1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitieubaoqn

    vitieubaoqn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vi_Tieu_Bao_new
    Nhất đẳng Lộc Đỉnh công
    Một người gắn bó và đang xây dựng ttvnol ngày một tốt đẹp hơn
    Đây là nick của tui lúc xưa,ai đã ơ diễn đàn này năm 2002 thì biết,tui thì không thích đóng góp hay là trả lời bài,lên chọc mấy đồng chí vui hơn nhiều,mấy chú không biết chơi củi được bao lâu ma tinh tướng quá,cử tưởng mình là thành viên quan trọng trong diển đán này
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có thể nói rằng nhân vật ấn tượng nhất trong suốt hơn chục tác phẩm của Kim Dung tiên sinh chinh là con trai của kỹ nữ Vi Xuân Phương - Tiểu Quế Tử - Thanh Mộc đường chủ - Hối Minh thiền sư - Bạch Long Sứ kiêm Ngũ Long lệnh - Lộc Đỉnh Công - VI TIỂU BẢO.
    Gã là nhân vật chính trong tác phẩm kiếm hiệp lớn cuối cùng của Kim Dung tiên sinh - bộ tiểu thuyết mà ông đã làm cho tất cả các bạn đọc thời bấy giờ sững sờ về sự thay đổi phong cách sáng tác, phong cách xây dựng nhân vật và xây dựng tình huống, những điều đã khiến cho Lộc Đỉnh Ký từ một bộ tiểu thuyết võ hiệp trường thiên trở thành một bộ phản - tiểu - thuyết - võ - hiệp điển hình.
    Vi Tiểu Bảo là dạng người có thể coi là độc nhất vô nhị, xưa nay chưa từng có. Xuất thân hèn mọn - là con gái của kỹ nữ Vi Xuân Phương tại Lệ Xuân Viện thành Dương Châu, gã không hề biết cha mình là ai. Bản chất của Vi Tiểu Bảo có thể tóm tắt như sau: Luôn đi con đường của mình - không quan tâm đến sự chê bai của kẻ khác. Chỉ có như thế gã mới là Vi Tiểu Bảo.
    Vi Tiểu Bảo đã vượt qua cái gọi là số phận mà định mệnh đã gán sẵn cho gã từ khi chào đời. Gã trở thành thái giám, rồi thành viên Thiên Địa Hội phản Thanh phục Minh, thay hoàng đế đi tu tại Thiếu Lâm Tự, trở thành sư đệ của trụ trì Hối Minh Thiền, tiếp đến là đệ tử của Thần Long tà giáo, sau này đưọc phong tước Công dưới triều Khang Hy. Thật là những việc kinh thiên động địa làm cho người ta phải rúng động. Đúng là xưa chưa từng thấy mà sau này cũng khó có. Tuy nhiên, tự trong lòng mình, Vi Tiểu Bảo vẫn luôn coi mình là con của Vi Xuân Phương, là một thằng nhỏ ở kỹ viện. Thật kỳ lạ.
    Gã đã đạt được nhiều thành công như vậy nhưng lại không phải là kẻ có tham vọng. Gã thích tiền bạc nhưng mong ước đó cũng chỉ có giới hạn, gã thích làm quan nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ tước vị. Hùng tâm tráng trí cả một đời của gã được Kim Dung tiên sinh nhắc lại nhiều lần trong truyện: đó là đem vài trăm vạn lượng bạc về Dương Châu vào kỹ viện chơi bời cho đã rồi lập Lệ Hạ Viện, Lệ Thu Viện, Lệ Đông Viện để "làm cho Lệ Xuân Viện phải sập tiệm" Khi gã bế 6, 7 người phụ nữ bị điểm huyệt hoặc uống phải Mê xuân tửu lên giường cũng nghĩ "cảnh này tuy không giống với hùng tâm tráng trí ngày trước nhưng cũng rất không tầm thường"
    Vi Tiểu Bảo cũng không phải là kẻ liều lĩnh quyết tâm đạt bằng được mục đích của mình. Gã tuân theo chữ duyên (dù bản thân gã cũng chẳng hiểu duyên là gì) gặp duyên thì phát mà hết duyên thì "lão tử không làm nữa"Vi Tiểu Bảo chỉ thuận theo những cái ngẫu nhiên của cái xã hội nhiễu nhương thời Khang Hy nhà Thanh đã xô đẩy gã mà thôi. Tất nhiên gã cũng có bản lĩnh của riêng mình - một trí tuệ mẫn tuệp, cơ tâm nhanh nhạy, rất giỏi xét đoán khí sắc kẻ đối diện, một bộ mặt với "da mặt tính ra cũng dày nhất nhì thời Khang Hy", và tài nghệ của "đại vương vỗ mông ngựa, thổi da bò".
