1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranphuc189

    tranphuc189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    đề các bác trên tiện tưởng tượng thì cái con ấy giống con khỉ con đang bu mẹ này:
    [​IMG]
    em thề là cái con đó nó to rầm thì dek thế nào là khỉ đc, da bóng lưỡng mắt đen thui và ướt đẫm, có mũi miệng rất là giống ng chứ không lại có bác nói em trông gà hóa cuốc
  2. trongdai57

    trongdai57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    AE nào có file gà rừng gáy ko cho mình xin đi :D thanks
  3. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1
    Bác pm số đt hay đc yahoo qua cho em nhé.để em liên lạc với bác.
    To bác bombi rẫy trên bình phươc ở xã long điền-huyện phước long đó bác.ngay thị trấn phước bình đi tới khoảng 60m có ngã 3 ,1 đường về phước long,1 đường vào xã long điền đó bác.
    [r2)]
  4. sothich99

    sothich99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    người đi săn rồi bắn chết20/04/2012 3:11
    Ngày 19.4, Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Nam (54 tuổi) về tội “vô ý làm chết người” và “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.
    [​IMG]
    Bà Cầm Thị Cơm (giữa, vợ ông Thang) cùng nhân chứng kể lại vụ việc - Ảnh: Thiện Nhân

    Theo Công an TP.Cam Ranh, ông Nam định cư ở Mỹ vào năm 2007, nhưng chưa nhập quốc tịch Mỹ, hiện còn giữ quốc tịch VN. Đầu năm 2012, ông Nam về thăm quê ở xã Cam Phước Đông, TP.Cam Ranh. Trong thời gian ở quê nhà, ông rất thích săn bắn và làm quen một số người dân địa phương. Ông Nam đã đặt vấn đề thuê ông Cao Thang (42 tuổi) và Mấu Hạ Nở (26 tuổi) cùng ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông dẫn đường lên khu vực núi Tà Luông (phía tây thôn Giải Phóng) tìm thú săn bắn, với tiền công là 150.000 đồng/người. ​
    Thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó trưởng công an TP.Cam Ranh, cho biết khẩu súng ông Nam dùng săn bắn là súng trường thể thao (ký hiệu: tgf, cỡ nòng 5,6 mm, số hiệu 18747 do Cộng hòa Czech sản xuất), không phải là vũ khí quân dụng. Vì vậy, hành vi ông Nam không cấu thành tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này.


    Khi đi săn, ông Nam đem theo một khẩu súng thể thao và lương thực cho chuyến săn bắt dài ngày. Ngày 12.3, nhóm ông Nam lên khu vực núi Tà Luông tổ chức săn bắn nhưng không phát hiện thú rừng, sau đó về nghỉ qua đêm tại chòi canh rẫy của ông Thang. Trong đêm, họ bàn tính kế hoạch lên phía trên đỉnh núi cùng xua đuổi thú rừng về điểm tập kết để bắn. Rạng sáng 13.3, họ lên đến đỉnh núi Tà Luông thì phát hiện 4 con voọc đang chuyền trên cành cây. Ông Nam bắn chết một con voọc, bỏ vào bao rồi tiếp tục đi. Đến gần trưa, phát hiện thêm một bầy khỉ, ông Nam bắn chết một con, rồi trở về chòi canh rẫy nghỉ ngơi.
    Tại đây, nhóm đi săn dùng lửa thui đốt bộ lông và mổ bụng lấy túi mật hai con thú đã bắn được. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, ông Nam nói với ông Thang gọi thêm người cùng tham gia xua đuổi thú, để chuyến đi săn có hiệu quả hơn. Ông Thang kêu thêm Mấu Hạ Như (16 tuổi), Mấu Hạ Tuấn (15 tuổi) đang làm rẫy ở gần đó cùng tham gia. Trên đoạn đường lên khu vực săn bắn không phát hiện con thú nào nên ông Thang, Nở, Như, Tuấn chia ra bốn hướng để truy tìm; còn ông Nam ngồi canh ở gần con suối Cua. Tìm một hồi lâu không thấy thú rừng, ông Thang leo lên ngọn cây dầu cao chừng 4m để quan sát. Lúc này, ông Nam phát hiện trên cành cây dầu có tiếng động và giương súng ngắm bắn một phát. Sau tiếng nổ là một tiếng kêu thất thanh từ cành cây phát ra. Ông Nở đứng gần đó liền chạy đến điểm rơi thì phát hiện ông Thang nằm dưới gốc cây, đã tử vong.
    Ông Nở cho biết: “Khi chạy đến tôi phát hiện mặt anh Thang nhiều máu và đã tắt thở. Tôi liền gọi ông Nam tới để chứng kiến. Ông Nam rất sợ khi biết mình bắn nhầm, liền đòi tự tử, nên tôi đã can ngăn”. Ông Cầm Văn Xuyên (anh vợ ông Thang) bức xúc: “Thời gian ông Nam bắn ông Thang vào khoảng 15 giờ, lúc đó trời rất sáng. Tại hiện trường, ông Nam ngồi ở bìa rẫy, chỉ cách điểm ông Thang bị bắn chừng 60m. Địa điểm này là một hang đá, chỉ có hai cây dầu, nên rất thoáng. Một con voọc hay khỉ nặng chừng 7 - 9 kg, trong khi đó ông Thang cao 1,5m, nặng hơn 50 kg, sao lại bắn nhầm, làm em tôi chết oan”. Theo ông Xuyên, gia đình ông Thang hiện rất khó khăn. Ông ra đi để lại vợ và 5 đứa con (nhỏ nhất 2 tuổi) đang độ tuổi ăn học.
    Theo người thân của ông Nam, ông Nam định cư ở Mỹ gần 5 năm nay và đã có thẻ xanh. Sau chuyến thăm quê này, ông Nam về Mỹ sẽ được nhập quốc tịch.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120420/thue-nguoi-di-san-roi-ban-chet.aspx
  5. cu_ruoc

