1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nợ này thì trả làm sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi backstreet, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backstreet

    backstreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm qua em mua 2 cái trứng vịt lộn giá 5k / cái, nhưng khi đưa tờ 500k thì bà bán hỏi có tiền lẻ không, mình lục mãi mới được có 9k. Thế là bà ấy cười và đưa trứng cho mình rồi nói là mai mốt qua thì gửi trả 1k.

    Sáng nay dọn nhà qua chỗ mới cách chỗ đó tầm 20km, giờ đói mới nhớ ra bà đó. Chả nhẽ chạy 20km về trả cho bà ấy 1k?

    Chứ nếu thỉnh thoảng có đi qua đó cũng khó mà gặp giờ buổi tối được. (vì bà ấy bán vỉa hè buổi tối).

    Còn nếu không trả thì mình sẽ mang danh "quỵt nợ" với gia đình bà ấy :D, vì là khách quen bà ấy nhờn mặt rồi.

    Theo các bác thì vụ này xử thế nào?
  2. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    alo nhờ 1 người hàng xóm nào đó mang 1k trả cho ng ta là xong.
  3. nhangiandatinh

    nhangiandatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    lúc nào thèm trứng , hoặc nhà đông người tập chung ra mua cho bà ấy chục quả
  4. backstreet

    backstreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là mình thuê nhà và chả quen thân ai ở đó cả.
  5. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khỏi lo, bạn chả quen thân ai ở đó thì cũng ko sợ ng ta biết bạn là ai mà đánh giá này nọ. Đợi khi nào bà ấy chết thì mang 100k đến viếng.
  6. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mang 101k mới hết nợ [:D]
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    thì ko trả được bà ý thì kiếm thằng ăn mày rồi cho nó đi. coi như hòa, chuyển cái nợ của mình sang cho nó là xong. sau này bà ý có chết làm ma thì bà ý tìm thằng kia đòi là đc rồi
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Phóng xe 20km ra chỗ bà ấy mà trả. Bạn ơi, nợ 1 đồng cũng là nợ, vay 1 đồng cũng là vay. Đã vay, đã nợ thì phải có trả. Đừng thất tín, đừng vì 1k mà người ta nghĩ này nghĩ nọ. Có thể bạn phóng 20km ra chỗ bà ý, trả 1k. Bạn sẽ nhận một nụ cười đôn hậu của bà ý và 1 câu nói: sao ở thời đại này lại vẫn còn 1 thanh niên tốt tính đến thế. Thật là quý hoá!!
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    20km có gì khó đâu. Cố gắng một buổi tối để lòng thanh thản.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Tưởng 2000 km chứ 20km thì quá muỗi :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này