    Chính những "phẩm chất" ấy cùng với sự tréo ngeo của số phận đã nâng Vi Tiểu Bảo lên cao dần trên nấc thang xã hội. Thử xét một tình huống trong truyện để làm rõ điều này. Khi Vi Tiểu Bảo được Khang Hy phong làm khâm sai đại thần, cho mặc áo gấm về quê, xây một toà Trung Liệt Từ ở Dương Châu, gã đã lén đến Lệ Xuân Viện thăm mẹ và bị Lạt ma Tây Tạng Tang Kết, Vương tử Mông Cổ Cát Nhĩ Đan và A Kỳ, đệ tử của Độc Tý Thần Ny bắt được. Có lẽ nên nhắc lại lai lịch của ba nhân vật này để thấy rõ quan hệ của họ với Vi Tiểu Bảo. Tang Kết là đại lạt ma, cao thủ Tây Tạng, trước đây đã từng cùng 12 sư đệ vào Trung Nguyên với mục đích lấy bộ Tứ thập nhị chương kinh, nhưng rốt cục 12 sư đệ đều chết dưới tay Độc Tý thần ni và họ Vi, trong đó có nhiều phần tâm sức của gã này , bản thân Tang Kết thì bị lừa cầm vào cuốn kinh có tẩm chất độc, buộc phải chặt đứt 10 đốt ngón tay để cầu mạng sống. Vương tử Mông Cổ từng thống lãnh thuộc hạ lên Thiếu Lâm Tự - Tung Sơn nhưng võ công còn quá kém so với các vị cao tăng Phật Môn nên đành chịu nhục rút chạy. A Kỳ cũng là người có nhiều va chạm với gã trước kia. Ba người này bắt được gã ở Lệ Xuân Viện chỉ muốn đem giết ngay đi. Hãy xem Vi Tiểu Bảo chuyển hoạ thành phúc, từ chỗ chết tìm ra đường sống như thế nào. Gã lớn tiếng ca ngợi đảm lược của Tang Kết, so sánh và đặt Tang Kết lên cao hơn Quan Vân Trường khiến cho một kẻ có bộ mặt thâm trầm như Tang Kết cũng phải mỉm cười. Còn Cát Nhĩ Đan, lúc này đang đi cùng với ý chung nhân A Kỳ lại càng được gã tâng bốc hơn. Từ chỗ bịa chuyện Cát Nhĩ Đan vung tay áo hất ngã vị cao tăng Phật môn xuống bồ đoàn (thực ra là Cát Nhĩ Đan bị Hối Thông thiền sư hát ngã ngồi xuống ghế), đến chỗ ca ngợi A Kỳ là võ công đệ tam thiên hạ, khiến cho Cát Nhĩ Đan vô cùng sung sướng. Gã lại bịa chuyên về Trần Viên Viên, chuyển đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ thành cái cớ khởi binh của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, khiến cho 2 gã kia từ bỏ ý định liên minh với tên này. Gã đã làm được 2 việc, cứu mạng mình và trừ được một mối lo lớn cho Khang Hy. Và điều đáng nói ở đây là hắn làm tất cả những điều đó một cách rất tự nhiên, như thuận miệng mà nói ra, không hề có sự chuẩn bị trước, nghe qua tưởng chỉ là bại đặt vu vơ nhưng nghị lại thì thấy rất có lý. Nhưng điều gã nói thì 3 thực 7 bịa nhưng gã bại rất trúng, điểm chính xác vào huyệt "hài lòng" của người nghe. Đó chính là bản lĩnh của Vi Tiểu Bảo.
    Theo một khía cánh nào đó, có thể so sánh vị tiểu hài đại nhân triều Khang Hy Trung Quốc này với Xuân Tóc đỏ anh hùng cứu quốc thời kỳ Âu hoá "vui vẻ trẻ trung" những năm 30 thế kỷ 20 của An Nam. Cả 2 cùng xuất thân hạ tiện, đều ngẫu nhiên được nhấc vào thế giới thượng lưu và đều có những bước tiến chóng mặt trong cái thế giới đó. Và cả 2 không bao giờ chối bỏ nguồn gốc xuất thân cũng như không bao giờ thay đổi bản chất của mình.
    Trên đây là một vài ý kiến tổng quát của vãn bối về nhân vật Vi công tước này. Nói về Vi Tiểu Bảo thì có thể nói rất nhiều, trong lúc cao hứng ngôi ngoài hàng net không có bạn chat vãn bối chỉ đánh vội vài dòng chắc khó tránh khỏi sơ suất, mong các vị cao nhân tiền bối cùng bạn hữu đồng đạo trên giang hồ muôn phần lượng thứ. Mong rằng sẽ nhận được nhiều kiến giải sâu xa của các vị về vấn đề này.
    Nick của vãn bối trong YM la Bach_Long_Su, nếu có dịp hành tẩu trên Yahoo Messenger, mong các vị cho cơ hội được diện kiến đàm đạo.
    Đã mạo muội nhiều lời, giờ xin cáo biệt.
  2. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1
    tôi đéo có súng nên tôi không cần giấy phép sử dụng làm gì[r37)].mà bạn có là gì tôi không quan tâm.tôi chỉ thấy gai mắt mới nói với bạn vài lời thôi.nếu so về tuổi thì bạn lớn hơn ai trên diễn đàn này mà bạn ăn nói ngông cuồng vậy[r37)]
  3. 012356789

