1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ muốn quên đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohiugihet, 25/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chia tay! Trời đất cảm thấy như u buồn hơn, và rồi khi biết lý do là người ta không hề thật lòng, lòng lại càng đau. Nỗi đau rồi cũng đã qua... Giờ đây, mình rất nhớ người ấy...
    Ngày xưa, khi ở bên người ấy, mình rất vui. Giờ đây, dù vẫn có thể ở bên người đó lúc nào mình muốn, có thể tìm gặp người đó bất cứ lúc nào, mình vẫn có một cảm giác xa lạ, người đó dù ở bên nhưng đã không còn là của mình nữa...
    Lúc đầu, mình trách người đó sao đã dối gian, hy vọng người đó quay lại.
    Nhưng giờ đây thì mình chỉ còn có thể trách trời đã phụ lòng người, tại sao lại để mình rơi vào 1 hoàn cảnh như vậy?
    Và hy vọng người ấy quay lại cũng đã tắt, mình đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện đó là không thể có. Và dù cho có thì mình cũng không chấp nhận được người đã lừa dối mình. Giờ đây, chỉ mong sao mau quên đi thôi.
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, Sao thiên hạ lắm cảnh chia lìa đau đớn....

    Chia tay thì Ai cũng buồn, nhưng rồi cũng qua í mà Bạn....
  3. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Nhưng với người không xứng đáng như thế thì tại sao bạn cứ phải loanh quanh ko tìm ra cho mình lối thoát mà cứ phải vấn vương như thế cho khổ bản thân ra. Cố gắng nhé
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đùa, nói vậy vượt qua rồi thấy nó dễ Bác ạ. Mới chia tay Ai chả shock, than chán chê mê mỏi lại Yêu lại....

    Lại Vui í mà ;))
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái lý do thế này thì quên phải càng nhanh ,ko việc gì phải u sầu lập cái topic này bác ạ
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác góp ý giúp em, nhưng thật sự thì em cũng đâu còn buồn vì mất người đó, em chỉ thấy có gì đó vẫn chưa được giải quyết triệt để thôi, khó nói quá...
  7. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đừng mong nó qua đi thật nhanh. Nếu qua nhanh thì đã chẳng phải là yêu đúng không? Hãy xem điều đó là 1 niềm đáng tự hào, nếu xem niềm vui là 1 đứa con thì không có lý do gì để mình hất hủi đứa con :đau đớn cả. Hãy cho mình có cơ hội để trải nghiệm những cảm xúc ấy trong nhẹ nhàng.
    Đừng sợ mất đi cái gì có thể đã không còn là của mình từ lâu. Mình nghĩ anh ấy không hẳn là lừa dối đâu, hãy tin là như vậy, có tình cảm thì mới có thể có những cử chỉ yêu đương chứ, cho dù có thể đó không phải là tình yêu. nếu nghĩ thế mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi, hãy cảm thấy vui vì có những khoảnh khắc đáng để mình trân trọng. Chỉ là người đó không đủ may mắn để nhận ra giá trị của mình.
    Cố lên nhé!
  8. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hj hj, mình mới là anh ấy nè.
    Mới vừa gặp lại người đó tối nay, người đó đang đi bộ về nhà, mình thì đang mua đồ ở gần đó. Khi gần sắp đến chỗ mình, chỉ cách khoảng 15m thì bỗng người đó quay đầu đi ngược lại. Mình biết là người đó cố ý tránh mình, nhưng thật lòng nếu mà người đó có gặp mình thì chắc mình cũng không có gì để nói. Tình bạn cũng mất rồi. Giờ chỉ như người xa lạ...
  9. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sao cái ava xì tin quá vậy [:D]
  10. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hjhj , cái con mashimaro láu cá mà là nữ ah? thế bạn là nam hay nữ ? Đừng nói để cái ava kia rồi cũng là boy nhe!

Chia sẻ trang này