    cu_ruoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    249
    Em đọc bài của bác mà cũng nổi da gà luôn
    Chắc là ma thật đó bác
    Vì khi mình có cảm giac ớn lạnh xương sống là có vong người âm lởn qưởn đâu đó thôi^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. 0021000998858

    0021000998858 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    54
    Bác gặp ma giống thằng bạn em thế. Nhưng bác cầm súng mà ko dám bắn. Nó chơi nguyên băng AK cắt đứt cả cành mít D=30Cm. Bác gặp xong đc chim, được uống rượu hát ca còn nó bị kỉ luật năm nguyên 10 ngày trong bongke và vì sợ ma sau 10 ngày ấy nó sút 7 cân. Từ hồi năm 2004 cơ. Con ma này trên trường bắn Cấm Sơn - Bắc Giang không biết có họ hàng với con bác gặp không?
  7. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633


    :)):)):)) nhều khi giật mình thành ra thần hồn át thần tính thôi .

    Chắc đó là con vượn - khỉ to - đang bám trên cành cây đi ngang qua thôi .

    Đi bắn rừng tối kị là bắn nhầm còn hơn bỏ sót , phát hiện đúng chim thú mới bắn . Chứ cứ động mà bắn là có ngày ăn đạn của nhau ,


    Chính vì vậy nên khi anh em trên thành phố , vào rừng đi soi đêm các bác cực kì ngại khi để mình đi một mình :

    + Rắn rết buổi tối không biết đâu mà lần .

    + Địa hình không thông thạo dễ tai nạn hoặc dính bẫy .

    + Bắt tinh nhầm trâu bò - bê của đồng bào thả rông .

    + Lạc 100% dù đi gần nhà tối mất định hướng đường rất nhanh lạc mất công bố trí người đi tìm .

    Anh em thành phố thì tâm lý mới đi ham nên vào cái muốn đi ngay lập tức , lúc đó hoàn toàn không nên đi nên nghỉ ngơi đến sáng ,
    vừa khỏe người sáng ra có thời gian quan sát địa hình khu vực mình sắp bắn . Những kinh nghiệm đi bắn chỉ có đi và quan sát cách thợ săn vùng đó tìm thú tìm chim như nào ghi nhớ vào đầu các kiểu địa hình và khu vực + cây nào có thú ở chỗ đó .

    Luôn nhớ một điều vào rừng trước các thợ săn thổ của vùng đó thì chúng ta chỉ là người học việc dù bạn có là thợ săn già thành phố :)):)):)) . Mỗi vùng một đặc tính khác nhau mà chỉ thợ vùng đó nắm bắt chính xác cây nào , mùa nào , con gì .

    Xác định đây là đam mê cả đời theo đuổi thì đừng vội vã quá làm chi .

    Khi đi bắn ở đâu ban ngày mình nên đi quan sát địa hình bãi bắn đó , nhớ vào đầu mấy thứ sau :

    + Đường

    + Vị trí mốc

    + Định hướng bạn nằm ở vị trí nào hiện nay , tốt nhất mang GPS theo .

