mang chữ X đó là đường mòn mạn mấy con Gấu hay đi mỗi ngày . Jason và Lập quyết định là ngồi rình chỗ đó .
    Sau ngoài 1 giờ đi bộ tới điễm săn . Khoảng 4:00am sáng thừ Hai Sep/5/11 . Bọn Jason đả nằm phục hai bên đường mòn như các bạn thấy . Không biết sao thời tiết hôm đó cả đêm cứ mưa , lại ngừng , cứ mưa và lại ngừng cho tới sáng ( chắc các bạn ở LA thấy rỏ ) , nên trời đầy rẫy sương mù . Cho tới khoảng 6:00am thì Jason thấy thấp-thoáng một vật gì đó di chuyễn phía sau lưng người bạn đang ngồi , nhưng Jason vẩn nghỉ là do Jason tưởng-tượng vì lúc đó sương vẫn còn dầy đặc và ống nhòm thì đóng đầy hời nước nên khó thấy quá , nhưng ít phút sau đó thì....đúng là nó rồi....con Gấu , con Gấu .Tim Jason bắt đầu đập mạnh và manh hơn vì lúc này mới thấy rò là nguyên một con Gấu , con Gấu to ơi là to đang từ-từ tiến gần về phía sau lưng Lập bạn của Jason nhưng nhìn lại Lập.....thì hình như bạn ấy đang ngủ ( oh my gosh , can you believe that ? ) . Jason cố gắng kêu Lập , Lập , L hai , ba lần nhưng không thấy môt cử-chỉ gì hết , mà lúc đó con Gấu tới quá gần , nó cách Jason khoảng 20yds thôi , tức là 5yds cách chỗ Lập đang ngồi ( thật sự bầy Gấu thường trở về chỗ ngủ trên đoạn đường mòn chính giữa chỗ Jason và Lập đang ngồi , như mọi lần nhưng sao hôm nay con này về với lộ-trình khác ) . Bất ngờ lúc này tự nhiên Lập mới ngững mặt lên nhìn Jason . Jason vừa chỉ tay ra hiệu cho Lập song là dương cung liền ( oh my gosh ) đúng là chỉ trong nháy mắt Jason nghe tiếng mũi tên xé gió và môt tiếng WAAAAC ( tiếng mũi tên bay khi phá hoặc xuyên thũng xương ) , thì ngay sau đó một tiếng gầm lên giữ giội , Jason thấy con Gấu đang đưa bàn tay trái lên , cắn một phát gẫy ngang mũi tên và đồng thời xoay người ngang qua nhìn về phía Lập ngay tức khắc , trong lúc này con Gấu đưa cái bã vai của nó về hướng Jason . Jason tính nhắm bắn vào dưới lỗ tai phải của nó nhưng.....mục tiêu thật là quá nhỏ để nhắm trong tình-huống này và......WAAAAC một tiếng.....đúng là MŨI TÊN ĐỊNH MỆNH của con Gấu phóng ra từ phía Jason . Gầm một tiếng thật to con mãnh thú đứng thẳng dậy , Jason chỉ thấy nó quay đầu định cắn gẫy mũi tên của Jason và lộn ngược ra sau 2 hay 3 vòng do phản-xạ hay sao đó , sau đó thì chỉ có 2 chân sau của nó là đạp đất lia-lịa nhưng 2 tay trước thì không còn cử động được nữa và WAAAAC một lần nữa thì Lập tặng cho con Gầu một mũi tên khác ngay tử huyệt vì Jason thấy mũi tên đã xuyên ngang qua người của con Gấu , lúc này Jason chuẩn bị tặng cho nó một mũi tên khác nhưng thấy nó yếu dần , yếu dần và hết chúc-nhích . Jason biết ngay....song rồi , song rồi ( thành công rồi , thành công rồi ) .

    [​IMG]

    Con Gấu và mũi tên định mệnh của nó .
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thằng cu nó đây .
    [​IMG]

    Sau này hỏi lại mới biết là lúc đó mát liếng của Lập bị đóng sương mù , không thấy đường nên Lập đang cúi xuống để lau kiếng . Lau kiếng gì mà lâu giữ vậy không biết nữa ? Hihihi ! Làm Jason nỗi nóng lên , sau khi hạ song con Gấu liền phàn nàn là.....sao ông ngủ gục man ? đi săn kiểu này có ngày mất mạng đó nghe . Bạn tui chỉ cười hề hề và trả lời vậy . Lúc đó Lập nhớ là chỉ thấy môt con Gấu to đứng ngay trước mặt và Lập chỉ dương cung bắn thôi mà không kịp nhắm gì cả ( thiệt sự là Jason hổng biết nói gì hơn ) Hahaha ! Vậy mà cũng trúng chân con Gấu được mới may chứ ?
    Con mũi tên mà Jason buông ra thật là may-mắn và kink khũng vì mũi này đã phá thũng xuyên qua miếng xương bã vai và đồng thởi xuyên qua cái cột sống của con dã thú khiến nó rớt xụm ngay tại chỗ ( cú bắn xuyên cột sống này thì không có con thú nào chịu nỗi ) . Thật sự lúc này ngồi kể lại cho các bạn nghe , sao nó dài lê-thê vậy đó nhưng lúc sự việc đang diễn ra , thật sự là trong chớp-nhoáng vậy đó . Nghỉ lại tất cả sự việc và hành-động xãy ra , bọn này chỉ hành-động theo phản-xạ vậy thôi .
    Sau đó Jason radio cho Henry nhờ bạn lên núi , phụ mang Gấu về .
    Ba anh , em kéo khối thịt không nhúc nhích này khỏảng 3 tiếng mới xuống cửa rừng , mang ra trạm kiễm lâm cho nó coi và ký giấy . Sau đó mới biết là thợ săn được phép săn Gấu nhưng không được giữ cái thủ-cấp của nó . TẠI SAO ????? họ chỉ trả lời mấy nhà khoa-học muốn những phần này để nghiên-cứu . Jason chỉ buồn vì không có cơ-hội tặng A Đao Si cái răng khểnh của con Gấu này . Sorry A Đạo Sỉ .
    Jason và con Gấu .

