1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Ngấm vào máu rồi, bỏ sao đc em [:D].
    Lấy 5 hộp nhưng ko hợp với Sh nên vẫn còn.
  2. tranphuc189

    tranphuc189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói rất chính xác. Xin hỏi thử anh là có phải anh hay cầm củi phang mấy thứ đó nên rất là tâm lý không ạ? trừ cái mái tôn anh kể ra thì đôi lúc em cũng có nhắm chơi và bóp thử:-", mà bây giờ thì đỡ rồi
    Vừa nghe bác này nói cứ tưởng bác là hàng xóm của mình ko hà^:)^
  3. sothich99

    sothich99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ mất một viên chì vào những mục tiêu như vậy. Mình sống có suy nghĩ trước sau (bạn cứ thử đặt bạn vào người khác đi rồi bạn sẽ biết mình cần làm như thế nào, còn theo kiểu mình làm được cho mình, đạt được mục đích còn ai làm gì, nghĩ gì kệ họ thì cũng có ngày mình cũng bị như họ thôi). Đó là cách sống của mình!
  4. tranphuc189

    tranphuc189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    thì bây giờ đỡ nhiều rồi, chủ yếu là nhắm chim, chỉ có chim đứng trên cây mới phang chứ còn đậu dây điện hay antena cũng ko dám bóp cò
  5. dungtuyenquang

    dungtuyenquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    27
  6. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95


    Em nghĩ là sẽ hợp hơn với nhiều nhiều thịt nạc như bác pacific :))

    Nhận được tin quần chúng cơ sở là có 1 điểm chào mào như phải bùa, thấy người chả bay. Cu gáy, bìm bịp, giẻ cùi... ra tắm nắng làm em chẳng được việc gì từ sáng đến giờ. Đang đợi đồng hồ chỉ đến số 5 :D
  7. thedoor9

    thedoor9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào các bác,
    Em thực sự hâm mộ súng hơi từ thời còn bé tí tẹo, suốt ngày chạy theo các anh nhặt chim... Ngỡ tưởng hiện nay không còn ai dùng súng hơi nữa... Âu cũng là cái duyên, được gặp mặt các bậc tiền bối ở đây, thật là vui sướng quá. Tiện đây các bậc tiền bối cho em hỏi, em muốn mua 1cây củi Sharp Innova loại báng gỗ, hàng ngon thì mua của ai ạ, giá cả thế nào ạ. em thấy bác Hùng rao bán là 6tr/1 khẩu, không biết giá đó đã chuẩn chưa ạ, với lại anh em ở trong này mua thì liệu có được giảm giá không các bác. xin đa tạ các bác trước ạ.
  8. noicomsharp

    noicomsharp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    27
    dd minh jo con co ca nha tho cac bac a :)
  9. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    =P~ Chào mào bác bắt sống được không =P~ , Em thích nuôi chào mào lắm ^:)^
  10. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Nhầm chỗ rùi bạn, đây là nơi các dc ấy thử "hàng nóng", muốn bẫy muốn nuôi xin mời sang đây
    http://www.aquabird.com.vn/forum/forumdisplay.php?f=306
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này