1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Lợn rừng xuất hiện hàng trăm con ở U MInh hạ. Bạn Trúng lại phải vất vả đẵn củi to rồi ^^
  2. huhadopa

    huhadopa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin chao ace. Doc bai tren nay da lau nhung hom nay moi dang ky thanh vien duoc. Chuc moi nguoi co chung dam me luon manh khoe va thanh cong trong cuoc song
  3. tranchinh

    tranchinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    4
  4. huhadopa

    huhadopa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Co bac nao biet cho mua PC ko a?? Cam on truoc nhe
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
  6. volamnt06

    volamnt06 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    5.934
    Đã được thích:
    393
    Đi làm lại sau mấy ngày nghỉ chán thật! Kể chuyện các bác nghe chơi, hôm lễ vừa rồi gặp lại một thằng bạn ở Vĩnh Long, hồi xưa hai đứa rất thân nhưng xa nhau đã 14 năm không gặp từ khi tốt nghiệp đại học. Nghe mình có trang trại trồng rừng, nó cứ nằng nặc bắt dẫn lên đi bắn chim, loay hoay lội rừng rã cả chân cả buổi sáng chỉ được 3 con chào mào đít vàng nên phải về trại làm một quả headshot 1 con gà nhà. Hai thằng trải bạt nướng ngay bên bờ suối, ngồi bá vai nhắc lại chuyện xưa mà lai rai hết cả thùng bia (bình thường mình chỉ khoảng 5 lon là ngất), cái cảm giác ngồi bên một người bạn thân giữa thiên nhiên, tạm quên đi công việc, quên đi mối lo cơm áo gạo tiền, thoải mái tâm sự chuyện trên trời dưới biển nó thật sảng khoái, thật thanh bình các bác ạ! Ra về còn bắt tay nhau thật chặt hẹn lần sau gặp lại.
    Mình tham gia diễn đàn đã lâu, cũng chẳng đóng góp gì được cho diễn đàn vì mình cũng chỉ mới chơi súng gần đây thôi nhưng đã coi diễn đàn như là “nhà”, cứ rảnh lúc nào là lại vào xem, hôm nào không vào cứ thấy thiếu thiếu như bị nghiện vậy các bác ạ! Các bác có hiểu vì sao không? Bởi chỉ những lúc vào diễn đàn mới thật sự là lúc quên đi những nhọc mệt hiện tại, làm nhẹ nhàng tâm hồn trong một thế giới ảo nhưng chan hòa tình anh em bạn bè, cũng chỉ ở đây chúng ta tìm thấy được những khoảng “lặng”, xa rời những bon chen bộn bề của cuộc sống. Vì vậy, nhiều lúc thấy các bác phang nhau ầm ầm cũng thấy buồn, những gì nóng giận, những lời lẽ không hay tại sao không pm trực tiếp cho nhau mà lại đưa lên diễn đàn để bêu riếu, vạch áo lẫn nhau làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả các thành viên khác. Xem bài thấy nhiều lần một số bác như bác Num11, bác Viet631 cứ chia tay diễn đàn rồi lại thấy quay trở lại mình thấy trẻ con thế nào ấy, mình nghĩ các bác cũng như mình thôi nhưng chưa nhận ra, đó là đã coi diễn đàn là “nhà” rồi, mà đã là nhà thì mấy ai ra đi mà không nhớ, không quay trở lại phải không ạ!!!
    Chào các anh em, vài dòng tâm sự đến toàn thể mọi người trên diễn đàn, mong rằng mọi người luôn dĩ hòa vi quý, trân trọng tình cảm của nhau và của ngôi nhà chung để diễn đàn luôn là một mái ấm chan hòa tình cảm, là nơi lúc nào cũng có thể tìm được những phút giây yên bình!!!
  7. thjeujasjtjnh

    thjeujasjtjnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    3.860
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý câu này :-bd:-bd:-bd
  8. maxo_doitinh

    maxo_doitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  9. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Tiger của A đã lắp lại cái thoi đẩy đạn chưa vậy ? Chắc Ok rồi chứ :-bd
    ! Hôm rồi ngắm người mẫu của Bác diễn mà thấy phê , đêm về nằm ngủ nghĩ đến mà vẫn tủm tỉm cười 1 mình [:D] . Công nhận là dùng mỹ nhân kế hiệu quả thật mà lại nhàn nữa . Hôm tới kiểu gì E cũng cố bò sang mới đươc [:D][:D] . Rút kinh nghiệm ... cứ quần đùi áo cộc đi cho mát ;)) hôm vừa rồi nóng quá ^:)^ [:P]
  10. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Em lày ở HN giá 9tr nhé anh zai =)). Em cũng đang tìm mua. Cứ tưởng đắt hơn giá trong Nam 1 tý ~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này