    012356789 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    2
    em trai này hay nhỉ tối ngày cứ thích dậy sóng có ngày nhà sập chỗ đâu ae chơi lúc rãnh rỗi có sp bost lên a thèm cái nào.à Hoàng đang ở miền tây gần chỗ e đó alo qua chơi dẫn đi săn chim đi [r2)][r2)][r2)]
  4. vitieubaoqn

    vitieubaoqn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trời văng tục chửi thề luôn,bức xúc coi chừng búc nút nha bạn,một chút bình tỉnh không giữ nỗi thì làm sao làm được chuyện lớn,thôi im lặng đi em trai đừng thê hiện cái ngu nữa=))
  5. demtaynguyen

    demtaynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    với loại người này mấy bác đừng quan tâm lamg jì cả. 1 là ko đả động jì tới cho tự kỷ luôn,2 là cứ bem cái than phiền vào.tôi thì ko biết nhỏ hay lớn tuổi hơn bạn, nhưng thấy bạn giống cái đám trẻ trâu mất dạy quá
  6. vitieubaoqn

    vitieubaoqn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời giống như kiểu bị hiếp dâm... nếu không chống cự được thì học cách tận hưởng nó vậy
    Nếu ai hiếp dâm mẹ bạn, kêu mẹ bạn cố gắng mà tận hưởng kkkkkkkkkkkkkklamf chữ ký thấy ngu
  7. PhamNgocHung

    PhamNgocHung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    5.642
    Đã được thích:
    1.592
    Các bác ném gạch vừa thôi chứ sập nhà
    Đồng chí VitieubaoQN mua xi măng, cát với sắt thép chưa, muốn xây cái gì, nhà cầu, nhà xí, nhà vệ sinh, toilet....để anh em biết mà ước lượng gạch đá kẻo thừa
  8. vitieubaoqn

    vitieubaoqn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk có vài tên ngu dốt thót lời ngông cuồng\:D/
  9. cuong0382

    cuong0382 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    87
    Các bác à, theo em cái bác Vitieubao này mệnh thổ (tả) các bác dùng gạch đá ném vào khác gì dùng xăng dập lửa.
    Theo em thì cứ coi như đang nghe ông câm nói, ú ớ mãi không ai hiểu rồi cũng chá mà out thôi.
    Cả nhà lại vui như xưa
  10. 0021000998858

    0021000998858 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    54
    Bác ạ. Chúng ta không thể chống lại những kẻ ngu đâu bác. Vì chúng ta có vũ khí là mềm mỏng và nhân ái còn vũ khí của chúng là sự hung hãn.:)):)):)):)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này