1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xathu12

    xathu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hỏi mãi mà chẳng có ai bán innova hay canon cho. có bác nào có để rẻ lại cho em nhé
  2. crzp

    crzp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    553

    Đúng rồi đó ,ngày trước mình cũng dùng khớp nối kiểu này ,dùng đc vài chục lần bơm là nó móp hết. Hơn nữa khi áp suất lên cao thì rất khó tháo ra.
    http://www.youtube.com/watch?v=45xTIA-3Fkw
  3. ckc

    ckc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    2
    có ae nào còn dư cái ống giảm thanh cho sh inova nào để lại cho e với nha. ah các bác có cái cụm đầu nòng bằng sắt thép cho sh inova của e bị gãy ùi . sdt của e 0919770291 e ở hcm . bác nào có nhá máy e cái nha . tks ae
  4. trongdai57

    trongdai57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    tình hình là mới mua đc e gà rừng mồi về, con này mà thả ra nhử cho gà rừng về rồi núp lùm bắn tỉa ra thì tuyệt :D
    [​IMG]
  5. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Thanks bác. Em cũng đang định lắp cái đó vào 631 của em.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác PM anhduc_1988 nhé. Lão ý đang thừa 1 em sharp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mời bác
    http://thethaomaohiem.com/REN-DAU-NONG-LAP-GIAM-AM-CHO-SHARP-VA-CANON_8_56044.aspx
    [r2)]
  6. PhamNgocHung

    PhamNgocHung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    5.642
    Đã được thích:
    1.592
    Chúc các bác một tuần mới gặp nhiều may mắn nhé

    Em có ý này không biết các bác có ủng hộ không

    Mỗi hai tuần một lần, em sẽ có quà cho bác nào trả lời đúng câu đố vui do em đưa ra

    Các bác ủng hộ thì trong hôm nay em sẽ đưa ra câu đố luôn, coi như vừa vui chơi vừa có quà, và quà thì cũng loanh quanh chủ đề súng hơi nhé các bác
  7. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    thấy bài đọc hay hay post cho các bác xem đỡ buồn
    Ai xuôi con cuốc gọi hè
    [​IMG]

    ếng cuốc gọi hè đã đi vào thi ca. Đó là một loài chim nhỏ Âmurornis phoricurus- họ gà nước Rallidae sống trong các bụi rậm bên bờ nước , kiếm ăn ở các ruộng lúa , ít bay nhưng lũi rất nhanh . Mùa sinh sản bắt đầu tháng tư , khi nghe cuốc kêu là lúc nó sắp đẻ . Giữa mùa đẻ , cuốc kêu suốt ngày đêm có lẽ do những đặc tính này mà người ta thường đi bẫy cuốc vào thời điểm này .Tiếng kêu của cuốc nghe buồn , thiết tha ai oán . Thức ăn của cuốc là các loại côn trùng ,cá nhỏ ,các loài nhuyễn thể , nhái lúa , hạt cỏ dại..., cuốc làm tổ trên mặt đất nên về mùa hè , đi tìm tổ cuốc trên các bờ ruộng cũng la một thú vui đặc biệt . Bây giờ ngoài thú gác cu người ta còn đi bẫy cuốc .Cũng có cuốc mồi nhưng o thú bằng gác cu.

    Chim cuốc
    Chợt nhớ đến lời thơ của người xưa:

    " Nhớ nước, đau lòng con quốc quốc,
    Thương nhà, mỏi miệng cái gia gia.
    Dừng chân, ngoảnh lại trời non nước,
    Một mảnh tình riêng ta với ta."

    Phải chăng con quốc quốc là con cuốc cuốc, tức con chim cuốc kêu nghe ai oán như bạn hoangtrongphat đã nói ?! Quê mình, người ta gọi con cuốc là con quốc! Tên KH và tiếng Anh là Amaurornis phoenicurus/White breasted Waterhen, tên VN là cuốc ngực trắng.
    Tuổi thơ của ngnghai cũng từng quen thuộc loại chim này. Chúng sống ở những bụi tre mọc nối tiếp ven ruộng lúa. Để bắt chúng, khoảng 50 năm về trước, nội và bác của ngnghai trước hết dùng 2 tấm liếp đan bằng tre(rộng vài tấc, dài đến mấy mét) tấn chặn gom hình chữ V ở 1 đầu hàng tre, rồi hè nhau dùng gậy và chó đuổi từ 1 đầu khác của hàng tre. Cuốc bị động chạy về hướng 2 tấm liếp gom đón chặn hình chữ V có đặt 1 ống lưới kẽm nằm giữa chỗ giao nhau của 2 tấm liếp. Cuốc chạy trốn vào ống lưới sẽ chui qua 1 cái toi bằng tre bên trong và không sao thoát trở ra được! Thỉnh thoảng, thay vì bắtđược cuốc thì được cò ma hoặc cút!

