1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndhhnh

    vndhhnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em về quê bắn vịt giúp bác bằng cây hanel 303 mà đạn trúng cánh thì nẩy ra ^:)^. trúng ức thì nó vẫn bơi như thường.trúng đầu 1 phát thì lăn quay ra luôn [r23)].
  2. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Hơi khó bác ạ. Nguyên nhân thường là do toét chân ren. Em có 1 cái hiện cũng đang nằm đắp chiếu. Đang tìm cách khắc phục. Nguyên nhân là lắp vào 631 ^:)^
  3. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    [:D][:D] Ô em giống bác cũng là rể ở đấy thôi, nhưng em thì ở thì tương lai gần nên ko rành địa hình như bác được, mong có dịp cùng về thì giao lưu bác nhé :D. nhà vợ em ở ngay gần TT Hương Sơn
  4. boymap

    boymap Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    3.448
    Chổi
    Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở 1 cơ sở nhỏ. Một hôm nàng xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn nghỉ việc. Ông chủ hỏi duyên cớ vì sao thì nàng vừa khóc vừa đáp:
    - Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời….
    - Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem xem…
    Cô bé bèn vạch ra chỉ vào………
    - Đó ông thấy không.
    Ông chủ bèn phá lên cười sằng sặc:
    - Ối giời ơi, cái đó là do con nhớn lên nên nó mới phải thế thôi, lông đó chớ đâu phải sợi chổi, ai mà chả vậy, ngay cả ông cũng có, không tin ông cho xem nè….
    Ông cũng vạch ra cho nó xem. Không ngờ nhìn thấy cô bé lại càng khóc to hơn:
    - Úi giời, thế này thì con xin nghỉ ngay ông ơi…… không thì mọc hết sợi rồi nó lại mọc thêm cái cán chổi như của ông nữa thì chết con…. hu hu…..
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Mong MR AnhDung hết sức bình tĩnh! :-??:-??:-??
    Chúng ta không phải tạo ra cái Slogan "Đam mê tình nghĩa" kia mà quên nhiệm vụ chính bản thân em ........là em chứ không ai khác cùng anh, cumeo82, daicatu... và sự có mặt toàn thể anh em làm nên sự giàu có, phong phú cho diễn đàn, qua nơi đây có người không bao giờ tham gia cũng có được nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý báu! chính em phải tự hào về điều đó!

    Diễn đàn là xã hội thu nhỏ, xã hội ấy muôn mặt, chúng ta đã tạo điều kiện cho chính chúng ta một sân chơi, một điều kiện (điều kiện mang nhiều nghĩa khác nhau). Sân chơi tình nghĩa đầy ý nghĩa, đầy tình cảm, vui có, buồn có, phấn khích có, nhạt nhẽo có như trăm nẻo đường đời, muôn mặt cuộc sống!
    Xin nhắc lại! tình nghĩa thật sự có, chúng ta đều mang nợ nhau, một món nợ hiếm có trên thế giới ảo mà anh nghĩ chỉ duy nhất tồn tại trên Topic này!
    Để tham gia xây dựng diễn đàn:
    - Đề xuất như sau:
    Tình nghĩa và đúng nghĩa!
    Thân ái!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mong MR AnhDung hết sức bình tĩnh! :-??:-??:-??
    Chúng ta không phải tạo ra cái Slogan "Đam mê tình nghĩa" kia mà quên nhiệm vụ chính bản thân em ........là em chứ không ai khác cùng anh, cumeo82, daicatu... và sự có mặt toàn thể anh em làm nên sự giàu có, phong phú cho diễn đàn, qua nơi đây có người không bao giờ tham gia cũng có được nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý báu! chính em phải tự hào về điều đó!

    Diễn đàn là xã hội thu nhỏ, xã hội ấy muôn mặt, chúng ta đã tạo điều kiện cho chính chúng ta một sân chơi, một điều kiện (điều kiện mang nhiều nghĩa khác nhau). Sân chơi tình nghĩa đầy ý nghĩa, đầy tình cảm, vui có, buồn có, phấn khích có, nhạt nhẽo có như trăm nẻo đường đời, muôn mặt cuộc sống!
    Xin nhắc lại! tình nghĩa thật sự có, chúng ta đều mang nợ nhau, một món nợ hiếm có trên thế giới ảo mà anh nghĩ chỉ duy nhất tồn tại trên Topic này!
    Để tham gia xây dựng diễn đàn:
    - Đề xuất như sau:
    Tình nghĩa và đúng nghĩa!
    Thân ái!
  6. nhimhacker

    nhimhacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    2
  7. cuxanh

    cuxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    nha trang khánh hòa
  8. h34

    h34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    283
    1indo = 2-2.3 vietnam đồng. Suy ra ví dụ Tiger Long Truglo : 950.000 indo = khoảng 2 củ tiền mình
  9. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Đèn pin, laser..vv.. những điều bạn nêu ra thì trong nội quy đâu cấm. Mà còn khuyến khích bác chia sẽ và giúp đở mọi ngừoi khi bác thấy cái hay cái lạ..... bác chịu khó đọc lại sẽ hiểu đã ghi ra trong tiêu chí và nội quy đó thôi.
    Không đựoc đăng bán súng.
    Bác đăng hình súng bác thì bác thích cứ đăng nếu bác bị gì thì nhớ tại sao anh em khuyên bác đừng đăng súng lên nhé!
  10. Chu_BG

    Chu_BG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    28
    Các bác cho em hỏi cái xe Innova và hổ Tiger có cùng xuất sứ INĐO không a? Mà sao muốn mua Innova thì dễ mà Tiger thì khó vậy a? Nếu nói là do cung cầu thì em nghĩ không phải vì đơn hàng Tiger hiện rất nhiều đấy ạ. Mà mấy bác đi buôn muốn cạnh tranh muốn khẳng định thương hiệu thì đây là cơ hội của các bác. Các bác thể hiện đi cho em được nhờ, em đang vật vã chờ con Hổ con đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này