1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sư phụ vào dẫn đường chỉ lối để em thoát đc kiếp gà với ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cancer2906, 25/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm thông tin mới tư vấn được...
  2. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đã quyết định tiết kiệm dần rồi ạ. Hnay bỏ lợn 50k, từ mai mỗi ngày bớt 1 cốc trà đá 2k bỏ lợn, đến lúc cần đột xuất là mổ thôi. [:D]
    Dạ bác cần thông tin gì cơ? :-w :-??
  3. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đừng chết vì thiếu hiểu biết.............................
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chưa lo làm, chỉ lo ăn
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thoát kiếp gà rất dễ. Đầu tiên là nhảy vào nồi nước sôi. Sau đó chờ.
  6. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
    Em hỏi thật, mong mỏi từng giờ, thấy cái thông báo có reply thì vào đọc ngay vậy mà lại gặp mấy bác ném đá hội nghị.
    Ngồi im chờ đợi các bác vào chém gió ạ.:-*:-*:-*
  7. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Hiền nhân thì ít, chim nhợn thì nhiều.
    Chủ top không thân với mấy đứa bạn cùng phòng em ấy à? Bảo chúng nó làm nội gián cho. Mình trình còi, cũng chả dám phán gì nhiều, chỉ chúc chủ top mau thành công, tuổi cậu cũng khá cứng rồi đấy.
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú gà. Nhưng chú yên tâm, có các anh ở đây chỉ giáo rồi, sớm muộn chú cũng lên cáo được thôi.
    - Về cô em đó, tìm hiểu kỹ xem em nó có bè mảng gì ở xa ko, vì biết đâu chú tưởng em nó ko có nhưng có ở quê rồi thì seo?
    - Để gái nó thích, cứ làm theo những chỉ dẫn của các bậc cao nhân đã chỉ trên kia. Cần mạnh dạn hơn chút: ngày lễ tặng hoa, đi công tác xa về mua món gì đặc sản vùng đó đem tặng. Nếu có cơ hội đưa nhau đi chơi bên ngoài, bất kể là ngày nào cũng cứ mua hoa tặng (tới hàng hoa giả bộ nhờ nàng chọn giùm cho bó, nếu nàng hỏi mua cho ai thì nói mua cho người anh đang để ý,).
    - Muốn tiếp cận riêng với em ấy, trước hết phải làm thân với cả phòng cái đã, nếu có điều kiện thì lâu lâu tổ chức mời cả phòng đi ăn, chọn ăn cái gì rẻ rẻ thôi, vì các em nó SV mà. Nếu có được cơ hội đó thì tỏ ra đặc biệt chăm sóc cho em nó, cứ côgn khai để cho các em cùng phòng đều biết hết, chúng nó thế nào cũng vun xén cho. Nên nhớ gái nhiều khi yêu là do bạn bè tác động đấy. Qua sông thì bắc cầu kiều mà, muốn yêu con chị phải chiều con em. Con em ở đây ko có thì bạn cùng phòng.
    - Làm thân với một em ở phòng nàng, nói thẳng ý định với cô em đó, nhờ nó làm giao liên giùm cho. Nhưng nhớ phải chọn được em thật thà, chân tình giúp chú nhé, chứ loạng quạng nhờ nhầm em hổ báo thì toi công đấy. Cách này vô cùng hiệu quả, vì mình biết được thông tin về nàng, mà cũng có cơ hội bộc lộ tình ý của nàng với em đó.
    - Cuối cùng, phải tỏ ra là đàn ông đích thực. Em nó năm cuối rồi, chắc cũng dự tính cho tương lai. Khi nói phải đề cập đến dự định của mình, rằng khi nào mua đất, khi nào làm nhà, khi nào đổi xe, rồi học hành phấn đấu ra làm sao để có lương cao hơn, để thoát kiếp ở trọ,... Có như thế mới mong em nó để ý. Những cái đó ko phải là chém gió, mà là tính thực, vì ở tuổi chú cũng nên tính đi là vừa rồi, đừng cho em nó biết là hết tháng hết tiền, nó sẽ bảo lỡ ốm đau nghỉ ở nhà thì lấy tiền đâu mà xài.
    Tạm thời vậy đã, tình hình thế nào cứ lên đây chia sẻ, anh em giúp cho nhé
  9. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    1. 1. Không hiểu vì sao, có thể vì chưa gặp trúng đối tượng chăng? Hy vọng em nó gặp em là đúng. Biện pháp dùng sim lạ có lẽ không ổn, nó nghe giọng em nhận ra ngay, hôm trc có trêu 1 lần bằng số lạ, vừa alo nó đã nghe ra rồi.
    2. 2. Mấy em cùng phòng em ấy đang thi, em ấy cũng đang viết luận văn nên có lẽ không có thời gian chơi đâu ạ
    3. 3. Nó sẽ gọi thằng khác bác ạ. Trọ cùng chỗ với bọn em có thằng cu em năm 1 trường BCVT, nó pro về tin học lắm. Em ko qua mắt nó đc.
    4. 4. nt
    5. 5. Không đc ạ. Em ở trọ cùng chủ nhà, phá cái gì ông ấy lên ktra là biết ngay. Cả xóm mỗi phòng em có trà.
    6. 6.Bọn em ở trong phòng mới cần khóa cửa, chứ đi vắng chả phòng nào phải khóa cửa phòng cả. Vì ở cùng 1 cái nhà 5 tầng với chủ nhà. Ý thức ace trong xóm tốt và an ninh cũng tốt. Nên không khóa cửa thì đâu cần phá khóa?
    7. 7. Không ổn
    8. 8. Cũng không ổn. Em vốn nấu ăn khá tốt, kết quả của 7 năm xa nhà nên ko tự nhiên lại nấu dở đc.
    9. 9. Cái này hay đây, lúc nào công việc bớt bận rộn hơn, em sẽ ốm. :-bd
    10. 10. Trc khi em ấy mở lời, có lẽ một số ng khác đã nhắc nhở em rồi. Em cũng không thể nghe đc loại ấy nữa.
    - Gái chưa có ng iu bác ạ. Nó học trong lớp toàn con gái là chính, đi ở trọ thì không cho phép con trai đến chơi nhà, ở quê thì ít chơi với con trai. Bạn thân của em ấy chỉ có mấy em đang trọ cùng phòng và 2 em học Quân Y thôi ạ. Mặt em ấy thì chỉ ở mưc 6đ thôi, nhưng body thì chuẩn lắm ạ vì thế ban đầu em tưởng là có ng iu rồi nên ko tán. Em nó cũng còn non so với nhiều đứa cùng tuổi nên em nghĩ chưa yêu ai.
    - Em sẽ đặt vấn đề nội gián với 1 em trong phòng đó mà em có thể tin tưởng.
    - Đỏ: Em sẽ ghi nhớ làm theo bác chỉ. :-bd
    - Em thu nhập cũng không kém lắm, chỉ là chi tiêu không kế hoạch và có tiền thì cứ tiêu nên chả mấy khi để dành đc em sẽ cố tiết kiệm ạ. Có cơ hội thì cũng chém gió nhiệt tình với em ấy ạ.