    Có lần ông bác giữ lại 1 con cuốc để nuôi. Ban đầu nó rất nhát, cho ăn riếc nó quen dần. Chiếc ***g bằng lưới kẽm của nó đượcđặt ngay dưới 1 cái bàn 4 chân, gần bàn ăn, chiếc võng và bộ ván ngủ trong 1 gian nhà nền đất có cửa rống. Chim được quây quần cùng nhà nông sau những giờ vất vả ngoài đồng, được chia sẻ cùng miếng cơm miếng cá. ngnghai vẫn còn nhớ cái đầm ấm của khung cảnh ngày đó! Không ngờ, bây giờ lại có dịp kể lại về nó! Sướng quá!
    Về quê tìm thăm các nơi nuôi chim quốc
    [​IMG]

    Trong dân gian, chim quốc là tên gọi của loài chim cuốc ngực trắng (Amaurornis phoenicurus). Đây là loài thường gặp hơn so với các loài gà nước khác. Chúng sống ở vùng đất ngập nước, đồng lúa hay ven sông.
    Từ khi viết xong bài "Chim cuốc" trong chủ đề "Ai xuôi con cuốc gọi hè", lòng cứ nao nao về loài chim đáng yêu và thôi thúc ngnghai về quê tìm lại những con chim này trong nông dân.
    Tôi rủ Sáu Nghinh, 1 cao thủ bẫy chim và nuôi chim, cũng là thổ địa của nhiều vùng có chim cò, cùng đi. Nơi chúng tôi đến là xã Bình Mỹ thuộc huyện Củ Chi, Tp. HCM.
    Không ngờ, sau bao năm chiến tranh, bom đạn cày phá, sinh thái đã hồi phục, loài chim quốc vẫn còn đây - vùng ruộng đồng sông nước như vầy:
    [​IMG]
    Ven sông rất nhiều lục bình và những cây bình bát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dân ở đây còn nuôi bò sữa, bắt cá và trồng cây ăn trái như sầu riêng, dâu, măng cục, mít. Một số người chuyên lưới bắt tép và cá nhỏ cung cấp mồi cho thú chơi cá cảnh.
    Chùm dâu còn sót lại mùa này:
    [​IMG]
    Sự tồn tại của loài chim quốc một phần lớn cũng nhờ vào sự nhút nhát, sống ẩn trong bờ bụi, con người hiếm khi phát hiện được bằng mắt.
    Trước kia, không có chim mồi, người ta bẫy bằng cách gom đuổi quốc vào bống. Bống là thứ ống lưới bằng kẽm túm nhỏ lại ở một đầu, bên trong có đặt một cái toi hình phểu làm từ những nang tre mà khi chim đã chui qua thì không thễ thoát ngược trở lại được. Bẫy bằng cách này không thú vị,nên bây giờ các nhà nông chỉ tiêu khiển thú vui này bằng lụp và chim mồi. Họ thường rủ nhau đi bẫy cho vui. Bắt được nhiều hay ít không quan trọng, thú vị chính là xem con mồi của ai kêu hay hơn ngoài đồng.
    Chim bổi rất nhút nhát, rất lâu và khó thuần dưỡng thành chim mồi, nên người ta thường nuôi chim con mới nở bắt được ngoài đồng, hoặc chim con cản được từ những cặp chim thuần dưỡng được ở nhà để huấn luyện thành chim mồi.
    Có cùng màu lông, nhưng chim trống lớn hơn chim mái. Cả 2 đều có thể dùng làm chim mồi. Tuy nhiên, các con trống già ngày càng hung hản hơn, không hợp để đi bẫy nữa vì chim đồng có thể tránh sợ. Vì vậy quốc mái được chuộng làm chim mồi hơn,giá cao hơn. Thường người ta chỉ nuôi trong bầy 1-2 con trống để làm giống cản cho chim mái đẻ. Hiện nay, chim quốc nuôi tại nhà đều là chim được con người nuôi đẻ. Đây chính là nguồn để gây giống, cũng như để cho ra lò những con chim mồi tiếp, mặc dù ngày càng có nhiều người giải nghệ vì tuổi tác hoặc không có thời giờ chăm sóc nữa.

