1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slaviaemlaai

    slaviaemlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    khương tuyến tự chế!!!! đúng là có những người đã thành tiên thế mà mình vẫn đang lọ mọ, em phục bác quá.bữa nào bác cho em bài giảng về chế pcp với nha:x
  2. long19092011

    long19092011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bac nao co cach khac phuc buong hoi 631 bi rong k chi cho e voi
  3. trieuquang

    trieuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    xem chân không xem thân, các bác có biết con này là con gì?

    [​IMG]
  4. demtaynguyen

    demtaynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    cu gáy nó khác sẻ bác à.co trung vào bụng thì ăn thua ji nó.mà cũng tùy vào thời điểm nữa chứ. chứ mục tiêu mà 30-35 m đỗ lại mà trúng hết thì chim đâu để ngườ khác bắn nữa. mà bác đo lại chứ với 631 45m cung hơi khó đó:-":-"
  5. 012356789

    012356789 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    2
    Chân gà móng đỏ hehe
  6. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Gà lôi hồng tía chăng?
    Mình cũng đang cắp tráp theo học Đỗ Thuận đây [-(
  7. nguloi

    nguloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Già rồi còn ngứa cựa làm gì [-X
  8. slaviaemlaai

    slaviaemlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    lâu lâu mới ăn may được mục tiêu xa xa vậy đó bác, đạn vẫn xuyên qua mình nó bình thường, thường thì khi tác chiến em tìm cách mon men lại gần nhất có thể nhưng với những con to to như bìm bịp thì 25-30m là tự tin rồi chứ lại gần sợ nó [:P], mục tiêu càng nhỏ thì khoảng cách tiếp cận càng gần càng tốt, nhích thêm được bước nào hay bước nấy mắt luôn dõi theo mục tiêu và ước lượng khoảng cách để khi giơ súng lên là không cần suy nghĩ gì nữa, gần nhà em có con chim ưng hay diều gì đấy nhưng chỉ cách khoảng 45-50m là nó zông rồi, nhìn trong ống ngắm nó rõ mồn một chân vàng mỏ vàng-đen to như con gà nặng kí rưỡi ý, bắn thì chắc chắn trúng nhưng chắc ko lượm được, 2 ngày nay em đang tập lon bia ở 40m mà sao đạn chán quá, cũng có thể do khớp nòng với bầu hơi có độ zơ nên bắn phát ăn trên phát ăn dưới thỉnh thoảng vẩn chả thấy đạn ăn vào đâu!!!! các bác bầy cho em bắt nó với ^:)^
  9. m2faces

    m2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em có chút thắc mắc hỏi các bác.
    Cây 634 5.5 em mới mua đã tháo ra kiểm tra kỹ, rất nuột. Có ó điều Khi chưa lên hơi thì siết cò bình thường. Nhưng khi lên hơi rồi thì giai đoạn đầu siết cò như bị giơ, cảm giác hơi gai gai, khó chịu. Vặn vít chỉnh lưc siết cò cung chỉ tác dụng với giai đoạn 2. Súng đã đầy đủ mỡ. Em không biêt phải xử lý thế nào nữa?
    Em thử đạn FE cảm giác hơi chật, phải ấn nhẹ mới vào. Bắn xong hơi có mùi khét. Em sợ mòn khương tuyến nên đổi qua đạn nội thì vừa vặn. Khộng biết có bác nào bị giống em không ạ?
  10. nhu_vuong2002

    nhu_vuong2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    170
    631 cua? e choi dan thi dau'. ban xong la khet mu`+ khoi' bay ra noi dau nong`. tro^ng pro phet' :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này