    Cám ơn các bác đã comment nhiệt tình ạ. [r2)][r2)]
    Túm lại là em sẽ tuyển nội gián, tìm mọi cơ hội để rủ em ấy ra ngoài và chém gió nhiệt tình với em ấy.
    Cải thiện hình ảnh.
    Chịu khó tặng quà với lý do ở quê lên, đi công tác, đi du lich...
  10. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phải có đồng minh bác ạ, bằng cách là lấy lòng 1 hoặc 2-3 đứa bạn cùng phòng nó.
    Đường đến trái tim của phụ nữ nhanh nhất là thông qua cái bao tử, cứ ngắm em nào phòng nso dễ gần và hoà đồng mà kết làm đồng minh.
    nhưng dùng chiêu này phải tinh tế 1 chút vì rất dễ gây ra hiểu lầm, zai chưa bến, gái chưa thuyền gần nhau dễ gây đồn thổi. Có khi bác lại hạ gục mother cái đứa bác định kết đồng minh để làm bàn đạp tấn công em kia thì chết chứ chả đùa.

    Ngoài ra cũng nên lă.ng xê, tự đánh bóng bản thân nữa, bằng cách giúp đỡ những đứa cùng trọ mỗi khi nó khó khăn, đặc biệt là các em gái, phải thể hiện mình giúp đỡ vô tư, không vụ lợi. Sống chân thành với những người xung quanh...
    vân vân và vân vân

Chia sẻ trang này