    1./ Điểm chúng tôi đến đầu tiên là nhà anh Út Cưng. Anh "đóng bộ" chuẩn bị đi đâu đó, may mà chúng tôi đến gặp kịp.
    [​IMG]
    Thấy có 5 con. Anh nói mùa này cản đẻ thất bại vì chim cha mẹ ăn thiếu chất sao đó nên mổ trứng ăn hết!
    Con trống rất sung:
    [​IMG]

    Anh Út cho xem 2 cái lụp bẫy quốc:
    [​IMG]
    Về quê tìm thăm các nơi nuôi chim quốc (tiếp theo 1)
    2./ Điểm thứ 2 là nhà bác Mười Trâu. Bác có 4 con: 1 trống và 3 mái. Chuồng quốc:

    Mỗi ngăn 1 con:
    [​IMG]
    Con trống được nhốt giữa 2 con mái:

    Bác Mười say sưa kể về chim quốc. Hình chụp bác Mười và Sáu Nghinh:
    [​IMG]
    Bác Mười năm nay khoảng 80 tuổi. Ở tuổi này, bác còn chuyên làm ***g cu bằng trúc của vườn nhà. Góc chế tác của bác:
    [​IMG]
    Một sản phẩm dở dang của bác Mười:
    [​IMG]
    Khi xong, chiếc ***g sẽ như thế này:
    [​IMG]
    Bác bán 1 cái như vậy được 70,000đ. Công làm mất 2-3 ngày một cái.
    Bác Mười có 3 con cu gáy. Có 1 con được nuôi trong 1 cái ***g như vầy:
    [​IMG]
    Phương tiện bẫy bắt:
    [​IMG]
    Cái ***g tre gần ổ gà đang ấp là ***g dùng để nhốt quốc bổi bẫy được!:
    [​IMG]
    Về quê tìm thăm các nơii nuôi chim quốc (tiếp theo 2)

    Một ổ gà khác:
    [​IMG]
    "Mau lên! Gần đến lượt tui rồi!":
    [​IMG]
    Còn "hắn" thì sướng ghê!:
    [​IMG]
    Bác kể về chuyện bẫy quốc, bẫy cu, về tài bắn ná cao su thiện nghệ của mình, chỉ cho xem cả trứng của 1 loài ốc đẻ trên cạn quanh nhà. Bác chỉ cho xem cái ao rất lớn có tường gạch bao quanh mà bác từng nuôi ba ba đẻ:
    [​IMG]
    Bây giờ ao nuôi cá tai tượng và cá sặc:
    [​IMG]
    Bầy vịt Xiêm sạch đẹp:
    [​IMG]
    Dễ thương làm sao người nông dân bao nhiêu năm vẫn còn thương con quốc:
    [​IMG]
    Về quê tìm thăm các nơi nuôi chim quốc (tiếp theo 3)

    3./ Điểm thứ 3 là nhà anh Hai Sói. Anh đi cày trâu không có ở nhà (ruộng rau muống cày trâu tốt hơn cày máy!). Cám ơn con anh đã cho xem bầy quốc 4 con:


    Con trống rất ngầu và háo đá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái chuồng lớn vách gạch là để cản chim đẻ:



    Anh Hai có khoảng hơn 10 con cu gáy treo áp dưới mái nhà như vầy:
    [​IMG]
    Về quê tìm thăm các nơi nuôi chim quốc (tiếp theo 4)

