1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slaviaemlaai

    slaviaemlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    em định chế pcp nhưng có điều băn khoăn là các xưởng cơ khí họ có khoan xuyên tâm mũi 8-10mm qua phôi nhôm đặc dài 8cm ko ạ, có bác nào từng chế pcp thành công ở sG thì hướng dẫn em từng bước với, hôm qua em tìm được ống thép 7mm dày 3mm làm nòng nhưng vẫn chưa xong cái phôi đó ạ.
  2. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Thế thì đúng rồi :). Quê em ở Lục Yên _Yên Bái, mấy anh em hay lên núi rình ở dưới gốc cây cây đa, cây si to hoặc đồi quế để bắn cu xanh, nó thường đi đàn và khá dạn. Thường bố trí 3 anh em ba góc núi, cứ bắn góc này là nó lại bay ra góc kia thì người kia bắn tiếp. Con này to và béo mầm, thịt rất thơm ngon, bọc mỡ chài và nướng than củi thì ... [r2)][r2)][r2)]
    Bác trieuquang chắc quê cũng ở vùng miền núi Tây Bắc? :)
  3. nhimhacker

    nhimhacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    2
    giá em 631 lux hình như xuống rồi đấy bác không đến 13 đâu hehe
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    [r2)] Con này hay xuống đất, bắn nó khoái nhất là lúc xẩm tối. Khi đó nó đi tìm chỗ ngủ, e được 2 lần rồi, ngồi rừng nứa nó bay về đậu ngay trên đầu cách độ 3m @-) cứ loanh quanh tìm chỗ ngủ. E lên hơi ngọ nguậy chán chê mà nó chẳng bay, nhắm mắt bem cũng chết =))
  5. bimbim112

    bimbim112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  6. 5.5

    5.5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    2
    @ 3 (or 2, hehe) bác linhtrhoang - cumeo82 và pacific9:
    Tình hình rất là...tình hình, mong các bác giúp nhanh khoản scope & pellets!
    Qua ~ 500 viên, cô nương 634 của mình có vẻ "tròn hơi" lên hay sao ý mà her...sung quá, chịu ko nổi: ngắm cơ hạ mức thấp nhất, cự ly ~20m ăn lên ~ 3cm, dứt khoát ko chịu xìu nữa!!! Mà ko thể hạ khe ngắm thấp hơn, chỉ còn chờ các bác thôi đấy, tks trước!
  7. 5-tuoi

    5-tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Ở cái thế giới ảo này chả biết đâu là thật đâu là giả, và rất khó nhận biết sau lưng cái thế giới ảo thì cái thật của thế giới thật là gì.

    Ví dụ, 1 cái nick rất nữ tính và kute như Diễm Trinh, Thanh Thúy, Kiều Mi, .... kèm theo cái hình avata xinh xinh, thế là có nhiều cụ nhảy vào làm quen, tán tỉnh buông lời ong ****, hoặc ít ra thì cũng được các cụ nam có thiện cảm hơn. Ok, anh thích làm quen thì em sẵn sàng chiều anh. Em cũng õng ẹo, anh anh em em, đưa đẩy cho cuộc trò chuyện thêm vui, em thích vậy mà. Nhưng có ai biết rằng chủ của những cái nick nữ mỹ miều kia là thằng đực rựa chính hãng.

    Nó là boy hay girl cũng chả sao, nhưng nó thích làm gái như thế, và mọi người cũng cứ nghĩ và tạm cho rằng nó là con bé dễ thương để nói chuyện, chả ai mất công đi tìm hiểu nó là boy hay girl.

