1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không ngủ được , sao buồn và mệt mỏi quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zobinhit, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Con này nó bị dở hơi rồi, cái thể loại hứng lên là yêu là thề non hẹn biển, phải ngày nó đến tháng nó dở dở ương ương, khó chịu trong người, thì nó lôi chú ra làm cái thớt mà chặt chém tơi bời, chia tay chia chân loạn xị. Thử hỏi cái tính đó thì sau này được cái ích gì cho chú không. Liệu sự nghiệp chú có lên nổi với cái con vợ ko biết điều hay ko? Đừng bảo nó còn là sinh viên nên nó thế, bản tính khó dời chú ạ. Anh thì anh chả quan tâm gái nhà chú có thằng đại gia hay thiếu gia, nhưng với tính cách ko coi ai ra gì thế thì nên cho nó ra đi. Chú ở HN, nhà cửa đàng hoàng, cũng chả lo ế. Cứ mạnh dạn mà ra đi nhé ;)
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    em kính bác[r2)]
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Muốn trưởng thành thì phải va chạm nhiều, càng bảo bọc, càng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì mãi mãi vẫn thế.

    2. Đàn bà gần như ít có người nào thay đổi 180 độ trong thời gian ngắn, có chăng là chưa đúng người đúng hoàn cảnh, nó chưa bộc phát ra nên chú không biết.
  4. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    thực sự em mới chỉ mần mần phần nửa người trên của cáo , cũng cho mồm vao ngực cáo , tay cũng làm rùi , nhưng chưa đến Z , chán quá , em tiếc vì cáo thay đổi , thực sự chuyện kia cũng ko quan trọng lắm , quan trọng là em thich sự thật thà và ngoan ngoãn , nhưng cái tính của cáo thì em chịu thua , ui đã 8 ngày rồi , nghe các bác nói em cũng nhẹ bớt phần nào , khi đã không còn tình cảm thì mình cũng ko nên níu kếo nữa , cáo đang trong tình trạng vẫn muốn một cuộc sống tốt đẹp như cáo muốn , vì chị cáo lấy 1 thằng chồng ko ra gì , suốt ngày mắng chửi chị cáo và còn ko làm ra tiền , em nghĩ cáo cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi hoàn cảnh của chị cáo , vì cáo ở chung vs nhà chị ở trên này ( thuê nhà trọ . khi nào thằng chồng bộ đội về , cáo lại qua phòng bạn ngủ ) , cáo đã nghĩ mìn ko thể làm gì cho cáo thì mình cũng để cáo yên 1 thòi gian vậy .
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Vứt vứt vứt, luôn và ngay.
  6. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    giời...tưởng gì...ok... bác cứ níu kéo... yêu đi... cưới đi... rồi sau này cứ mỗi lần giận nhau nó lại phan cho 1 câu "mình ly hôn đi"... ngu gì chuốt khổ vào thân mình hở bác... yêu là phải vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc, sung sướng... áp lực như thế thì yêu làm đek gì... đời còn dài... gái còn nhiều lắm bác ơi...!
  7. chipheothino80

    chipheothino80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xin chia sẻ với chủ topic. Chú đã yêu phải một đứa nhà quê ếch ngồi đáy giếng rồi. Minh đặt câu hỏi với chủ topic là, một cô gái có tham vọng là tốt, nhưng tham vọng quá lớn lại không tốt. Bạn có thấy người yêu bạn đã thể hiện gì để thực hiện được tham vong đấy hay không, hay chỉ ngồi mơ ước thôi. Với loại người này khi nó đã kiếm ra tiền thi no *** coi chu ra gì cả. Đặc biệt la nó co thể dùng nhiều cách để co thể kiếm được nhiều tiền kể cả đi cướp của người khàc về hoặc bán đi hạnh phuc để có thoả mãn long tham cua mình. Trước kia mình có tìm hiểu một em, ban đầu thì co ve hiền dịu, nhung sau nay minh moi phat hiện ra con người thât của gái. Gái này co thamg vọng, nhưng chẳng thể hiện sự cố găng để cụ thể tham vọng đấy, thay vao đấy, cô ấy thể hiện cho minh thấy, nếu cô ấy thích cái gì, cô ấy sẵn sang đi cướp về. Mình chạy thẳng luôn. Xin khuyên với chú, lên bỏ ca nay đi. Tình đầu khó phai, nhung nó lai là một bài học để khi chú tìm đến người khác, chú sẽ trân trọng tinh cảm cua minh hơn, va yêu người ta hơn. Sống chiến đấu, yêu bằbg tình cảm chân thành thì cuối cùng sẽ tìm được hạnh phúc. Mặc dù co thể mất nhiều thời gian. Chúc sức khoẻ!!!!
  8. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bạn này phàm tục vãi lái[:D]. Tình cảm nó cũng là nhất thời thôi, nhiều khi nặng lòng quá thì lâu quên ( chắc chỉ với con gái thôi ) con trai vài ba tháng là nguôi, có những lúc tưởng chừng như thiếu gái ( hoặc một cái gì đó) thì như mất tất cả mọi thứ trên đời, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, lại có sự khởi đầu mới, nghĩ lại thấy thật buồn cười. Tốt nhất bạn cứ kiếm một cái gì đó để đan mê thay vì suốt ngày mang quá khứ ra ôn lại xem thái độ của con bé kia thế nào đã, nếu thực sự cái tôi và tham vọng của nó lớn, đòi hỏi nhiều thì có lẽ out là tốt nhất cho bạn, rước về chỉ thêm gánh nặng mệt mỏi. cuộc sống của nó kệ nó bay nhẩy nhưng giá chén đều được thì tốt, bây giờ bạn không quan trọng chuyện đó vì cảm xúc trong lòng bạn đang dào dạt, sau này có thể sẽ tự trách mình ngu. Có nhiều đứa ngoại hình đẹp nhìn nó như là thiên thần nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, tớ có những lúc đã tự hỏi lòng, sao một con điên như thế, dở hơi như thế, ngu như thế.. mà mình vẫn có thừa tình cảm để trào dâng và tớ hiểu rằng nó là do cái "gu" về hình ảnh của mình, rồi thêu dệt nó đẹp gấp trăm ngàn lần vốn có
  9. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    thật ra đây là tình yêu đầu của em , em cũng đau lắm rùi , thôi thì mình đành chấp nhận vậy , nta đã ko coi trọng mình .ty của mình thì mình cũng ko nên níu kếo nữa , ôi tình đầu ... đẹp và buồn thật , hết đời sinh viên , nhìn lại thấy mình trải qua nhiều chuyện ...ngẫm lại một phần cũng do mình ...
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chú này nhà HN mà còn khổ sở thế kia, chứ mình ngoại tỉnh chắc Cáo này sút từ lâu rồi, mà gặp Cáo kiểu này mình chạy mất dép từ lâu rồi. Chủ thớt ko muốn mọc sừng thì nên nghĩ lại, đời còn dài gái còn đầy, lo gì.
    P/s: phang phệt gì chưa?

Chia sẻ trang này