1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn bạn đời thật không dễ chút nào.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadem, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mình chờ đợi ng vợ bạn này sẽ tìm dc như nào
    mình dự : hoặc bạn này sẽ chọn 1 ngưòi hơi đoảng nhưng bạn ấy yêu thật lòng hoặc bạn ấy độc thân
    :D
  2. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình.
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Quả avatar có vẻ Bác này hay thức khuya sao í, trắng dã ra vậy :-ss

    Bác ơi đi ngủ sớm đi!!!
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười thật. đọc mấy dòng này xong mình mới hiểu tại sao phụ nữ qua tuổi 25 và đàn ông qua tuổi 30 lại cảm thấy những cuộc hẹn, những nụ hôn trở nên nhạt nhẽo ;)

    chúc anh sớm lấy đc vợ :)
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thêm muối vào đê, Cọp em bức xúc gì thế?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chưa bao giờ thấy hẹn hò nào nhạt nhẽo :( ôi nhớ những lần hú hú
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    muối trong topic này đủ mặn mà rồi. ko cần nêm nữa đâu :P
    ngày xưa em cũng quen 1 anh kts. nhìn chung mà nói kts thì rất lãng mạn, và sống nội tâm ;)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bà này kinh nha. hú hý ở hồ thành phải hem ;))
  8. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là phải đến 30 tuổi người ta mới thấy được những cuộc gặp là thú vị. Vì lúc đó con người đã có những sự từng trải nhất định, họ thấu hiểu được những điều mà người khác nói với họ, cũng như có được những sự nhìn nhận sâu sắc và khách quan về các vấn đề.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em nghĩ bác suy nghĩ hơi nhiều :) . . Thức đêm là do công việc ạh??em rất quí dân kts :).
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chính vì nhìn nhận đc sâu sắc các vấn đề nên càng khó tiếp cận hơn, suy nghĩ nhiều hơn và hà khắc hơn với cả chính mình và mọi người. tại sao những tình yêu thời học sinh đều đẹp, tại sao hầu như mối tình đầu đều khó quên, vì lúc đó chúng ta còn quá ngây thơ và suy nghĩ đơn giản ở mọi vấn đề :)

Chia sẻ trang này