    + Cây nào con gì , bãi nào con gì , thời điểm nào để lần sau sắp xếp công việc lên cho nó chuẩn .


    Khi đi rừng 100% phải cần thổ dân dẫn đường đi nếu đi xa , nếu bắn quanh bãi gần đó lên hẹn giờ về + tín hiệu khi gặp nguy hiểm là bắn mấy phát súng ; gặp thú lớn bắn mấy phát ; hoặc bắn pháo sáng để anh em còn biết đường tìm đến giúp .


    Khi vào lõng lúc không có khả năng theo kịp thợ săn tại đó , lúc đuổi hay dồn thú tốt nhất cứ ở yên vị trí đó không đi lung tung ; lúc quay về sẽ tìm thấy mình nhanh hơn nhiều . Nhiều lúc đuổi theo con thú người ta có thể đi nửa ngày mới quay lại chỗ cũ được .

    Rừng không giống đồng bằng sơ sểnh bị con rắn cắn chắc ở khả năng nằm lại rừng luôn . Chỉ cần các loại côn trùng lạ đốt như vắt , muỗi , bọ mà cơ thể chúng ta dị ứng với mấy loại đó là đủ mệt lắm rồi .


    Với anh em thợ săn rượu và uống rượu giao lưu là một nét văn hóa không thể thiếu :)):)):)) bạn không cần phải uống như cái vò không đáy rồi nằm chết gí ra .

    Tùy tửu lượng của mình mà uống , tới khi không uống được nữa thì thôi , đồng bào vùng cao rất quý người khi đã quý , người ta mới mời rượu mình , mình không uống tức là không quý họ . Cái quan trọng là bạn cho người ta thấy cái tâm của bạn khi uống rượu với đồng bào chứ không phải số lượng rượu bạn uống vào b-(b-(b-( .

    Một điều luôn nhớ chính là sự chân thành ; khi bạn đã hứa điều gì với anh em thì nhất định phải làm bằng được điều đó đừng bao giờ hứa lèo .

    Khi bắn được con gì chia phần ra sao thì bạn nên nhờ anh em vùng đấy đứng ra chia vì mỗi vùng có một cách chia phần riêng tùy tập tục từng vùng , phần lớn sẽ chia người chính bắn được con thú là đùi sau + đầu , còn lại bất kì ai đi cùng đội đó sẽ được chia đều .

    Hôm trước đi có một câu mình vẫn nhớ " của rừng chia ba của nhà chia đôi " .
  8. 0021000998858

    0021000998858 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    54
    Thằng bạn thân em và 2 thằng phòng bên qua chơi đều nhìn thấy 1 thằng nhóc đái vào góc phòng bọn em thì sao bác? Cả 3 thằng nó đuổi ra ngoài lại có thêm 1 thằng trực ban nữa nhìn thấy thằng nhóc ấy. Nó nhẩy nên cây thằng bạn em mới vồ súng của thằng trực ban bắn mà. Bọn nó khẳng đình thằng nhóc ấy trúng đạn thế mà chả có gì thì sao? Hix. Chuyện này lạ lắm, lại sảy ra nơi đông người. Về sau mới biết đất đấy ngày trước là nghĩa địa mà. Chắc tại bác với em đc vía nên muốn gặp ma cũng không được thôi.
  9. tranphuc189

    tranphuc189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lúc trươc mình là 1 người vô thần vô chủ đó chứ, mấy chuyện ma cỏ ai mà kể là cười khẩy trong lòng ko tin bao giờ, Mà mình thay đổi từ lúc đó luônchuyện mình gặp hồi tháng 9-2010, mỗi lần nhớ tới là mình phát ớn

    trời ơi không phải đâu bác ơi, mình đủ biết con vượn và con gì ko phải con vượn chứ, nếu là con vượn thì nó thấy đèn mình là nó chạy rồi chứ ko phải giương mặt nhìn 3 anh em mình lội qua suối đâu, với lại cái khoảng cách 3 đếm 4m là rất ngắn, chỉ độ 2 sải tay, trống trơn , ko 1 cái lá luôn , mình cầm đèn bình nghiêm chỉnh chứ ko phải đèn tào lao , soi vô cả người nó mà lại, mà trong thời gian đó mình hét lên "dm ma kìa" thì nó nhìn mình cũng cả giây, 2 ông kia quay lên cũng thấy,, ngay lúc đó nó buông tay bay như tên lửa chứ chả phải chạy như thú
  10. cachua_yaout

    cachua_yaout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này