    4./ Điểm thứ 4 là 1 gia trang rất rộng. Có 1 cặp quốc rất dễ thương để gần chuồng heo, nhưng quên chụp vì săn những ảnh này:
    Gà rừng được thuần dưỡng:
    [​IMG]
    Rất nhiều ***g và chim các loại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về quê tìm thăm các nơi nuôi chim quốc (tiếp theo 5)
    5./ Điểm thứ 5 là nhà anh Tư Nguyên ở Nhị Bình (liền sát vời Bình Mỹ). Gặp anh đang bẫy cu ở mảnh vườn còn bỏ hoang trước nhà. Anh nuôi nhiều chim quốc, đặc biệt có 1 cặp cúm núm (gà nước Gallicrex cinerea) được nuôi từ bé đến nay đã 7 năm:
    [​IMG]
    Mở cửa ***g cho cúm núm trống ra chơi:
    [​IMG]
    Khoe mẽ, luôn luôn sẵn sàn nhào lại đá người trong nhà:
    [​IMG]
    Đem nhốt lại, anh chàng vẫn con sung:
    [​IMG]
    Chim quốc con mới nở được tách khỏi mẹ ngay để thuần dưỡng. Con này khoảng 2 tuần tuổi, được nuôi bằng trứng kiến:
    [​IMG]
    Lông măng đen như lọ nồi:
    [​IMG]
    Chạy theo vú nuôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con này được nuôi trong chuồng lớn tiếp đất:
    [​IMG]
    Về quê tìm thăm các nơi nuôi chim quốc (tiếp theo 6 và hết)

    Chim quốc đứng đánh với nhau. Còn cúm núm nhảy đá từ trên xuống nên kiểu ***g 2 mặt sau đây rất phù hợp:
    [​IMG]
    Anh Tư Nguyên cũng có vài con cu gáy. 1 lần nữa ngnghai để ý thấy ***g cu được phủ bằng thứ vải màu xanh này:
    [​IMG]
    Hai con bìm bịp nuôi trong lụp:
    [​IMG]
    Có 3 con trăn gấm vàng trong chuồng thấp này:
    Anh Tư và con trai cho trăn nằm trên chiếu hoa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con trai anh Tư thích nuôi thêm thỏ "để lâu lâu có thịt thỏ ăn":
    [​IMG]
    Mít nhà anh Tư:
    [​IMG]
    Ra về, gia đình anh Tư còn hào phóng hái tặng cả 1 bao tải đầy mít. Anh Tư nói quan trọng là thú vui và tình bạn, khi nào có dịp sẽ mời thử món "thanh cầm" - một món đặc sản mà ngnghai mới nghe lần đầu. Anh Tư bảo đó là món thịt chim quốc bầm ướp gia vị tiêu tỏi hành phi, rồi được nhúng vào nước sôi để ăn tái. Anh còn cho biết thêm mật chim quốc còn là 1 vị thuốc chữa bệnh động kinh cho trẻ con rất hiệu nghiệm!

    Chuyến đi khoảng hơn nửa ngày, chỉ lướt "cỡi ngựa xem hoa", chắc chắn có rất nhiều điều ngnghai còn chưa biết, nhưng chuyến đi quá thành công ngoài mong đợi! Cám ơn lòng hiếu khách của tất cả bà con đã gặp. Cám ơn Sáu Nghinh và Nhàn đã chỉ đường dẫn lối!
    Giáo sư: ngnghai

    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Nghề bẫy cuốc.

    Trước nhà tớ có mấy cái ao, nhiều bụi rậm bọn chim cuốc thường đến cư ngụ, kiếm ăn. Nên lâu lâu có ông lão đến dụ bẫy chim. Mỗi năm mới gặp một lần nhưng tiếng thổi dzụ cuốc và tài đánh bẫy của ông lão làm tớ cứ mê mệt cả đi.

    Không biết tên ông là gì, chỉ biết ông sống với 1 đứa cháu ngoại và nghề bẫy cuốc đã nuôi sống hai ông cháu hơn chục năm ni. Nghĩ cũng tài. Nghề chơi chim thường lắm công phu. Nhưng lấy nghề bẫy chim để mưu sinh và nuôi con cháu ăn học thì không được mấy người.
    [​IMG]

    Theo chân ông lão men theo những bờ ao nhiều cỏ cây rậm rạp. Bọn cuốc thường chui rúc kiếm ăn và cư ngụ ở đây.
    [​IMG]


    Một con cuốc mồi.
    Theo giá thị trường thì một con cuốc dạn người và có tiếng kêu thu hút đồng loại như vầy cũng đến gần 1 triệu bạc.
    [​IMG]
    Ông lão đang hướng dẫn Bi cách đặt bẫy.

