1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Em ko còn lời nào đâu =))
  2. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Sao anh T không gọi Num? Num sẵn sàng đưa Cuốc ra HN cho anh?!!!!!!!!!! cái này chạm tự ái Num rồi nha. Cuốc số 1 vẫn là Cuốc Quảng Nam, Quảng Ngãi anh ạ!
    Bực anh Pacific rồi, hông thèm chơi nữa.
    Nói đến vụ Cuốc là chạm vào ............ sát sinh tiềm thức của em, đời phóng viên em đi như chó dại nhưng nghe tiếng Cuốc kêu lại nhớ nhà, nhớ bẫy.
    Xưa từ khi nhỏ em đánh bằng bẫy gọng, bẫy hóc mồi, lớn lên em đánh lưới, đánh sập mồi nhử.
    Em đã quen mọi cách đánh trên mọi địa hình với các loại chim họ hàng nhà Cuốc, nhưng thú vị nhất là bủa nó, khi nghe kêu rồi lưới bủa trước chọn thời điểm ném cho phát chết cả lũ.
    Em hay đánh bằng bủa, vác một cái đài đi phát kêu, nghe tiếng kêu nó lủi lên ruộng thể là hai đứa bao lại không cho nó đi ngược về, bủa xong thế nào trận 1 = 2 con rất nhanh và khỏe,
    Kĩ thuật này có thể đoán trước nơi nào có thể có Cuốc, chẳng hạn ruộng gần các bụi rậm có mương nước, đứng bờ trên gọi nó khi nào nghe nó đáp trả thì ngược lại phia nó ra bủa lưới, nhớ là phát hiện từ xa và không đứng gần máy phát. Rồi đưa đài phát ngược lại lưới, đặt đó khi nào nó trở lại gần lưới nhắm cho đúng mục tiêu lấy dây hoặc ném ép sát là nó lao vào lưới ngay. Khi bao lưới nhớ bẻ và phủ hai đầu góc ruộng. Lưới mua về phải xâu dây làm dây móc như lưới cá, làm tay như vậy cho dễ buông. Em đã sát sinh như thế và vui ơi là vui!
    Nhớ là lưới dù tổng hợp, chiều cao thân lưới 1m7 thôi không cần cao, dài vừa phải, máy phát ở đâu nó sẽ lên đúng chỗ đó, quan trọng nhất là phối hợp người không cho nó thoát khỏi thửa ruộng mà nó ở đấy, mắt lưới then 3, càng mảnh sợi càng dính ác. Kịch, Gà đồng em cũng làm vậy hết, dính nhe răng.
    Còn chuyện mồi nhử giả là có, bạn nên lột một con Cuốc bằng dao mổ, lấy sấy đi nhờ thợ căng nhồi nó làm cho con Cuốc như thật để trong bẫy rồi lấy tiếng chuẩn ra mà nhử, để tiếng trong ***g và bạn nên làm ***g 4 cửa sập. Num lột loại này và căng rất nhanh nhưng không có điều kiện giúp các bạn được.
    Theo Num cách nào cũng đánh được, thậm chí cái bẫy rất thô sơ Num cũng diệt một buổi 8 con, cơ bản là bạn đam mê, hiểu tập tính loài đó tại từng vùng, cách nó ra như thế nào, bắt Cuốc cấm trượt thì lần sau nó còn cơ hội mà đánh, trượt rồi nó đứng xa gào thôi, hoặc đánh bẫy nó thấy người thì coi như toi vùng đó. Đánh lưới bủa ruộng là cách gắn kết anh em, rất vui và cộng đồng, học hỏi thêm những kĩ thuật bủa, quan sát thêm các hoạt động của nó mà xử lí.
    Chúc anh em thành công! ai muốn học hỏi xin mời qua Nha Trang cùng em làm bữa Off ta đi đánh bửa cho biết!
    Nói thêm! anh canhchimdoncoi có thể huấn luyện lại cho anh em vài chiêu nhé, em thấy anh rất có khả năng mặc dù kinh nghiệm thua em và sư phụ Sơn nhưng thế là đã đủ để tác chiến. Em luôn nhớ tới anh và những kỉ niệm trên Khe Lang, Đức Lạng, kính chúc gia đình anh sức khỏe, an lành!
  3. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Nhầm đơn vị thế mới đau chứ:((
  4. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    [r24)]
  5. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    [​IMG]Nòng ở đây bác à\:D/\:D/
  6. dieu_hau82

    dieu_hau82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    96
    híc lâu rồi không vào bữa nay nhà xây cao khiếp, em leo đuối cả chân, hoa cả mắt . Mấy bác nhà mình dạo này do ảnh hưởng thời tiết giao mùa hay sao mà thân nhiệt lên cao thế nhĩ, Tranh luận sôi nổi và " gay cấn" quá em chỉ đọc thôi mà thấy "nóng trong người", phải làm một chai DR Thanh mới thấy hạ nhiệt đấy :)):)):)):))

