1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu ****** ngoài trái cây ra, thì uống với mồi nào hợp nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    chocolate
  2. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hix, e nói ra hơi sấu hổ, nhưng e thấy uống gì cũng hợp, chắc không phải dân sành rượu, mà e thấy truyền thống dân mình uống cái gì cũng phải có mồi, uống suông khó chịu bỏ xừ, hôm đi hát thì uống với xoài xanh cũng thấy ngon, đi với bạn ăn lẩu gà uống cũng thấy ngon, liên hoan cơ quan đầy đủ các thứ linh tinh cũng thấy ngon, tóm lại tùy cách cảm thụ thôi, còn uống để thừa lại các xếp e toàn mắng, uống phải hết ko để lại long đen, nhưng khi uống cái này phải cho thêm cục nước đá thì chắc chắn ngon hơn rất nhiều, uống bằng loại cốc 200ml chứ nếu uống bằng chén uống trà thì mất ngon thật
  3. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ****** là dòng rượu Whisky của xứ Scotland được lên men từ ngũ cốc và mạch nha sau đó chưng cất và ủ trong các thùng gỗ sồi nhiều năm để cho ra sản phẩm tinh khiết và có hương vị thơm độc đáo. Thông thường loại rượu này được uống suông với đá, pha với soda, coke hoặc nước quả dưới dạng coc-ktail để giữ được hương vị. [r2)]

    Người phương Tây họ không dùng whisky nói chung và ****** nói riêng trong bữa ăn, (họ dùng rượu vang trong bữa ăn thì hợp hơn nhiều!!!).


    Thú thật là nhiều người vẫn mang ****** đi để uống với các món như đồ nướng, thịt chó, thịt vịt... Quả thật là không phù hợp chút nào :-O vì dùng với những đồ ăn nặng mùi thì hương thơm của ****** bị át đi hết cả, bao nhiêu hương thơm quyến rũ của thảo mộc hoang dã, cây thạch nam, mật ong và trái cây vườn với vị nồng nàn, trọn vẹn của kem, mật ong, táo chín với hương vani, quả hạch nâu và kẹo bơ đều coi như không còn tác dụng.

    Cách uống ****** mà mình thích nhất vẫn là uống với đá và cảm nhận hương vị. Đồ nhậu thì không cần, hãn hữu chỉ là vài lát xòai xanh nhàn nhạt, rôn rốt. :-bd

    Xin gửi kèm link về các sản phẩm của ******.
    http://www.******.com/en/INT/Our-Range/
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Đang "test thử" chai Red Label với 3 cái hột vịt.

    Uống rượu nhiều năm, nhưng thấy nó... không hợp lắm: Đang ăn hột vịt với bao nhiêu vị cay của ớt, cay của gừng, cay của tiêu, mùi của rau răm, mặn của muối, mùi của nước.... tự nhiên ăn xong húp ngụm nó thấy... sao sao ấy. Chắc loại rượu này không dành cho nông dân :(
  5. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Red Label của Johny Walker là rượu không có năm uống cũng hơi sốc đó, nên uống với soda bạn ạ. Nhậu mồi kiểu Vịet Nam thì ngon nhất vẫn là anh "cuốc lủi" , "nút chuối" thôi.

    Mà nhớ lại thủơ hàn vi, uống rượu với trứng là sợ nhất vì trứng nhạt và ngang, chỉ khoái uống rượu với khô mực thôi vì thơm và không bị no.

    Mình khoái nhất anh chàng Black Label của Johny Walker (12 năm) uống đậm, cảm giác ngon không khác gì ****** Regal 18 (đã từng uống 2 loại này cùng lúc để test). Vote cho Black ngon bổ rẻ.:-bd
  6. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ối, sao chai Red Label của mình không có số năm gì cả vậy nhỉ :-?
  7. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Red Label là loại rượu whisky được pha trộn từ 35 loại hạt và mạch nha khác nhau và được dùng chủ yếu với mục đích pha các đồ uống hỗn hợp (mix drink). Rượu có vị mạnh và mùi khói rõ rệt. Tuy nhiên là lọai BLENDED (pha trộn) chứ không có năm (AGE) trong thùng gỗ sồi như chàng BLACK. Cố thủ-tướng Anh Winston Churchill thì ưa uống loại này với soda còn cựu phó tổng thống mỹ Dick Cheney (Bố Già) cũng ưa chuộng loại rượu này lắm.

    Bạn chắc đang uống Red Label suông??? lần sau thử pha với soda uống nhé [:D]
  8. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần vào Bar uống từ Red cho tới...... Remy, toàn loại dưới 2tr cả thôi.

    Mình thì cứ rót ra cốc là nốc, bọn nó cứ đòi pha và Cocacola, nó nói anh uống "sét" chịu sao nổi?

    Mình nông dân chả hiểu uống sét là gì? *** à? :-??
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình uống đến ly thứ 2 là vị quả hạch, quả chuối, quả cam, quả bưởi là như nhau hết :P
  10. www_kakalot_com

    www_kakalot_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    uống cái này phải cắn đá...lửa, ko cần mồi bạn ạ. Nào dzô

Chia sẻ trang này