1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Kính bác Hưng!
    Cuốc càng già chân càng chuyển sang màu vàng rộm, nhưng vàng rộm tươi là chỉ về sức khỏe của chim và giới tính cũng như động dục. Chân con mồi rộm vàng tươi là con có kinh nghiệm chiến đấu ác.
  2. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Huhu. Sự việc của em thì xảy ra theo khả năng thứ 2 như bác nói
    Em mang lụp cuốc đến mấy đầm sen đó đánh cuốc và ôm súng ngồi rình chim. Thấy một đồng chí ra đuổi và chửi bậy [r37)], em chỉ đi bắn chim chứ có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà đuổi em :-??. Vâng, có thể máu của em nửa máu người nửa máu chó nên từ bé em đã thuộc cái loại " bần tăng chẳng ngán ai" >>> Nó chửi bậy chả lẽ em không biết trợn mắt chửi lại :-w:-w:-w >>> Xô xát. Sau khi cho nó nguyên cái báng súng vào mồm em mới biết nó là công an đấy chứ, khi oánh nhau với em nó đâu có mặc đồng phục ngành hay xuất trình thẻ nghành đâu :-". Sự việc đâu có dừng ở đó, sau đó có thêm 2 đồng chí công an viên xông đến bắt em về trụ sở. Việc em đã táng vỡ mồm nó rồi mà sao vẫn bình yên trở về thì xin phép các bác em không nói ra ạ, đây là việc nội bộ gia đình ạ [-X. Còn việc mất cây 634 thì: một là em bị chỉ đạo bỏ chứ không được lấy về, hai là trước khi bị bắt về trụ sở thì em đã tiên liệu trước được việc sẽ mất súng nên thẳng tay quật em nó vào tường =((
    @@@ Các bác nào nói em chém gió thì xin thưa, em chả chém gió làm gì cho mệt và em cũng không biết chém gió đâu ạ, môn này em chưa được học. Chuyện bắt bớ, tịch thu súng thì đến thời điểm này sau 20 năm chơi súng đối với em là chuyện quá bình thường. Các bác nào nghĩ em chém gió thì cứ lên mạng search tên em thì vẫn còn vài bài báo mà do chơi súng em được hân hạnh lên báo đấy ạ. Súng đối với em như bạn tri kỷ, mất cây nào cũng xót xa nhưng biết làm sao. Em đưa việc em bị mất cây 634 lên diễn đàn chỉ mong đó như một bài học kinh nghiệm để anh em tránh khi đi bem thôi.
  3. longduong631

    longduong631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    3.479
    Đã được thích:
    0
    Bác T chia sẻ rất thật, chỉ có ai gặp bác rồi mới hiểu, còn những người chưa gặp bác hay chưa gặp hoàn cảnh như bác thì cũng chẳng hiểu được. [r23)]
    Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời bác nhỉ [:D]
    Còn việc C.A thì anh em bàn hơi sâu quá rùi [-X
  4. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Em cứ tiếc mãi vì bác chưa nói là quật em nó vào tường :( . Bác đã làm vậy thì được rồi @-) . Ông không chơi được thì đố thằng nào chơi được [r23)] .Còn chuyện ai đó nói bác chém thì kệ họ đi , mỗi người 1 suy nghĩ mà . Nhưng nếu gặp bác thì chắc chắn sẽ ko còn suy nghĩ đó nữa :-bd
  5. DAB

    DAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác 1 ít kinh nghệm về củi Crossman ạ!
    Tiện thể cho e hỏi làm cách nào để thay báng cây 304, củi nhựa lâu ngày vỡ 2 bên ốp chỗ vặn ốc rồi!
    Trân trọng!
  6. cu_ruoc

    cu_ruoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    249
    Dear các bác ,

    Lâu quá em thấy diễn đàn mình chưa có hướng nào mới để bàn và chia sẻ
    Em thì có máu ăn nhậu nên muốn đưa ra 1 chủ đề tương đối cũ nhưng chưa thấy lạm bàn

    Đó là cách chế biến món nhậu từ chim

    Lý do : sản phẩm cũng nhiều mà tay nghề đầu bếp chưa được xếp hạng nên chế biến mấy món đơn giản hoài cũng ngán
    Em chắc có rất nhiều bác cũng vậy

    Anh em ta ơ mọi miền nên em nghĩ chia sẻ cách nấu nướng của từng vùng miền đôi khi đem lại sự khác biệt và kích thích cảm hứng khi đi bem

    Trước mắt em nghĩ mình nên bán cách chế biến mấy loại hay bem được đi
    Em nghĩ tuần này 3 loài đi : cu gáy , chim sẻ , chóc quạch ( trao trảo )

    Mỗi tuần thì đưa loại khác vào danh mục thực đơn

    MONG CÁC BÁC TÍCH CỰC CHIA SẺ ĐỂ AE CÓ THÊM MÓN NGON HƠN NÀO
  7. zzvltnzz

    zzvltnzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị trường hợp như bác , đi bắn mấy xã quoanh nhà bị mấy thằng công an xã nó tới giả vờ xem bắn chim rồi nó tóm , chưa kịp nói hay rút thẻ gì cả đã bị ăn đạp rồi cướp súng chạy , bình yên ko sao cả :-" . Nó cay , lần sau đi bắn nó dình , nó đuổi chạy bộ khắp cánh đồng , đành rìm súng xuống ruộng . Nó tìm 2h mới thấy ~X . Nó đem súng về xã , vậy là phải dùng quyền trợ giúp Gọi điện cho người thân . Thế là bị mất một bữa bia :-?? . Từ đấy đi bắn chim phải để ý những thằng có ý định tiếp cận mình [:D] . Chuẩn bị hướng chạy trc , hoặc để ý có cái ao , hồ , sông ... gì đó trường hợp bất đắc rĩ thì cho vợ bé đi tắm :)) .
  8. tungseu83

    tungseu83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    2
    ngày mới vui vẻ nha anh em ............................
  9. builamtung8x

    builamtung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em là em kết nhất đoạn này của bác. Nói chung là lũ chó đấy không thể chấp nhận được, đành rằng công an là để bảo vệ dân và giám sát thi hành luật, nhưng lũ chó đấy ít thằng có nhân phẩm đàng hoàng, toàn như lũ cướp ngày, cướp đêm. Đám bạn bè công an của em, không thằng nào chơi thân được cả, chỉ giữ mức độ xã giao.
  10. zzvltnzz

    zzvltnzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Nổ bình hơi, hai người nguy kịch
    Sau tiếng nổ cực lớn, mọi người túa ra và phát hiện 2 người đàn ông nằm quằn quại vì thương tích đầy người. Các vật dụng trong nhà bị sức ép của vụ nổ làm hư hỏng, kế bên chiếc bình hơi vỡ vụn thành nhiều mảnh.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-597085/no-binh-hoi-hai-nguoi-nguy-kich.htm
    Các bác chế PCP cẩn thận củi gặp lửa :-ss. Em thấy ngày càng nhiều vụ nổ bình hơi @-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này