    Pác MRAnhDung lâu ngày hạ sơn nên có nhiều điều chia sẽ nhỉ . Em thì kinh nghiệm về cũi lữa còn non lắm có cái gì sài cái nấy, yêu thì mình mới cưới phải không mấy pác, mà không yêu vẫn cưới rồi tìm hiểu sau như ông bà ta ngày xưa ấy cũng có sao đâu nè.Như em mất tiền ngu hoài rồi thì từ từ mới khôn ra một tý=))=))=)). Chứ tranh cải nhau làm gì cho mất tình cảm và làm loãng diễn đàn mất cái hay, như mấy pác thành viên kỳ cựu của nhà ta em thấy rất hay và rất tích cực em khâm phục các pác.

    À sẵn đây bác MRAnhDung cho em xin cong thức làm món cari sóc bông luôn nha dạo này mùa Điều chín sóc nhiều lắm đang con 12 con để tủ lạnh :-bd:-bd:-bd bác rãnh thì vù xuống đây ma bem sóc em không bắn nữa nhiều quá ăn không nổi , nói ra mấy pác khác chém em chit ;));));));));))
  7. milkcafe

    milkcafe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    190
    e có thằng em hàng xóm nó vừa ở bên czech về mang đc 2 cái ống ngắm loại thân nhỏ. các bác xem hộ e với. e lấy cái mang nhãn Fomei. 4 x 20.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giá nó để cho e là 500k. các bác xem có lấy đc ko ah. e mang về nhà rồi nhưng chưa lắp vào củi. thanks cả nhà/
  8. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Trích vài lời MrAnhDung viết thấy mà buồn vì mấy ai nhận chân ra cái câu từ ngày rời Praha đâu.
    Đúng là em đang làm vợ thằng Séc cao to, chắc chắn, ngon lành thế kia thời cuộc biến thiên vô thường em bị thằng Tàu hiếp nên sinh ra thằng con lai nhiều bệnh tật, chẳng được nước gì ngoài đái dầm và cong của quý. Lại chứng bị "bọc bao quy" ho lao, suy ngũ tạng................
    Hết nói với thằng con bệnh tật ấy nên theo em các bác cứ cưới một con vợ Indonesia mang tên Apache - rồng đất Komodo quấn quanh, không tiếc tiền với giá 9 nhát cũng đủ sức chăm sóc ngang tầm em 631 con lai dở hơi, bệnh tật ấy. Có khi chìa nào khóa nấy nó mới đúng chứ, đằng này chân thì dài nhưng ngực lại lép, mông thì to nhưng *** đẻ được ........... mà cưới nó tiền cheo cũng ác đấy chứ, chi bằng vợ Indo nó mạnh, dai, Body hợp với ta, tiền cheo cũng ít sao ta không cưới. Nó thương ta lắm chứ, có khi con Innova đi mà nó "hớp hồn" một con cò ở cự li 50 đấy, còn Apache, Tiger....sao không dành cho em nó một vòng tay hả anh em. Nói thật xưa kia tôi thích 631 nhưng giờ cho tôi bắn và vuốt ve em vợ ấy khi có một em Sharp bất kì dòng nào đứng bên tôi vẫn bị Sharp hút hồn và muốn quan hệ hơn.
    Mấy lời tục tĩu anh em bỏ quá!
  9. PhamNgocHung

    PhamNgocHung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    5.642
    Đã được thích:
    1.592

    Anh thật là, thì cứ coi như thiếu chữ m đi mà, ng ta mới nói đánh kẻ chạy đi .....
  10. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Chắc lại bác nào lập nick mới đây . Các bác cứ thỉnh thoảng thay tên đổi họ không biết đằng nào mà lần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này