1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thjeujasjtjnh

    thjeujasjtjnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    3.860
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn hay đưa ca dao, thành ngữ, tục ngữ, tác phẩm của người khác,... vào bài viết của mình thì phải chú thích nhé bạn. Không người ta lầm tưởng đây là "tác phẩm" của mình thì chít :)):)):))
  2. zzvltnzz

    zzvltnzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Hì thế để em sửa lại vậy :)>-
  3. nhimhacker

    nhimhacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    2
  4. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
  5. volamnt06

    volamnt06 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    5.934
    Đã được thích:
    393
    Có vẻ ngày nghỉ bác nào cũng có tí men
  6. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Hôm nay ngồi rảnh ngồi chế cái của nợ này. Test xong thấy khá OK. Đạn sạch ba via với bụi chì. Bóng như đạn hộp. Soi gương đc luôn =)). HP-FE em cho vào lắc 1 tiếng cũng sạch bóng ba via. Khỏi ngồi cạo :x.

    Cách làm:
    - Mua 1 gamepad USB china (80k) loại có rung nhé
    [​IMG]
    -Tháo nó ra. Bên trong có 2 motor rung. 1 cái có cục rung nhỏ. 1 cái có cục rung to hơn.
    -Dùng mỏ hàn thiến cái motor có cục rung nhỏ. Chắc các bác sẽ thắc mắc là tại sao lại lấy cái nhỏ. Vì đơn giản là cái to khi lắp vào nó sẽ rung mạnh và làm bẹp chân đạn. Muốn dùng cái to cũng được. Cấu tạo của cái cục rung là các lá thép dán lên nhau. Cục nhỏ có 2 lá. Cục to có 4 lá. Các bác lấy đao búa tách 2 lá của cục to ra là đc 2 cái như nhau [r23)]
    -Dùng mỏ hàn tháo cái dây USB ra làm dây cấp nguồn cho motor. Vì cấu tạo của dây USB là có 4 dây, 2 dây nguồn 5v, 2 dây dữ liệu nên phải tìm ra 2 dây nguồn để đấu nó vào motor.
    -Kiếm 1 cái sạc điện thoại cắm đc USB. Cắm cáp USB vừa tháo vào. Dùng đồng hồ vạn năng tìm 2 dây nguồn. Bác nào ko có đồng hồ thì mò thôi. Cứ đấu lần lượt 4 cặp dây vào motor. Nếu nó chạy tít là đúng rồi đấy \:D/.Tìm được nguồn rồi thì hàn với motor.
    -Gắn motor vào 1 cái hộp để chứa đạn. Em dùng hộp thuốc lá thăng long. Mua mất 20k xong vứt thuốc đi vì ko biết hút [r23)]
    -Kết quả như hình dưới. Cho đạn vào lắc khoảng 2 tiếng. Chú ý là mỗi lần chỉ cho 1 lượt đạn đủ lót đáy hộp. Nửa tiếng 1 lần lắc tay cho đều đạn.
    -Cái motor là 6v. Các bác có thể cấp nguồn cho nó bằng nhiều cách. Dùng sạc ĐT nào cũng được. Đều 5,5v.
    -Mai em sẽ đi kiếm bi sắt. Cho vào lắc chung với đạn. Hi vọng sẽ nhanh hơn.

    [​IMG][​IMG]
  7. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chào cả nhà:) Gửi các Bác.., Lần đầu Em đi bắn Chim:D
    Em nầy là cự li 15m. xuống một bầy khoảng 20 Em:) bắn cái " Bùm " bay hết trơn nhưng có một Em không bay mà chỉ chạy thôi@-)@-) . Em để cho 02 phát nữa, Nó vẫn chạy ngời ngời:( Đang chưa biết tính sao, thì bỗng nghe tiếng Vợ rú lên " Dốt thế! dốt thế! Đậu bắn không trúng thì chạy thế nào mà trúng được!!! chạy theo Đập " Em như bừng tĩnh cơn mê..., chạy theo và sẵn Củi trong tay, quơ một phát:):) Đúng là Vợ... Không sinh ra Ta nhưng sẵn sàng dạy dổ ta nên người :D:D=))

    [​IMG]
    Em không biết Em này tên gì, nên phải lấy thước đo vậy :D:)
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh, sau khi mổ và giảo nghiệm Tử thi:D . Theo hình ảnh và kết luận của Pháp Y..... đương sự là Đực :))
    [​IMG]
    Còn Em nầy thì đứng trên nóc nhà, cự li khoảng 25m; đang đứng rống cổ lên la làng, Em nghĩ Nó là cái ( Đang mắn chồng mà =)) )....., thế là ngay đầu ;) .
    Ác một chổ là Hắn nằm luôn trên nóc nhà!!!! Em rung gần chết, sợ ai thấy cảnh Nó nằm đó mà máu chảy thành dòng trên đó thì chết; Trong cơn hoảng loạn , Vợ Em la lên ( cũng lại Vợ em :x : " Thang cứu hỏa..., mau lên mau lên " Thế là Em phóng lên, chộp quăng xuống đất ! oi oi thoát chết :(:)

    [​IMG]
    [​IMG]
    Em đóan đúng:):) Tên thứ hai là Cái ;)
    Tí sãn phẩm gửi các Bác, gọi là có Anh ,có Em :) và xin lổi vì Em hơi nhiều chuyện 1 tí;)
  8. huythieugia_cb

    huythieugia_cb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2012
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    2.155
    [​IMG]day la sung j vay cac bac?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    day la sung j vay cac bac[​IMG][/IMG]
  9. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
  10. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Khi nghe em út nói những điều này, Nokia mong rằng, những người trong cuộc nên đọc và cố gắng mà hiểu. Đừng để 1 trong số anh em còn lại phải than: " bước vào rồi ngán ngẫm bước ra".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này