    Ví dụ khác, 1 thằng nhóc oắt con tự xưng là 65 tuổi rồi lên mặt nói chuyện với các thành viên khác với giọng kẻ cả Anh nói cái này các chú phải nghe, thế rồi mọi người cứ tưởng nó là ông già 65t thật. Người tin thật thì cũng kêu là anh và xưng em, còn người chả tin thì kêu bác xưng em như kiểu xã giao thường thấy trong thế giới online. Chả ai biết chính xác và cũng chả bận tâm nó là ai, cứ biết nó tự sướng như thế nếu mình tin hay không thì tự mình quyết định, chả ai bắt mình phải kêu nó thế này hay thế khác

    Một ví dụ khác nữa, trong diễn đàn làm quen vietfun, một ông già 70t lập1 cái nick rất kêu là traidam25t-datinh (Trai dâm 25t đa tình) kèm theo các nội dung giới thiệu bốc lửa kiểu như em cao 1m82 nặng 75ký chơi thể thao thường xuyên, mong muốn được làm quen với các chị trên 30t, thế là một số nick nữ là máy bay bà già nhảy vào làm quen nào là chị năm nay 37t chồng thường đi ctác xa ... đang cô đơn, nếu em rảnh thì chị em mình đi cafe. Nhưng các chị có biết cái nick kia là lão già đâu. Các chị thấy giới thiệu vậy thì mình cũng có hành vi tương ứng theo suy nghĩ và sở thích của mình.

    Cũng trong diễn đàn này, có cụ nào đó tự xưng là đang làm việc cho PC47, mà lại đi hỏi chuyện chỉnh cái ống ngắm thế nào. Con nói cho các cụ biết nhé, nhân viên PC47 nếu là được đào tạo chính quy thì trong 4.5 năm học tại học viện chả có loại vũ khí nào mà không được nghiên cứu, thậm chí nghiên cứu rất chuyên sâu từ vũ khí thô sơ đến vũ khí tự tạo đến vũ khí hiện đại. Còn nếu là được chuyển từ ngành khác qua, hoặc được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp các ĐH khác, thì cũng được đưa đi đào tạo nghiệp vụ, và trong quá trình đào tạo cũng sẽ được học một phần giáo trình về khí tài vũ khí. Trong đó có bắn mục tiêu di động bằng súng ngắn, bằng súng trường, bắn địa hình bằng phẳng, địa hình nhấp nhô có vật cản, bắn ban đêm, bắn ban ngày, bắn trời mưa... kính thưa các loại. Thế thì cụ ấy đi hỏi chuyện chỉnh cái kính ngắm thì 1 là cụ ấy giả bộ ko biết, 2 là cụ ấy tự sướng. Nhưng chả ai quan tâm, mình cứ làm theo cái sở thích của mình.

    Trở lại vấn đề, các cụ cũng chả lấy gì làm khó chịu và đề nghị con đổi cách xưng hô trong cái thế giới ảo này. Nếu cụ thích, mai con làm 1 cái nick khác rồi xưng hô kiểu đàn anh cũng được mà. Nên cái gì của thế giới ảo thì cứ để nó ảo, chả cần phải bận tâm là gì cho tổn thương đến long thể của các cụ

    Đã đến cái diễn đàn này, đã bước chân vào cái nhà này thì mục tiêu chính là chia sẻ niềm đam mê về súng hơi, có thể có người có súng rồi có thể người chưa có, có thể người có cây này, có thể người có cây khác,... đều là người 1 nhà, đều là những người đam mê và cùng chia sẻ kinh nghiệm kiến thức và sự đam mê về nó, chỉ đơn giản thế thôi, còn thằng chủ đó là ai thì "Just ignore mother it go"

    con chúc cả nhà sức khỏe, bình an, và chào quyết thắng
  8. bombi961

    bombi961 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    23
    bác nói thì không có gì để bàn cả, cái chính là bác làm như thế nào để đạt được dòng chữ đỏ kia. hoặc là bác được chia sẽ, hoặc là bác đi một mình, tùy bác chọn thôi!
  9. 5.5

    5.5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    2
  10. phuonglm_

    phuonglm_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại mình còn dư 2kg đạn Hà Nội dài dư không dùng. anh em nào cần lấy thì liên hệ nhé. mình ở HCM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này