    Trước khi đặt ***g bẫy, ông lão thổi tiếng cuốc nghe quốc...quốc...quốc... bằng 1 cái còi bằng gỗ nghe huyền hoặc lắm. Tiếc là thu âm bằng mobile nên chả rõ lắm, thành thử không giới thiệu cho bà con cô bác biết được.

    Vậy đó. Cuộc sống có hàng tỉ tỉ kế mưu sinh. Và kế mưu sinh của ông lão thật bình dị và mang đậm chất quê. Đâu đó trong ký ức tuổi thơ, tôi cũng có những buổi chiều lang thang đi đặt bẫy thòng lọng bẫy cuốc. Đêm đêm ngồi chờ nghe tiếng cuốc gọi tình buồn đến nao lòng.

    Chúc cho ông lão mạnh khoẻ.
    -------------------------------------------------------------
  8. PhamNgocHung

    PhamNgocHung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    5.642
    Đã được thích:
    1.592
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Sáng nay vừa lúi húi chuẩn bị đi câu thì chuông đt reo:
    - - A lô, chú đang ở đâu đấy, rảnh không?
    - - Dạ em chuẩn bị đi câu, có việc gì không anh?
    - - Ah, anh định rủ chú ra kia làm vài trận, ai thua thì bao đội bạn một chầu lẩu dê
    - - Ok, gì chứ ai mời em nhậu là em chơi tuốt, he he


    Nhận được lời mời thách đấu của đội trưởng đội bạn, tôi cùng mười một đồng đội bước ra sân. Không khí buổi trưa nóng bức như càng ngột ngạt thêm bởi ánh mắt hai đội nhìn nhau, gườm gườm, lườm lườm. Như chỉ chực chờ lao vào cắn xé lẫn nhau, chưa gì mà tình hình thế này, tí nữa vào trận khéo có kẻ què quặt như chơi, đang căng như dây đàn thì bổng có một giọng nói ngọt ngào vang lên.
    - - Anh ơi chưa mua …
    - - Ơ , anh quên. Cho anh mua 10 cái nhé


    Ok hết rồi, giờ là vào trận. Hai bên đều kèm rất sát người của đội bạn, tranh giành nhau từng điểm một, có những pha tôi tưởng chừng như đã ghi điểm đến nơi thì lại hụt ăn mất


    Mà kể cũng mệt, lâu quá tôi không tham gia môn này, mới được 5 hiệp chân đã run, tay đã mỏi nhừ, mắt nổ đom đóm, cổ họng đau rát vì la hét, khô cả cổ vì khát bia….he he


    Mắt nhìn các đồng đội của tôi mà cứ nghiêng ngã cả ra, hết hiệp 7 thì tôi gần như kiệt sức. Bên kia đội bạn, đội trưởng nhìn tôi cười như trúng gió:


    - - Ấy ấy cho lắm vào, mới có một chút mà không lết nổi, ha ha ha


    Oan cho em quá, sang giờ đã ăn gì đâu, chỉ vì cái tội ham ăn mà nhận lời
    Vậy là cái gì đến cũng đã đến. Tôi thua trắng mắt, chạy tới quán lẩu dê Tứ Xuyên đầu óc như trên mây, kêu cái lẩu mà đứt ruột.


    Biết vậy lúc sáng đi câu cho nó lành….

    Giờ em đố các bác, cái môn em vừa chơi, là môn gì hay trò chơi gì?


    Phần thưởng là một cây Sharp Innova báng nhựa giá chỉ 2 triệu đồng.


    Bác nào giải được mà không muốn nhận thì có thể ủy quyền cho anh em nào có nhu cầu cũng đc.


    Rất mong các bác ủng hộ em nhé
  9. bombi961

    bombi961 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    23
    bác chơi bi lắc.
    như trò đá banh đúng ko ạ??????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác chơi bi lắc.
    như trò đá banh đúng ko ạ??????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác chơi bi lắc.
    như trò đá banh đúng ko ạ??????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    óe, xin lỗi các bác, 4rum bị lỗi nên post tới mấy lần............:D
  10. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    hehe trò này là đá banh bàn đúng ko a
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này