1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Xin các bác cho em vào nhà ạ!
    Em là dân gà mờ, muốn chơi củi nhưng hơi zốt, có gì không phải xin các bác lượng thứ.
  2. dieu_hau82

    dieu_hau82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    96

    của tớ một cái nữa đừng quên nha pác :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
  3. tranphuc189

    tranphuc189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    bác làm em nhớ tới 1 lần đi về Sông Nhạn Cẩm Mỹ ĐN quê của 1 anh bạn chơi cho biết nhà, từ sg đi về tới nhà ảnh lúc 6g tới 8g tối thì tới, nhậu chưa bỏ bèm gì thì hết mồi nên anh Dzoan -anh rể bạn mình rủ đi kiềm mồi. .Nhà ảnh giữa ruộng bắp , xung quanh là lô cao su của người khác. 3 anh em đi vòng qua rẫy bắp vô lô cao su bắn đc mấy con , đi về nhà làm tiếp , ổng nói giờ đi đường này lẹ hơn nhưng phải băng suối, nói là cái suối chứ nó như cái mương ở miền tây thôi, mình cầm đèn pin cho mấy ổng lội qua trước, nước lúc đó chỉ tới đùi thôi, 2 ông kia lội qua trước rồi mình mới lội qua sau, cái suối chừng 10 bước chân là qua rồi, mình đi tới giữa đường thì tự nhiên thấy người lạnh ngắt , trong lòng thấy có gì đó không bình thường thì bỗng bị hụt chân lọt xuống, nước cũng tới cằm, mình giật bắn người vì cảm thấy như có cái gì đó như cá hay lươn gì ấy, nói chung là uyển chuyển và trơn tuột nó va chạm vào da và chân mình, trực giác mách bảo điều gì đó mà phản ứng tự nhiên mình nhìn lên cành cây vắt ngang suối, ccmn, mình thề là mình nhìn thấy rõ ràng lắm vì lúc mình hụt hố thì giơ cái đèn pin lên cao để không ướt nước, nên đèn chiếu thẳng lên ngọn cây mà, mình thấy 1 cái gì đó mà tới giờ mình vẫn chưa biết nó là cái gì, hình thù giống như con ễnh ương mà cũng giống người nữa, vì tay chân của nó bám vô cây y như hình dạng con ễnh ương, lớp da hay cái gì bên ngoài đại loại thế thì nó ướt đẫm nước mà quan trọng là lúc mình thấy nó thì nó cũng thấy mình vì ánh đèn gần như là chiếu thẳng vào nó mà, mình chắc chắn 100% là cái con đó nó có cái đầu và thân như 1 đứa trẻ cỡ 30 kí, tay chân nó bâu ngược dưới cành cây, cách mình chừng 3-4 m nên không thể nào nhìn nhầm đc
    Mình vừa cất tiếng "DM ! ma kìa" thì 2 ông bạn mình quay qua thì cũng là cái lúc cái nó phóng cái phẹt đi. chạy lẹ lên bờ thì 1 anh bạn mình (ở sg trọ chung) cũng hoảng như mình , còn ông anh rể thì bình thường như cân đường hộp sữa, ổng nói :"cái mớ đó là chuyện thường ngày ở đây mà". MK mình thề lúc đó mình chẳng còn quan tâm tới cm gì nữa, lôi mấy pa đó chạy về cho lẹ , đang chạy thì con chim rớt xuống cái bịch ngay trước mặt mình, mình tưởng xâu chim đang cầm đánh tay rớt nên lụm chạy lẹ về, các bác có biết em hoảng cỡ nào không chứ em muốn tè ra quần luôn, mà có tè cũng chả tè đc vì tính em gặp chuyện gì sợ phát là 2 bi nó thụt đâu mất và cây gậy nó thun lại như cái 1 đốt ngón cái ^:)^^:)^

    má của anh bạn mình lột da mớ chim rồi nướng cho mấy ae nhậu, mình nhớ rõ ràng là mình xâu mớ chim đó vô dây đàng hoàng và đếm đủ 11 con, mà bây giờ sao có tới 12, mình nhớ lại là lúc bắn có trật vài con rồi nó bay đi đâu không biết, không ngờ là đi 1 đoạn đường xa gần tới nhà rồi lại lụm đc mấy con bị bum cách đó cả cây số. ngồi uống rượu mà mấy cha bạn còn kể mấy lần đi săn đêm gặp ...vậy là mình ko cho mấy chả ngủ, nhậu xong làm karaoke, vừa nhậu vừa ca tới 3g mệt quá mới dám ngủ, chỉ tội ông bà già ông bạn mình chắc đêm đó cũng bực mình

