1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huythieugia_cb

    huythieugia_cb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2012
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    2.155
    Cám ơn bác cumeo82 nhiều nhé.e đã sửa được khẩu sharp của e rùi.e thay 1 cái lò xo giữ chốt xả hơi là hết bị tụt hơi luôn.thank bác đã hướng dẩn e.
  2. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    :(:(:(bao giờ cho đến ngày xưa....:-??:-??:-??
  3. Chu_BG

    Chu_BG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    28
    Mấy bác đi buôn hãy chứng minh đi, em chỉ thấy các bác nói mà không làm. Văn em ngắn, IQ em thấp chẳng biết ai tốt ai xấu cả, càng đọc thì càng thiếu tôn trọng các bác thôi à. Đến thời điểm này dù là thành viên mới nhưng em theo dõi cũng được gần 1 năm. Từ lúc em vào xem nhà Tình nghĩa này cũng là xem và học hỏi cũng biết vài thành viên lão làng trên đây, hồi đó các bác còn hay lên giờ không thấy nữa. Cũng thấy nó buồn buồn. Giờ đọc mãi đau cả mắt mà chẳng có bài nào có chất lượng cả, giờ em chỉ thấy những cụ mà không nói gì thì không thấy nói sai thôi, nhưng như thế thì không thể hiện suy nghĩ của các cụ ấy về ngôi nhà mà chính các cụ ấy xây lên ( cũng đáng trách chứ? ). Em thì vẫn tâm đắc một câu mà bố em nói ( Trẻ con hai tuổi thì đã gọi là biết nói, già 60 tuổi có khi còn nói điều không nên nói ). Để thấy rằng con người ta khi sống phải tu tâm các bác à. Nói hay nói đúng đừng để nói rồi lại phải băn khoăn hối hận. Cái giá trị tinh thần thì không đo được, làm người khác tổn thương thì chẳng thể nào chữa cho lành.

    To: Các nhà buôn. Hãy hành động đi đừng phí thời gian tranh cãi trên diễn đàn. Vụ tiger đó ''cầu'' nhiều lắm bác nào vác được về trước giá phải chăng em nghĩ chắc là vợ con các bác sống 1 năm không sợ chết đói. Cho em đặt viên gạch nào.
    To Tosam : Trước kia em thấy bác giữ được mình mà 1 phút nóng giận đã mất kiên nhẫn, Bác nói bác Mranhdung vậy bác có hối hận không? Rồi bác Num nữa chứ, bác ấy thiết kế ngôi nhà này còn việc xây nhà là của anh em chúng ta mà. A e mình không giúp bác ấy thì thôi đổ trách nhiệm cho bác ây sao được.
    Em mong rằng anh em dù không biết mặt nhưng cũng đừng phán xét nhau trên đây làm gì. Kính mong các bác giữ được phần người trong thời điểm mà phần con đang trỗi dậy.
    Vài dòng tâm sự mong các bác bỏ qua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Thì em đang định chế PCP đây . Kéo quy lát là ngắm bắn mới là chuẩn nhất.. Còn Sh thì có nhược điểm là lên đạn lâu quá và hơi khó lên đạn. Và nếu em đi bắn 1 mình thì hơi bị khó lên đạn khi mà tay vừa cầm cái đèn pin vừa lên đạn . Gặp 2 con cò gần nhau mà không lên đạn nhanh thì chỉ hạ được 1 con thôi, nhiều con bị thương nó lủi mà không lên đạn nhanh thì nó lủi mất . Nên mục tiêu của em vẫn là 2 cây củi lò xo, 1 cây PCP . Củi lò xo thì sắp Ok rồi, còn PCP thì mới sơ khai:(( ( Chưa biết bao giờ mới xong được vì tài chính đang hạn hẹp)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh có thời gian đi bãy ở bãi cây đối diện bến xe Mỹ Đình hoặc Mạn Trung Văn bên bờ sông Nhuệ ý . Em nhìn qua biết những chỗ đó sẽ nhiều Quốc đấy anh à . Bụi cây và vũng nước lầy nhiều . Sáng sớm hoặc chiều tối mà đi quan sát là thấy ngay mấy em vừi đi vừa vẩy vẩy cái đuôi . Nếu có bảo kê thì những địa điểm này không cần bẫy mà em đi quan sát rồi soi tối cũng bem được khối em rồi . Quốc nó bạ đâu ngủ đấy . Nhiều lúc đi tìm ở những bụi rậm, cây rậm lá không thấy lại thấy nó ngủ ngay bụi chuối ven đường ( hôm em bắn nhiều nhất 1 buổi tối là được 5 chú, nói chung là bắn bọn này dễ hầu như gặp là chết vì nó không tinh như cò nên gặp là có cơ hội bắn).
  5. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Tất cả hãy dừng lại!
    Quay đầu là bờ!!!
  6. sothich99

    sothich99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bò tót quý hiếm chết gục trong rừng

    Trong lúc tuần tra, kiểm lâm huyện Đồng Phú (Bình Phước) phát hiện thi thể một con bò tót trong cánh rừng thuộc nông lâm trường Tân Lập.

    Cơ quan chức năng xác định đây là bò tót giống 1B thuộc loài Bos Gaurus, cực kỳ quý hiếm. Con bò nặng gần 100 kg, chân trái có nhiều vết thương của loại bẫy hươu nên bị sưng tấy, ngoài ra không có thương tích nào khác.
    [​IMG]Bò tót chết được đưa đi tiêu hủy chiều 23/5. Ảnh: Chế Bắc.
    Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân bò tót chết là do dính bẫy của những người đi săn.
    Chiều 23/5, hai ngày sau khi phát hiện, Hội đồng tiêu hủy huyện Đồng Phú đã tiêu hủy con bò tót này.
    Ông Nguyễn Văn Cao, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có hai đàn bò tót loài Bos Gaurus và Bos Laosiensic, với tổng số chừng 20 con. Chúng sinh sống tập trung ở khu rừng rộng gần 2.500 ha. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm được luật pháp bảo vệ, cấm săn bắn.

    (Mong sẽ qua cơn bão tố này)
  7. kaodzung

    kaodzung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    44
    Sáng nay vừa phải giơ 3 cái thẻ đỏ: 1 cho tosam62, 2 cho MrAnhDung, 1 cho 0123456789 khong liên quan đến việc buôn bán nhưng lời nói quá nóng nảy.không hay. Mong hiểu! vui!
  8. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Bác thay nó bằng lò xo gì vậy ạ. Con nghẽo già của em cũng bị bện tương tự [:D]
  9. tuchuc

    tuchuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    2
    hii ở em vẫn ít anh ah. hôm nọ mang cuốc ra uông bí đánh 1 ngày dc 3... em cơ. vùng bán sơn địa cuốc nhiều hơn. anh có em hot gir mới về là ok rồi . em đảm bảo với anh h đi 1 ngày thì chắc chắn là toàn trên 10 em ko đó .lúc đó tiết canh thì ăn tẹt rồi.nhưng h lại thích ăn sẻ hơn cuốc rồi. cứ tranh thủ buổi trưa đi làm 20 con là tối nhậu mệt. đi buổi trưa đen xì luôn . may em là dân thị trường( sup) nên đen tý thì xếp khen là chăm làm hee[/QUOTE]
    Hôm nào mang ra Hạ Long đánh cho anh theo nhé.
  10. volamnt06

    volamnt06 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    5.934
    Đã được thích:
    393
    4 cái chứ không phải 3 bác ơi :)):)):)) Thấy đạn bay kinh quá nên không dám lại gần, né né ra ngoài bắt giò bác tý cho vui :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này