1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    [:D][:D][:D] Thật ra ma thì theo mình là có mọi vật không tự sinh và mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác có thể tinh thần cũng là một dạng vật chất chưa chứng minh cụ thể được :

    Nhưng quan điểm của mình là chỉ có người hại người chứ ma chả hại người , nước sông không đụng nước giếng .

    Nên tớ không thấy ngại ; trước đi bắn vạc tối toàn mò ra nghĩa địa bắn vì ở đoạn đó gần vũng lầy vạc hay ăn .

    Đi nhều lắm mà đi một mình là chính ; chả thấy ma bâu giờ . Chỉ ngại vứt xe ở đầu nghĩa địa lúc về lại được mấy ông nghiện khêng đi thì bỏ mẹ .

    Nếu theo quan điểm cổ thì theo mình ma là phần thuộc về âm khí mà vũ khí mình cầm trên tay là hỏa khí thuộc phần dương nên chắc ma nó cũng chả ưa mình lắm . ;))
  2. airrilfe

    airrilfe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    117
    30-4 lên em chơi anh Tr ơi em dẫn bác vào bản chơi cái đó chắc hợp sở thích của bác
    Người thành phố thì cũng là người mà mà loài người thì cũng chui ra từ rừng mà :)) nói thật em ở đây đang mát mẻ cho em chuyển ra thành phố em ko ra đâu trước đi học em đã sợ cái nóng miền xuôi lắm rồi ở đây mãi chẳng sao về xuôi mắc cái bệnh lang ben từ thời SV tới giờ chưa khỏi bây ra mà có về thành phố ở thì bét ra cũng phải có màu dầy làm nhà tử tế có điều hòa mới dám ở mà em GV lấy đâu ra mầu dầy thôi chập nhận ở trên núi vậy :))
  3. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chào buổi sáng cả nhà nhé!
    Nghe Bác kể, Em cũng teo quá. Em cũng thường xuyên đi có một mình thôi.
    Có thể Bác nhìn lầm với con này không Bác
    [​IMG]
    Con này thì to giống như Bác tả vậy:(
    Hay là con này, tên này thì đầu quay xuống và nặng thường khoảng 10kg
    [​IMG]
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633




    Vừa té xong chắc tớ không chuồn chuồn được : [:D][:D][:D]

    Kế hoạch 30/04 là ở nhà có mấy anh em lên chơi với mình nên khả năng cũng không đi đâu dịp này .



    Thường tớ hay đi vào ngày thường chứ lễ tết toàn ở quanh nhà vì đi chơi đông đúc quá vừa tốn kém đắt đỏ vừa mất vui . Mình không ưa chỗ đông người .


    Mụ vợ cũng đang kêu muốn đi chơi vì lâu lắm không được đi ; đông bắc còn - Hà giang - Cao bằng mấy tỉnh đó mình cũng chưa có điều kiện đi lên cũng muốn thăm thú xem cao nguyên đá nó ra sao .





    Mấy ngày vừa rồi lên rừng thích nhất là sự yên tĩnh tuyệt đối , có thời gian cho tâm nó tĩnh rồi lại tiếp tục quay về với vòng quay : Cơm - áo - gạo - tiền . :-ss:-ss:-ss .


    Mong sao khoảng 50 tuổi kinh tế đủ khá để không còn phải lo đến chữ tiền nữa ,



    lúc đó kiếm một cái đảo hoặc trang trại nhỏ ở đâu đó khí hậu mát mẻ rồi về vườn trồng cấy hái lượm .


    Khí hậu miền nam mình vẫn thích hơn miền bắc vì nó ôn hòa hơn nhưng còn dài 20 năm nữa cơ mà tha hồ mà phấn đấu và lựa chọn từ bây giờ .


    Mình không muốn vì quá đam mê thứ gì đó mà bỏ mục đích chính : Trẻ ham chơi già đi bán vé số :)):)):)) . Muốn già nhàn thân đi chơi cả ngày thì giờ cố gắng lao động và tích lũy chả có cái gì tự dưng rơi vào đầu ngay cả .
  5. longduong631

    longduong631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    3.479
    Đã được thích:
    0
    Bãi gì đâu, chỉ là cái ao có Cuốc thôi, chú cứ nói bãi làm các bác ý hiểu nhâm. :))
    Chú chịu khó hỏi người địa phương sẽ biết ở đâu, có con gì và khi nào có để bem. [:D]
    Thế cái đầu ruồi chú xử lý chưa? Dùng thử HP-Fe đạn nặng hơn xem có ổn không, hơi chú khỏe quá làm các em nhẹ cân hay đánh võng khó chúng mục tiêu. =))
    Khi nào đi được thì gọi anh. Hôm qua có PM cho tienmanh nhưng chưa thấy chú ý onl :-w
  6. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Một chút luyện tập chống rung với Củi :D
    Chào cả nhà, mỗi lần nâng Củi và hướng về mục tiêu, là mỗi lần cái khuyết điểm về sự sử dụng Củi của Em lộ ra lồ lộ:(
    Ở tầm khoảng 25m trở lại thì còn tàm tạm nhưng khi cự ly càng xa ra thì càng thấy rỏ hơn.
    Nhìn qua, tâm kính thấy Hồng tâm rung bần bật, nhảy múa loạn xạ - càng ngắm lâu thì độ rung này càng tăng lên dử dội; Thôi thì đành nhắm mắt mà Bem bừa vậy..., trật lất :(
    Sau này, mỗi ngày 3 - 4 lần mỗi lần khoảng 15 phút Em gửi các Bác tham khảo thử xem nhé:)
    Bình 03 lít, đổ đầy nước, tính ra trọng lượng khoảng 03 kg.
    [​IMG]
    Nâng lần đầu mới tập là 02 phút / lần. Về sau thì tăng dần thời gian lên..., nếu có thể
    Yêu cầu khi nâng là : Nhẹ nhàng và không run rẩy.
    [​IMG]
    Thường thì Em thấy Củi có trọng lượng , từ 2,6kg đến 04 kg nên Em chỉ tập với bình 03 lít thôi ( 03 Kg )
    Em đã tập trong khoảng 02 tháng rồi, hiệu quả tăng rất đáng kể..., bây giờ thi Em có thể ngắm khoảng 35m ..., Hồng tâm và mục tiêu đứng băng :-bd:-bd
    Các Bác thử một lần xem nào..., cũng không có tốn kém vì nhiều đâu , Các Bác:)
  7. casio-ls

    casio-ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác này có ý tưởng rất hay, chắc mình cũng phải học như bác í=D>=D>=D>, nhièu lúc gặp chim to bắn không có bệ tì cảm thấy không chắc ăn lắm, bắn 3 trượt 2, tức chết đi được.
  8. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Chú Cú ơi, cố làm xong cho ông cậu đi, nhắc quá trời.
  9. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    cứ ăn chơi cho hết đời tuổi trẻ
    để về già vui vẽ đạp xích lô=)) =)) =))
  10. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    tối nay em có vợ mới.....trong người thấy bồn chồn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này