1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    Nếu cò kiếm ăn quanh khu vực đó thì làm vài con cò giả cắm ở đó rùi giăng lưới, hoặc là ngồi đó rình bắn tỉa :-bd
  2. FairFriendly

    FairFriendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Pó tay bác, khi nào bác có thời gian em mời bác về Miền Tây với em 1 chuyến. Dẫn bác đi săn cò, còn gấp mấy lần cái vườn cò. Người ta còn bảo mình bắn bớt đi nữa là khác. Cò phá quá ^^

    Em mới về dưới đó 1 tuần về hihihihi
  3. bello_codon

    bello_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    3
    em cũng muốn đợi nhưng vật lắm rồi bác ạh:)). em cứ thử xằng thử bậy 1 phát xem sao

    @ a facific9 : em có chuyện còn ức hơn mấy con cò của bác nữa :((

    chả là mấy hôm trước đi tán gái về buồn tiểu quá đứng ngay cổng trường cấp 3 làm luôn.[-X .nghe trước chân tiếng ếch ưỡng kêu điếc cả tai,hơ hơ.lạ nha.ngay khu trung tâm thành phố,người đông nghịt mà lại có ếch ưỡng.lôi cây đèn pin nhỏ2 trong túi áo ra soi thì ko tin nổi vào mắt mình nữa:-" cách 1 gang tay 1 con trong cái hồ cảnh trong vườn rộng hơn 20m" chắc phải hơn 1 yến đấy các bác ạh.[:P] nghĩ bụng giờ hơn 12h nên về ngủ mai có trận hơi bị ngon rồi,thế mà tối hôm sau xuống mua chuộc lão bảo vệ mãi lão cũng ko cho b-( buồn thê thảm.>:P cái loại này ở chỗ em 1kg gần 200k,mà ai ăn rồi thì biết nó ngon gắp mấy làn thịt gà và thịt ếch.đến giờ em vẫn tiếc nuối:-w
  4. 5-tuoi

    5-tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    cái ống ngắm đó ngươi ta bán giá gốc là 170$ lận cụ. Nhưng đang bán giảm giá 72$ nên con lăn tăn định mua về trước rồi từ từ tìm mua cây hàng của anh em thanh lý rồi lắp vô, chắc loiạ này bắn ko nhảy tâm như hàng Tàu nhái đâu

    Nhưng mà chả biết Mẽo nó có chơi đểu như VN là nâng giá lên rồi bán giảm giá xuống ko nhỉ

    Mà chắc ko có đâu cụ nhỉ, vì dân Mẽo nó rất "biện chứng duy vật" và thực dụng muh, với lại mấy thèng Mẽo cực điếm chứ đâu có ngu
  5. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Không biết nó bay ở đâu về đó ngủ bác ạ. Trong bán kính 5km thì toàn là nhà cao tầng và phố xá thôi, như vậy biết nó kiếm ăn ở đâu :(
  6. longtien1234

    longtien1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bác pacific9 ơi cái chân thép với cái ống ngắm cho 634 còn ổn không anh.......em muon nắp 1 bộ quá mà không có...
  7. Son_canon

    Son_canon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    330
    Chào cả nhà. Em chiều nay đi làm về sớm, tranh thủ cầm củi đi lang thang...vừa bem được em Liếu Tiếu thì có bác hàng xóm gọi bắn Quốc. Em phi xe xuống chỗ bác ấy chỉ thì thấy 2 em đang chạy từ ruộng vào mấy lùm cây trên bờ. em lôi cái điện thoại ra mở bài hát quốc kêu.mp3 (em đặt tên) thế là 2 em quốc cứ tiến lại gần...em nín thở...bóp cò...pặc...một em loạng choạng, một em tung cánh bay sang bờ bên kia... Em lại gần em loạng choạng, nó vẫn chạy nhưng rồi em cũng túm được 2 cáu cánh. Về làm thịt em mới thấy viên đạn xuyên từ gáy cho tới chân sau thế mà em nó vẫn chạy được. Phải nói nó khỏe thật. Đây là lần đầu tiêm em bem được quốc mặc dù em đã sử dụng 4 cây củi. Có bác nào có kinh nghiệm săn chim đất không, phổ biến cho AE áp dụng.
  8. sl630

    sl630 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác tả cũng thèm nhưng vẫn chưa hiểu con đấy là con gì ~X~X~X
  9. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Anh đoán là con ễnh ương [:D][:D][:D] . Chưa bao giờ được ăn thịt con này nhưng anh nghĩ con này mà ăn vã không kèm với rượu là bị đau bụng đấy :)):)):))
  10. rungxanu

    rungxanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn anh cumeo82 nhưng tôi biết thừa các anh đã đam mê "cái của khỉ "(từ ngữ của anh cú đã có lần dùng) này mà nhất là chơi lâu rồi thì ông nào chẳng có,chẳng qua kg thèm khoe toàn khoe airgun thôi.Nhưng chốt lại là tôi vẫn muốn làm,mà chưa làm được thì ăn kg ngon ngủ kg yên,nếu được tự do thí nghiệm thì tôi đã làm rồi,đằng này...!có bác nào có cao kiến và hiểu sâu vụ này xin chỉ giáo giúp tôi nhé,tôi sẽ tổng hợp ý kiến của mọi người trước khi bắt tay vào làm thử.cảm ơn các bác.

    Còn về cái vụ cò đậu ở đảo của bác gì đó tôi xin có ý kiến như này,nếu mà tiếp cận được thì kg nói còn nếu kg thì bác kiếm 1 ít trấu khô(vỏ thóc mà sát ra ý) cùng vài ba quả bồ kết khô công với ít lông gà nữa bác làm như sau:
    - chiều sẩm tối lúc cò về,trộn 3 thứ trên và đốt ở dưới gốc cây chỗ nó ngủ,lưu ý kg đốt thành ngọn lửa mà đất âm ỷ mục đích tạo khói kiểu hun nó.
    - nếu kg vào đc chon hướng gió đốt phía ngoài nhưng để khói tạt vào nơi nó đậu nhé.
    Đảm bảo với bác giống cò ngửi thấy mùi khói này thì đang đậu cũng bay ra khỏi nơi nó đậu và khi ấy bác chỉ đợi ở ngoài mà phang hoặc gần khu đó có cây nào to,cao mà nó hay đỗ nghỉ chân trước khi về chỗ ngủ thì bác phục ở đấy.chắc chắn đấy,mà nếu nhiều quá thì nên tập trung anh em trên này lại độ chục tay cơ chuẩn bị thật kỹ bắn đón ở các hướng là ăn ngon thôi.
    chúc bác thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này