    Vậy mà trưa hôm sau mấy ông đó lại rủ ra cái suối tối qua đi nổ cá ngay cái khúc suối đó vì nơi đó có nhiều cá lăng.
    cái cây trong hình chỗ đó chính là cái nơi em thấy cái thứ vô cùng khủng khiếp ấy, mạn phép em không up clip vì có xài chút hàng cấm ợ
    [​IMG]
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Dạo này nhiều cảm tử quân nhảy vào đây hỏi mua bán Củi khô quá, các bác đọc bài sau giùm em

    Nội quy topic:

    - Ko post bài + ko đặt link tại chữ ký liên quan đến vấn đề mua bán "Củi" hay phụ kiện cho "Củi" tại topic này !!!

    - Vi phạm lần đầu ẩn bài, xóa bài, nhắc nhở - Các lần vi phạm sau khóa nick từ 1 tháng đến vĩnh viễn

    - Khi phát hiện các bài viết, chữ ký vi phạm quy định trên cảm phiền các bạn sử dụng chức năng "Than phiền" để thông báo cho BQT box (Trong trường hợp chức năng Than phiền bị lỗi, vui lòng PM cho admin Favourite tại đây)

    Đã bổ sung quy định vào bài đầu tiên của topic này, Xin chân thành cám ơn
  5. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Bác cưới em này bao nhiêu vậy? ở đâu? em cũng thích em này lắm, muốn cưới nhưng không biết tốn bao nhiêu? mà là vợ đập thùng dân INDO chính gốc nhá, chứ mấy em CHINA thì thà không cưới
    Hii. en tính mua nhưng không biết mua ở đâu? giá bao nhiêu? và cũng không biết xem hàng thật giả nên nhờ bác có kinh nghiệm chỉ giúp. cám ơn
  6. anhduc1988

    anhduc1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    admin n0ội quy như thế thì làm sao hỗ trợ anh em mơi chơi được ví dụ anh em mới chơi mún tìm nhữ cây củi khô của ng chơi trc vì giá rẻ hơn mà mới chơi nên chơi những loại như thế chứ giờ cấm anh em mua bán cũng khó giúp đỡ anh em trong chuyện củi lửa với lại đây là toppic súng hơi và thiết bị hỗ trợ mà anh em mún tìm thiết bị hỗ trợ tốt mà lại kô cho post link thì mọi ng biết thế nào là đồ tốt thế nào là đồ dỏm đề nghị admin xem lại quy định và sửa đổi 1 chút cho hợp lý với anh em trong toppic
    chân thành cám ơn
  7. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915

    Bác Việt ơi, em la 2 dân gà mờ nhưng muốn chơi, rồng thì không giám nhưng hổ thì chắc được bây giờ không biết mua ở đâu? mấy củ? loại nòng dài, báng gỗ có khắc con nai.( Sharp Tiger Long Trulo hay thấy tên khác làSharp Tiger Long Barrel Air Rifle không biết có phải là một không nữa? ) nhờ bác chỉ giúp.
    Em thấy có nhiều người khen và cũng nhiều người chê nên đang phân vân không biết thế nào? Bác có kinh nghiệm thực tế xin chỉ giúp và có nên chơi em này không?
    Ưu điểm và nhược điểm như thế nào?
    Có hay hư hỏng không? phụ tùng thay thế có dễ mua không? em đang ở TP. HCM
  8. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Bác ơi! Bác.., Chơi Củi là .....lén Bác ạh:D:D . Mà lén thì mình đâu có .....công khai được@-)@-)
    Theo Em thấy thì như vậy cũng được rồi:P:P " Căng rút. lơ bung " Bác ah!!!
    Em thì thấy vậy nhưng " chín người - mười ý " Bác và cả nhà đừng giận Em nha:)>-
  9. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Ý kiến hay, giống ý tôi, nếu cấm thì sao giúp anh em muốn chơi chỗ sell và tránh gặp hàng giả, nếu có gặp thì cũng không mua lầm.
  10. trongdai57

    trongdai57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    4 giờ sáng thức giấc o ngủ lại đc, mò vào diễn đàn ---> có 13 người đang vào diễn đàn trong đó có 1 thành viên --> đêm mà đông người vô nghiên cứu củi lửa quá :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn có rẫy ở đắk nông hả?bữa nào lên giao lưu, mình ở đắk nông nè :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Công khai rồi công an họ nhảy vô, an ninh mạng nó tạt ngang nó tìm ra địa chỉ IP nó tìm đến nhà rồi hay luôn :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này