1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_hung

    cu_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    2
    Anh num ơi em tưởng chân nó ruộm vàng là do địa hình sinh sống của nó chứ ah. hay là thế nào nhỉ hii.
  2. quangvinhvinh

    quangvinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hii nói thật chứ ca xã ở miền tây thì không có nghĩa gí cả...em nói thật cả chủ tịch xã cũng vậy em cũng chẵng hiểu vì sao...
    VD: tụi nó đo bắt xe ở ngay khu em ở làm mà nó la um xùm làm ồn e ko ngủ được e quê quá ra chửi tụi nó d má im coi...có thằng thì đòi lập biên bản thằng thì kêu thui bỏ qua hok có gì..nói thật vs thằng mới 22t như em mà chửi tụi nó nghĩ xem có cai ko...
    vì em có 2 quê khi ra miền khác vd như miền đông như binh dương ak người ta nể ca xã lắm vì ở đó họ có trách nhiệm...và tình nghĩa nữa...
  3. nick_boy

    nick_boy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    266
    Huhu, cây 634 của em sau bao công nghiên cứu chân gá kính, khi ngon lành rồi thì đi bem bị công an nó bắt mất :(. Dù gì thì cũng an ủi được một điều là đồng chí phó trưởng công an xã cũng ăn nguyên cái báng sungs có " vân cực đẹp" của em vào mồm [r23)]


    Theo em có 2 khả năng sảy ra:

    1. Cụ này đang cao trào..văn đang xuôi nên nói hơi quá(có thể cự cãi,vung báng súng tứ tung,hay giằng co chẳng may trúng)
    2.Chém gió..!(em nghiêng về khả năng này nhất)
  4. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Nếu là em thì ngoài 1 cái báng vào mõm ra nếu chạy đc thì phóng lên xe té. Ko được thì rút xăng ra đốt củi tại chỗ. Thà tự tay đốt củi còn hơn để chúng nó thu [r37)]. Có giỏi thì nhảy vào dập =)). Hôm nọ em cho 2 thằng 113 ngửi khói. Đang lông ngông đi bắn sẻ gặp ngay 2 con dog. Em phắn luôn thế là nó đuổi theo. Đi con Sirius ghẻ mà cứ đòi đuổi xe ga. Sốt hết cả ruột ^:)^.

    Theo luật thì đúng là mình sai. Nhưng ghét cái bọn cậy tý quyến bát nạt dân là nhanh. Có đánh nhau thi gọi mút chỉ chúng nó ko đến. Đánh nhau xong rồi mới vác cái mặt đến.

    Lại nhớ có 1 cậu bên VOZ post 1 bài lên diễn đàn như này. Cậu ta đi qua cầu vĩnh tuy hay thanh trì j` đó. Gặp 1 cụ già đang nằm mép đường trên cầu. Chả rõ sống hay chết. Đến gần lay cụ cụ cũng chỉ "ư ư" chả nói được gì. Thế là rút điện thoại ra gọi 113 rồi công an phường,115,114 kết quả là 1 tiếng sao đếch thằng nào nó đến cả ^:)^.

    Thế mà hễ có chiến dịch an toàn giao thông là hết chó vàng chó xanh chó dân phòng đổ xô ra đường cắn nhặng xị lên. Các anh cơ động chăn đc gà còn móc cả ví người ta ra xem có bao nhiêu tiền =))

    Nói chung là với cái bọn này hiền là thiệt. Em ủng hộ hành động anh Tuấn hết mình >:)
  5. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Mạng lag quá!!!
  6. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Bác ơi! Cái vụ Búa gỏ, đập.., lổ lớn, lổ nhỏ..., bù khí qua, lại gì đó.., thì Em không tài nào biết được đâu:D Em chỉ biết là: Người ta có thể, dùng cái Đồng hồ hàn xì để phục vụ cho việc nap hơi cho PCP thôi:(
  7. nick_boy

    nick_boy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    266
    Em thì nghĩ anh hùng cũng tuỳ lúc...Chứ nếu đúng bác Tuấn hành động vậy ^:)^ .kinh nghiệm cho anh em đi pem phải cẩn thận
    P/s:Mấy bữa nay súng ống cũng giảm nhiệt,có vụ này "bàn" cho vui nhà
  8. viet631

    viet631 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    2
    :-bd:))
  9. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Đồng ý với bác. Nhưng trời sinh mỗi người mỗi tính. Khó nói lắm ạ
  10. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chào cả nhà :)
    Cụ 5 tuổi này, cứ dùng từ ngữ thường ngày của mấy Ông bà già dưới Long an; Đọc mà cứ cười nôn rụt ra ấy =))=)) Cái cụm từ " táng cho một cái " hình như đã thịnh hành cách đây khoảng 40 năm rồi =))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này