    [​IMG]

    Lập và những khúc thịt Gấu được sẽ làm từng phần .


    [​IMG]

    Thủ cấp của nó .
    [​IMG]

    [​IMG]


    Một cái tát to như thế này thì hỏng cả một đời ( nếu ai bị tát trúng ) .
    [​IMG]

    Thành công !

    [​IMG]

    Cám ơn các bạn đả theo giỏi !
    Hẹn gặp lại !


    JASON BIẾT LÀ SẺ CÓ CÁC BẠN ĐỌC CHƠÌ CHO VUI , THÌ CÁC BẠN NÊN TÌM HIỄU VỀ HUNTING PHYLOSOPHY NẾU BẠN CẢM THẤY TỘI NGHHIỆP CHO CON GẤU .
    HOẶC BẠN EMAIL HAY PM CHO JASON NẾU CÓ CÂU HỎI . THANKS !
    _________________
    STAND UP AND FIGHT !
  2. samurai1910

    samurai1910 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    7
    về cái kính ngắm thì đồ tàu không thể đòi hỏi được bác ạ, mỗi khi có mục tiêu ngon hơn con chim sẻ là em lại chỉnh lại kính cho nó yên tâm, thế mà vẫn trượt như thường, hi hi, đầu năm đã trượt 3 con ngon lành là cu rồi, hic, chắc cả năm nay giông ko được con nào mất, quên, hôm trước em được con chuột cự ly 24m, 4 lần lên hơi, ngắm trên đầu nó 1/2 ly giác, hi hi, giãy đành đạch luôn
  3. bello_codon

    bello_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    3
    @linhtrhoang : em chân thành nhờ bác gửi cái D4X cho em sớm sớm với bác ơi.chứ đợi hơn 1 tuần chắc râu em dài quá :)):)):)). có kính để em thử cảm giác lạ.chứ đời em chỉ thấy kính ngắm trong phim thôi.chưa bao giờ đc bắn cái kính ngắm[:D]
  4. slaviaemlaai

    slaviaemlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    ui cái ngắm cho 634 nhỏ gọn đẹp quá, có bác nào có không để cho em với, có gì cho em xin ít giá vào inbox để em thu xếp pha mì tôm với ạ. em đang xài con leupold nhưng nhiều lúc cũng hơi :-ss

    hôm qua em hạ thủ em này trong vườn ca cao [​IMG]
    bằng em này
    [​IMG] ,
    bắn theo phương ngang mục tiêu cách mặt đất khoảng 0,7m kính chỉnh zero 25m nhằm vào đầu mà đạn rơi xuống ức( rơi khoảng 5cm) điều kiện không có gió , dùng đạn ngắn HN tư thế ngồi bệt đất hạn chế rung tay tối đa các bác đoán xem khoảng cách là bao nhiêu m nhé, đạn xuyên từ bên này qua bên kia ý vì bắn ở điều kiện trời hơi nhá nhem nên em còn lại đi với nó ko lượn được :((.
  5. vinhhao2012

    vinhhao2012 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  6. cu_hung

    cu_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    2

    bác cho em đoán 1 cái nhé . mục tiêu cách bác từ 5- 7 m . hiii. có gì bác đừng la em nhé .
  7. slaviaemlaai

    slaviaemlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    bác làm tim em =((, em bắn lúc nhá nhem chứ có phải đi soi đâu mà tiếp cận gần zữ zậy, loại này chạy nhanh mà không lắm[:P] đoán lại đi nào :-w
  8. cu_hung

    cu_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    2
    hii mình wen ko nói thêm. nếu như mình dùng em phượng hoàng lửa thì có 2 trường hợp xảy ra, thứ 1 ở khoảng cách 5- 7 m thì nhằm trên đầu thì xuống đến thân, thứ 2 thì từ 35-40m nó sẽ ăn xuống .hii vậy của bạn ko là trường hợp 1 chắc là trường hợp 2 rồi ,
  9. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    bắn theo phương ngang mục tiêu cách mặt đất khoảng 0,7m kính chỉnh zero 25m nhằm vào đầu mà đạn rơi xuống ức( rơi khoảng 5cm) điều kiện không có gió , dùng đạn ngắn HN tư thế ngồi bệt đất hạn chế rung tay tối đa các bác đoán xem khoảng cách là bao nhiêu m nhé, đạn xuyên từ bên này qua bên kia ý vì bắn ở điều kiện trời hơi nhá nhem nên em còn lại đi với nó ko lượn được :((.[/QUOTE]

    Mềnh là mềnh cứ đoán bừa một cái nhá. 35m :-w
    Ơ, đoán kiểu đánh lô tô thế mà trúng kìa :-"
  10. muagi

    muagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mình muốn lấy con hatsan triken 1000 cho mình giá vào pm nhe cảm ơn bạn [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này