1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6



    3 tuần nữa sẽ có hình cụ thể :


    Làm xong thì xong rùi căn bản hai vấn đề :

    + Quá nhiều công đoạn phức tạp

    + Làm đơn chiếc khó làm hàng loạt được

    Tổng hợp lại là giá thành cao khó chấp nhận được lên chỉ dành cho anh em nào vỡ tan củ đành phải làm nếu không muốn vứt đi chỗ còn lại .
  2. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Chú triển khai gia công luôn chân gá thép cho anh nhé. Làm loại chân thấp cho dễ chỉnh và làm vít to to một chút cho chắc. Anh là anh ghét nhất đợi chờ, thích là nhích luôn :-w:-w:-w
  3. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    =))=))=)) đam mê là chờ đợi mà anh

    Giống như yêu đối tượng mà nhận lời ngay là chán ngấy phải cưu cẩm mãi nó mới rụng mới thấy quý chứ anh .
  4. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Máu nó zồn xuống chân roài phỏng................=))=))=))
  5. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Chậm ngày nào là thiệt hại cho anh ngày đấy :(. Khi nó chưa chính xác và ổn định hoàn toàn thì anh vẫn ngứa tay mang ra chỉnh, tiền đạn thi đấu gần bằng tiền súng rồi, và khi nó bị lêch >>> bem trượt thì rồ dại cả người, lại phải chửi bậy ^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cuối tuần này lại cho máu dồn xuống chân tiếp đi anh ơi [r2)][r2)][r2)]
  6. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    :)) Anh bận mất rồi. Chúc em đc nhiều sản phẩm [r2)][r2)][r2)]
  7. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    "Chậm ngày nào là thiệt hại cho anh ngày đấy . Khi nó chưa chính xác và ổn định hoàn toàn thì anh vẫn ngứa tay mang ra chỉnh, tiền đạn thi đấu gần bằng tiền súng rồi, và khi nó bị lêch >>> bem trượt thì rồ dại cả người, lại phải chửi bậy "
    Tiền đạn của anh còn tốn hơn tiền súng ấy chứ :))
  8. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    ;));));))
    Con vợ lẽ của bác bướng ghê nhỉ ,nhưng mà theo E độ chuẩn của đường đạn còn phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố ngoại cảnh và cả con người nữa ,Nên cứ tương đối là đc rồi bác ạh , Bắn phát nào tin phát đó cũng ko sướng bằng thi thoảng gặp con mồi ngon canh kê cẩn thận rồi nín thở bóp cò mà... vẫn xịt . Cảm giác lúc đó còn trên cả sự sung sướng ấy chứ :)) . E suýt thần kinh vì mấy trường hợp như thế đấy :P:P
  9. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    ngày mới vui vẻ nha anh em
  10. TayKhongBatChim

    TayKhongBatChim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    2.743
    Đã được thích:
    3
    Em sợ bác ý đợi lâu quá khô không còn tí máu nào ấy chứ ^:)^
    Ko sao, có đồ là tươi ngay, xác ướp cũng sống lại ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này